1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coffee...Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Coffee...Đêm

    Một ly,cho một đêm dài....cần phải thức nhiều hơn và tập trung hơn.....Thêm một ly nữa hay nhiều ly nữa để thời gian dài ra chút nhỉ?
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    YTT đã pha một ly rồi,một ly để đêm nay có thể làm nốt được những gì YTT đã định..Nhiều quá,Chết đến nơi rồi,vắt chân lên cổ mà chẳng kịp nữa,..Còn nước thì còn tát thôi...
    Một giọt rồi hai giọt ,những giọt tiếp theo lại rơi,chậm chạp đến kinh hồn ,sao lúc đó thời gian dài thế.Lúc chiều về tưởng được lên giường ngủ ngay nào ngờ bao nhiêu là việc,cơm nước,bạn bè,bài vở .....đùng một cái đã 7h vội cuống cuồng pha ngay một ly...
    Cái thứ chất kích thích này hay thật nó làm YTT thấy tỉnh táo và tập trung hơn vào những thứ YTT muốn để tâm,Nó làm YTT thấy mệt nhưng thoải mái..Bây giờ không còn uống kiểu thưởng thức như ngày xưa nữa,không còn loay hoay tìm ra những quán độc chiêu hay phù hợp sở thích của mình nữa...Uống vì cần nó mà thôi...
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em cũng thík ngồi Café nhưng là Coffee...Ngày , chứ mà y nguyên như cái title kia thì các cụ nhà em oánh chít ăn thịt
    Thế nên Coffee...Ngày .... và để rồi Đêm...mất ngủ... lại phải nằm đếm cừu mãi mới chợp mắt được.hichicc thế mà vẫn ko bỏ được cái thói quen Coffee...Ngày


