1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ với gia đình mình khi yêu phụ nữ có con riêng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chon_ten_lan_thu_3, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Việc ở riêng thì tôi vừa nói ở bài trả lời trên rồi, riêng với con cô ấy thì tôi thuơng nó lắm. Hi chẳng bít có tạo nên được một gia đình tốt hay không nhưng tình cảm là như thế. Tôi cũng muốn nó được thường xuyên gặp bố nó cho nó có tình cảm. Nếu bố mẹ nó mà về được với nhau thì tôi thấy rất mừng, có đi yêu người khác cũng yên tâm.
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bó tay , đầu óc dạo này làm sao đấy hả mày
  3. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng trên nghe có vẻ ko ổn!Sao có người tốt nhờ! Vui lòng nhường người iu cho kẻ khác
    Thế thì còn lăn tăn j` hả bác
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi vấn đề là tôi thương con bé lắm, nếu bố mẹ nó về với nhau thì nó thích nhất rồi còn gì. Nó thích thì tôi cũng thích. Sau đó tôi lại đi kiếm cô khác có con riêng để yêu, thiếu gì hi hi. Câu vừa rồi đùa tếu táo tý cho vui.
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi do mày có vợ rồi nên không "bay" được bằng thằng chưa có vợ thôi
  6. nhich

    nhich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Anh này ko yêu thật lòng rồi. Trai 30 mà quan hệ kiểu đó chỉ là để ... thôi, cho vui. Chứ nếu yêu thật sự thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Người ta ly dị cũng có là bất hạnh, chả ai muốn điều đó, họ cũng mong có thể xây dựng lại hạnh phúc, có người đàn ông để dựa dẫm cả đời. Anh mà cái kiểu "chả vội" thế thì chắc chị kia cũng ko vui gì đâu. Đàn ông phải mạnh mẽ, dứt khoát và có chính kiến. Trong chuyện tình cảm càng phải rõ ràng và tôn trọng nhau. Phụ nữ có cái thiệt thòi là ko thể chủ động được trong chuyện cưới xin, yêu đương. Với nguời phụ nữ đã ly hôn thì việc kết hôn lại khó khăn hơn nam giới nhiều. Anh là người có học thức chắc anh cũng hiểu điều đó. Đừng lợi dụng người ta nữa. Nếu lăn tăn thì bỏ đi, yêu em nào còn zin ý, với vẩn thật.
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi bác nói có lý lắm.
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    --------------
    Anh này ko yêu thật lòng rồi. Trai 30 mà quan hệ kiểu đó chỉ là để ... thôi, cho vui. Chứ nếu yêu thật sự thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Người ta ly dị cũng có là bất hạnh, chả ai muốn điều đó, họ cũng mong có thể xây dựng lại hạnh phúc, có người đàn ông để dựa dẫm cả đời. Anh mà cái kiểu "chả vội" thế thì chắc chị kia cũng ko vui gì đâu. Đàn ông phải mạnh mẽ, dứt khoát và có chính kiến. Trong chuyện tình cảm càng phải rõ ràng và tôn trọng nhau. Phụ nữ có cái thiệt thòi là ko thể chủ động được trong chuyện cưới xin, yêu đương. Với nguời phụ nữ đã ly hôn thì việc kết hôn lại khó khăn hơn nam giới nhiều. Anh là người có học thức chắc anh cũng hiểu điều đó. Đừng lợi dụng người ta nữa. Nếu lăn tăn thì bỏ đi, yêu em nào còn zin ý, với vẩn thật.
    [/quote]
    Hi bác nói có lý lắm.
    [/quote]
    Chả hiểu bác chủ topic này có vấn đề gì không!? Bótay, tội nghiệp cho chị nào đang được bác quan tâm kiểu ấy, thương cả cho con chị ấy nữa!
    Còn em, nếu em là chị kia, em lên đây đọc xong chắc em đá bác cái vèo! Hèn gì, đến giờ bác chưa lấy được vợ!
    @Các bác đã có con riêng: Ai yêu mình và dám chấp nhận con riêng của mình mới là điều vĩ đại. Nếu em yêu bác nào có con riêng rồi thật lòng, em sẽ quyết tâm cưới mà chẳng lăn tăn gì, cái vật cản to đùng còn vượt qua được, mấy cái nho nhỏ có là gì!?
