1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    ơh thế chia tay em zim rồi ạh?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đọc kỹ chưa, chia đâu mà chia
    Mà dạo này chú đang nghỉ đông à? Sao chăm vào KBC thế?
  3. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đã được nghỉ đâu...hix... làm gì có thời gian mà đọc kỹ...viết dài quá...hix...
    Chăm vào KBC vì nhớ nhà... nhớ ai đó... Gà nhỉ
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có là thật không ? Hay vẫn ảo...
    Chập chờn ..
    Anh nói Em đi thử váy cưới ...
    Anh nói về một đám cưới vào năm tới ..
    Không biết có là thật không?
    Mọi người nói Em hâm.
    Tại sao không thử tin vào chính mình một lần đi.
    Dù sao ...
    Em vui hơn đứa trẻ con được cho kẹo ...
    Dù sao ...
    Những gì mọi người trong gia đình Anh dành cho Em không là giả dối ...
  5. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cười... Em nói ... Em líu lo....
    Nhưng một em khác nhớ anh đến rơi nước mắt. Không ai nhìn thấy, vì không ai được biết . Đơn giản là câm lặng...
    Ánh mắt như sóng xô bờ, để em chìm nghỉm ngọt ngào và hạnh phúc
    Bàn tay mạnh mẽ, và chỉ cần những chạm nhẹ có thể truyền sang bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt
    Và những gì sẽ không thể nào quên...
    ---
    Khi dấu yêu đã không còn là điều chung giữa chúng ta, sao anh không thử dùng nỗi đau mở cánh cửa dẫn vào tâm hồn em, và để em được thấy anh hằng nàgy ở đó.
  6. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    18.7
    23.7
    ...
    31.12
    ...
  7. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nghĩ về 1 người
    Gần trước mặt mà xa vạn dặm.....
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Một lần Anh nói: Em có nghĩ một ngày nào đó Em sẽ tìm được câu trả lời không ?
    Em không nói gì , không hy vọng ...Và cũng không dám tin những gì Anh đã nói với Em là sự thật .
    Em chỉ nói rằng Em yêu Anh nhiều gấp trăm nghàn lần ai khác yêu Anh hoặc ngược lại , Nó còn hơn cả tình yêu Anh ạ ...Khi có lúc Em đã nghĩ chẳng quan tâm Anh yêu ai , cũng không cần biết Anh nghĩ về Em như thế nào ...Em sẽ giữ mãi Anh ở trong tim,như thế Em sẽ không bao giờ mất Anh ...Dù Em chưa bao giờ tin Anh hoàn toàn và Em cũng hay khóc vì điều đó ....Nhưng Em sẽ không hối tiếc nữa....Em yêu Anh không phải vì điều gì ở Anh khiến cho nhiều người khác yêu Anh ...Em yêu Anh vì Em (Không muốn và Không thể) nào quên được Anh ...
    Em ... không biết diễn tả như thế nào cho đúng cái cảm giác lúc đối diện với Anh , Anh đã nói rằng Em không hề biết Anh yêu Em thật lòng từ lúc nào ...Em thường nói : Bất ngờ kì diệu nhất là bất ngờ khi biết mình được yêu ... Nhưng đến tận bây giờ Em không hình dung được cái bất ngờ đó lại kì diệu đến mức ấy ...
    Đúng , Em không biết Anh đã yêu Em thật lòng từ bao giờ .
    6 năm trước , Em biết là Anh chưa yêu Em .
    3 năm trước , Em biết là Anh thích Em.
    1 năm 3 tháng trước , Em nghĩ là Anh không yêu Em.
    Anh cũng nghĩ Anh không yêu Em . Anh cũng nghĩ Anh chỉ coi Em là bạn , tất cả những gì Anh đối với Em theo Anh nó chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn, vì thực lòng Anh quý mến và trân trọng Em...
    Anh bảo rằng Anh không có khái niệm tình yêu . Anh chưa từng nghĩ Anh sẽ yêu một người nào đó , kể cả Em ...
    Có thể bao nhiêu năm qua Anh đã yêu Em và Anh không hề biết điều đó ...Anh không muốn tin là Anh đã yêu Em...Hoặc Em đã làm cho Anh phải yêu Em ....
    Em không tìm được câu trả lời Anh yêu Em từ khi nào .
    Em chỉ cảm nhận được một ngày nào đó cách đây không lâu , tự nhiên Anh nhận ra rằng Anh đang yêu Em .
    Có thể Anh biết khi đọc Entry:" Một chuyện đã xảy ra trong quá khứ " trên blog của Em . Hoặc cũng có thể sau khi Em thành thật với Anh chuyện đó ... Hoặc khác ....
    Cho dù là như thế nào ...Em cũng kệ .
    Cho dù là man trá hay là giả dối ...Em cũng kệ .
    Em vẫn luôn chỉ tin Anh một nửa .Nhưng Em luôn yêu Anh bằng cả trái tim .
  9. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã gần một năm trôi qua....Kể từ ngày em quyết dịnh rời xa anh để nghe theo tiếng gọi trái tim mình....Emm cứ ngỡ mình được hạnh phúc hơn khi không ở bên anh, sẽ không còn những lễ giáo phong kiến ràng buộc em nữa, ko còn bị anh nổi máu ghen khi em chỉ nhắn tin với những người bạn trai hết sức bình thường ..Nhưng giờ đây có phải em đã nhầm không anh...Người mà em chọn đem lại cho em hạnh phúc nhưng lại gây cho em nhiều đau khổ hơn..Ngay lúc này đây e thấy thật cô đơn anh a. Ngày chủ nhật những đôi yêu nhau đưa nhau đi chơi , di picnic thật vui vẻ.. còn em ngồi đay gặm nhấm nõi cô dơn, tủi thân muốn bật khóc...Nhưng em không thể và không muốn khóc. em đã chọn thì em phải tự gánh vác. Giờ em cũng chưa biết phải đi đâu, về đâu....Ngày xưa không bao giờ anh giận em được lấy mấy phút, mà anh cũng ko bao giờ để em phải giận....Tiếc là chúng ta không hợp nhau...chỉ thế thôi....chia tay. giừo anh cũng có người yêu mới và em cũng vậy. Dù thế nào thì chúng ta mãi là bạn tốt của nhau phải không. Chúc anh hạnh phúc nhé
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng tin rằng có những khoảnh khắc thực lòng mình không muốn nó trôi đi .
    Cho đến lúc Anh khẽ hôn lên môi Em .

Chia sẻ trang này