  4. tietcanh_f3

    tietcanh_f3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

  5. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    đêm mất ngủ vì cà phê đếm chắc cả nghìn con cừu rồi vẫn ko ngủ đc ;))
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ở với mẹ <chỉ là mẹ nuôi thôi> cũng thường xuyên bị mắng vì uống nhiều nhưng bây giờ ở cái thành phố nay,chập hẹp mà xa xôi ,còn ai mắng nữa đây...?
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Đêm 2/11...
    Y lao ra khỏi nhà như một đứa ngớ ngẩn,dừng lại trước một cửa hàng truyện tranh và bước vào ....Vác về nhà một đống..không đọc mà chỉ ngắm../Một đêm, hai đêm rồi nhiều đêm rồi y ngồi như thế ,trong thinh lặng của căn phòng ..không làm việc ,không đọc sách ,không học tập ...Y ngồi vì cái gì...?chính Y cũng không thể biết được...Cái cảm giác tận hưởng đêm khuya lặng lẽ làm Y Thấy nhớ ra được nhiều thứ..Cuộc sống đang có quá nhiều thay đổi với Y.Ngày hôm qua rồi ngày hôm nay Y lao đao long tong ngoài đường để hoàn thành những thứ vớ vẩn nhất mà Y nghĩ cần phải hoàn thành..Cuộc sống này rốt cuộc Y cần gì và muốn gì...?Y cũng không biết được nữa.Có đêm Y đứng trước gương tự hỏi bản thân mình đã sống tốt hay chưa..?Rồi tự cười với bản thân mình rằng chưa chấp nhận được...
    Lại có một đêm không ngủ Y kê cái ghế ra trước cửa xổ ngắm trăng ...trăng đầu tháng mờ mờ và nhớ nhà kinh khủng ...Ynhớ mẹ ,Y nhớ căn phòng nhỏ của Y và còn nhớ anh nhiều nữa...Y nhắm mắt lại ,hít một hơi thật sâu ,thở hắt ra rồi lôi một đống những bức ảnh từ ngày nào ra xem...Chợt Y khựng lại trước một tấm ,không mới nhưng nó làm Y cảm thấy sống mũi cay cay...Y đã cất nó kỹ lắm rồi để vô tình thôi thấy mình hơi tủi thân trong giây phút đó ....Và thứ vớ vẩn nhất mà Y nghĩ ra lúc này là ghõ những suy nghĩ đó lên đây...Y mong minhg yên bình hơn nữa ....
    Cuộc sống cho Y quá nhiều thứ và cũng lấy đi của Y nhiều thứ nhưng cuối cùng những thứ đó làm Y nhiều khi căm ghét chính bản thân mình ....Những suy nghĩ kiểu mâu thuẫn này bao giờ Y mới bỏ được đây?Tự làm mình khổ không phải là cách tốt nhất nhưng đôi khi nó làm người ta không đổ lỗi được cho ai...Tạm dừng một đêm với những suy nghĩ không đầu không cuối lại đây...
    Đêm...
    đêm....lại một đêm rất dài và rất sâu....
    Nếm thử cảm giác một mình trong đêm mới thấy Y đã có lỗi thế nào với cô em gái nhỏ...Sẽ không bao giờ bỏ nó lại một mình trong căn phòng đó nữa ....Chờ đợi ,hồi hộp ,lo lắng không thể tắt điện đi vì sợ nữa ...mấy thứ đó ăn mòn thời gian chậm chạp như một con rùa đã sắp về với ttổ tiên của nó.Đã từng sợ những cuộc đt về đêm ấy thế mà đêm qua thèm tiếng nói của một ai đó để đêm trôi nhanh hơn..Những bản nhạc không lời kéo màn đêm dài hơn nhưng nó làm người ta bớt chút cô đơn trong đó .Loay hoay đi ra đi vào rồi cũng tìm được một việc để làm giữa bộn bề những mẩu suy nghĩ không đầu không cuối .Đã gần hai tuần ốm rồi cơ đấy ,chân tay vẫn còn run ,người vẫn còn sốt và vẫn phải uống thuốc ...mệt mỏi khi phải sống trách nhiệm với những thứ xung quanh,trách nhiệm với chính bản thân mình....
    Đêm....
    Đêm ....Lại rất dài và rất sâu....
    Đêm qua ,lại dài và sâu quá ....Anh ngủ chẳng biết gì em thấy chú bảo thế khi dt cho anh.Có một cái gì đó làm em cảm thấy lo lắng ,em linh cảm thấy một điều rất tệ sắp xảy ra..Em có quá lo lắng không vậy anh?
    Đêm qua không phải là một đêm của thành phố nhộn nhịp mà là một đêm của làng quê yên tĩnh ..Em loay hoay ngôì nghịch cái đt tới tận 1h sáng ,thế là bị bố bắt đi ngủ ...Đứng trên ban công của tầng 3 ,lạnh lắm ,nhưng em thích cảm giác đó .em thích những lọn tóc bị thổi tung lên rồi phải co ro cho tay vào túi áo khoác .Cố ru mình bình yên mà không thể ...
    Mẹ đang ở trong bệnh viện với bà ,bố thì đi tối ngày ,căn nhà rộng đến thênh thang làm em thấy sợ.Từ bao giờ em cũng không biết mình có thói quen để điện rất sáng khi đi ngủ ...ngày cũng như đêm ...tệ quá ..
    Đêm ...những đêm rất dài và rất sâu...
    Đêm qua,,,không phải không ngủ được nhưng không muốn ngủ mặc dù rất mệt....Lúc trên xe đã đánh tạm được một giấc rồi...Hỏi đời sao nhiều khi không tham lam và ích kỷ chút...Hay thật cười tươi như hoa mà lòng đau nhiều quá ,chẳng lẽ cười mà cũng đau nhiều vậy sao ?ngược lại lời cô nói...
    Những tách caphê,đắng và ngọt có đủ ,uống vào để cảm nhận được nhiều hơn.YTT ước gì mình ích kỷ hơn một chút ,ít trách nhiệm đi một chút,YTT ước mình cũng có thể nổi đoá lên như mấy bà ngoài chợ khi không hài lòng ...Có lúc tưởng mình có thể sẽ gào um cả lên ,nói cho bung bét nhưng rồi đâu lại vào đó ,im thin thít như một con thỏ biết vâng lời...
    Bây giờ không còn thấy đêm kinh khủng nữa ,tất cả gói trong hai chữ bình thường...cái gì cũng bình thường hết vì chẳng có thời gian mà nghĩ đến cái gì nữa ,chết chìm đến nơi rồi,có lẽ sẽ phải thức đêm hàng tháng trời nữa may ra mới được..Chẳng buồn và cũng không vui..lại bình thường...bắt đầu học được kiểu phớt đời rồi đấy...Mặc...Cái gì xảy ra thì xảy ra....Kệ ....không thèm quan tâm nữa...Chỉ loay hoay với sách vở đủ mệt lắm rồi....
    Qua đêm nay ,rồi qua đêm mai ,sau khi ở bệnh viện về ,YTT sẽ bắt đầu cái "TO DO LIST" của mình....Không bận tâm truyện tình cảm,chẳng bận tâm truyện bạn bè ,không đàn đúm nhậu nhẹt nữa...Ngoan thôi....
    Pha một tách rồi ,mới uống được một nửa...Chút nữa uống nốt...
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 15/11/2006
  8. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Nể luôn. Mấy bạn uống cafê sao lại thức được thế nhỉ. Em thì chịu cứ nốc 1 ly đen không đường thì mắt mở thao láo được cỡ 15 phút. Các tốt nhất để thức khuya là có người yêu rồi mình muốn đêm đó thức thì chọc giận nó lên, Bảo đảm cả đêm trăn trở. Đúng nể luôn.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đêm là một không gian yên bình và chân thật nhất của nó.
    Đêm, nó khóai thức, nhiều khi chẳng vì cái gì cả, chỉ thích ngồi bó gối, nhìn sao trời, ngắm trăng ẩn ẩn mờ mờ sau những đám mây lững lờ đến chậm chạm .
    Thời quá khứ, cái bàn học đối diện với cửa sổ, nhìn ra ngòai là một khỏang trời quá đỗi mênh mông, chẳng có gì ngăn ánh mắt của nó đến với trăng sao, và những mảng tối huyền bí . Và chưa bao giờ nó tập trung học quá 15 phút , bởi vì ... nó bận thả hồn theo những ảo ảnh của đêm.
    Cái ồn ào của ban ngày nhiều khi khiến nó ngột ngạt, khó thở; nó chẳng bao giờ thích ban ngày, cho dù nó làm được nhiều thứ hơn vào cái khỏang thời gian u tối kia. Nhưng nó chỉ muốn thu mình 1 góc, tránh xa những cãi vã, tranh luận, tránh xa những bon chen, giận hờn, và cả những trách nhiệm không giới hạn tuổi đối với cuộc sống của riêng nó. Và đêm cho nó một cõi lòng biết lắng nghe!
    Nó thường không trụ nổi sau 1 giờ, mà cũng lắm là 2h, vì so với người bình thường, nó cần 1 giấc ngủ đủ 10 tiếng; nếu không huyết áp, rồi mỏi mệt sẽ ám ảnh nó , bao vây và sẽ quật ngã cái thân thể nhỏ bé của nó . Và nó chọn càphê làm người bạn đồng hành trong đêm.
    Nó thích càphê vì tác dụng tỉnh táo, vì cả sự tập trung hiếm hoi mà nó có được khi cố "tống" vào dạ dày . Ban đầu bao giờ cũng nên tập một việc đơn giản và dễ dàng nhất, để tạo cảm giác hứng thú muốn tiếp tục; và nó chọn sữa -càphê với cái màu sữa chiếm tới 2/3 cốc ... Rồi như là 1 sự trưởng thành cả về nhận thức lẫn cảm giác, nó chuyển dần sang càphê-sữa, và cuối cùng bây giờ nó thích nhất là đen đá .
    Có một thời gian, không ngày nào là nó không tự thưởng cho mình 2 ly, nhâm nhi vào sáng sớm tinh mơ và lúc nó sắp lên "chuồng" . Nó thích đứng cạnh cửa sổ, hay trên ban công, hít hà cái hương vị thơm dịu của càphê hòa quyện với không khí trong lành của buổi sáng sớm, và cũng như là cái lành lạnh của sương đêm . Và nó cảm nhận được luồng khí sảng khóai chạy dọc khắp cơ thể, lan tràn trên từng thớ thịt, và ngấm sâu trong từng lớp tế bào. Và mỗi lúc như vậy nó hay tự cười hí hửng một mình; và nó khao khát ... một hơi ấm tình người từ đằng sau, quàng nhẹ lấy thân thể nhỏ bé của nó biết bao, cuộc sống đơn giản như vậy nhưng lại là một niềm hạnh phúc sa sỉ với nó ... Nó cứ mơ , nó cứ mong , và nó cố tìm quên trong những giọt càphê đắng ngắt ...
    Đêm nay nó muốn thức!
  10. by304