    @AL: Ặc bác này có vợ rồi, vậy mà còn nói chưa có gì!? Em mà mách vợ bác vào đây thì có mà!???
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi bác nói có lý lắm.
    [/quote]
    Chả hiểu bác chủ topic này có vấn đề gì không!? Bótay, tội nghiệp cho chị nào đang được bác quan tâm kiểu ấy, thương cả cho con chị ấy nữa!
    Còn em, nếu em là chị kia, em lên đây đọc xong chắc em đá bác cái vèo! Hèn gì, đến giờ bác chưa lấy được vợ!
    @Các bác đã có con riêng: Ai yêu mình và dám chấp nhận con riêng của mình mới là điều vĩ đại. Nếu em yêu bác nào có con riêng rồi thật lòng, em sẽ quyết tâm cưới mà chẳng lăn tăn gì, cái vật cản to đùng còn vượt qua được, mấy cái nho nhỏ có là gì!?
    @AL: Ặc bác này có vợ rồi, vậy mà còn nói chưa có gì!? Em mà mách vợ bác vào đây thì có mà!???
    [/quote]
    Bác này chưa có vợ, và cũng chỉ nói là chưa có mảnh tình nào ra hồn thôi.
  10. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [
    Anh này ko yêu thật lòng rồi. Trai 30 mà quan hệ kiểu đó chỉ là để ... thôi, cho vui. Chứ nếu yêu thật sự thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Người ta ly dị cũng có là bất hạnh, chả ai muốn điều đó, họ cũng mong có thể xây dựng lại hạnh phúc, có người đàn ông để dựa dẫm cả đời. Anh mà cái kiểu "chả vội" thế thì chắc chị kia cũng ko vui gì đâu. Đàn ông phải mạnh mẽ, dứt khoát và có chính kiến. Trong chuyện tình cảm càng phải rõ ràng và tôn trọng nhau. Phụ nữ có cái thiệt thòi là ko thể chủ động được trong chuyện cưới xin, yêu đương. Với nguời phụ nữ đã ly hôn thì việc kết hôn lại khó khăn hơn nam giới nhiều. Anh là người có học thức chắc anh cũng hiểu điều đó. Đừng lợi dụng người ta nữa. Nếu lăn tăn thì bỏ đi, yêu em nào còn zin ý, với vẩn thật. [/size=4]
    [/quote]
    Hi bác nói có lý lắm.
    [/quote]
    Chả hiểu bác chủ topic này có vấn đề gì không!? Bótay, tội nghiệp cho chị nào đang được bác quan tâm kiểu ấy, thương cả cho con chị ấy nữa!
    Còn em, nếu em là chị kia, em lên đây đọc xong chắc em đá bác cái vèo! Hèn gì, đến giờ bác chưa lấy được vợ!
    @Các bác đã có con riêng: Ai yêu mình và dám chấp nhận con riêng của mình mới là điều vĩ đại. Nếu em yêu bác nào có con riêng rồi thật lòng, em sẽ quyết tâm cưới mà chẳng lăn tăn gì, cái vật cản to đùng còn vượt qua được, mấy cái nho nhỏ có là gì!?
    Bác này chưa có vợ, và cũng chỉ nói là chưa có mảnh tình nào ra hồn thôi
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Căn cứ vào những gì bác chủ toppic nói thì có thể thấy như sau :
    - bác này ban đầu là có ý định nghiêm túc .. Nhưng với thoi gian trôi đi bác thấy chả cần thiết phải cuới mà vẫn thoải mái và lại có thể dễ dàng ứng xử với bố mẹ mình .
    Đồng thời bác vẫn đang nhăm nhe tìm hiểu và hy vọng biết đâu có thể tìm và cưới đưọc một cô gái có hoàn cảnh .tốt lành hơn chị bây giờ....
    Vậy thôi đi bác ạ ,người phụ nữ li dị nuôi con đã vất vả rất nhiều .Bác không thật lòng thì đừng làm người ta khổ thêm nữa

Chia sẻ trang này