    by304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng đêm.
    Đêm qua dù rất mệt nhưng cũng chẳng thể ngủ được gần 22h gọi mấy thằng đi uống rồi chui vào quán cafe quen thuộc, 4 ly đen đá không đường đang chảy chầm chầm y chang như thời gian đang trôi về đêm. Đêm , cũng có nhiều thứ để chuyện trò, mỗi câu chuyện một nỗi niềm, một kế hoạch và cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu. .
    Em đã trở về sau những tháng ngày xa anh, anh vẫn đang bối rối khi không muốn thay đổi cuộc sống của mình thêm một lần nữa, đã từng nói rằng một lần thay đổi là quá đủ rồi mà. Nhưng, hằng đêm anh vẫn không ngủ, lại muốn bước đi lang thang một lúc như ngày xưa anh vẫn làm khi có em, nhiều khi quá bực mình với thói quen cũ. Tình yêu mà anh đã chôn giấu chỉ một lần đã khơi dậy tất cả nhưng tiếc rằng cuộc sống và tất cả những gì liên quan đã không thể dễ dàng chấp nhận. Thôi đành chấp nhận tất cả như một quy luật tất yếu, anh không cố thay đổi một cái gì, để chờ cho những đêm dài qua đi, khi ly cafe đã đầy.

Chia sẻ trang này