1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iamyours20

    iamyours20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  2. iamyours20

    iamyours20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mắt lại hơi hơi mỏi rùi
    Khi nào bừng mắt dậy mong nhận đc tin của Bee
  3. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em fải thú nhận với anh 1 điều, rằng đã lâu lắm rồi em k còn cảm giác nhớ anh nữa.
    Yâu là tổng hoà của những thói quen. Nhưng dường như em đã mất thói quen nhớ anh rồi. Lẽ nào em k còn yêu anh nữa
  4. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hum nay nhà bà nội có việc mà chiều nay pa pa mứi về..
    tranh thủ chạy ra ngoài một chút, dân tình đốt lá khô nhiều khói quá...
    NH NH NH
  5. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ sẽ có lúc em trốn vào đây, thường em chỉ đọc và biết mình may mắn khi không trải qua, hay chưa trải qua những băn khoăn này.
    Quá khứ và hiện tại, đan xen, em không muốn, không hề muốn đào bới, nó mong manh, nó thiêng liêng, hay nó chỉ là quá khứ, cũng chỉ là quá khứ.Vậy thôi
    Vậy mà hôm nay, ta dằn vặt nhau...
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chấm dứt chuỗi ngày hoang tưởng.
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    trời đã sang thu - ta thôi làm hình bóng.....
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! Em lại nói dối anh rồi .... Em xin lỗi ... Người zưng ..!
    Em ko biết tại sao .. nhưng từ khi mới bắt đầu .. để lảng tránh anh ... và một chút tự kiêu cho riêng mình ... em đã nói dối. Em nói : Em đã có người yêu ..
    Vâng .. vì lúc đó anh đã thích cô bạn em .. chứ ko phải em .. Nên em nghĩ .. chẳng sao cả ... Vô hại ..
    Em hồn nhiên trong câu chữ ... để anh theo dõi hàng ngày ... Rồi cái ngày anh nói . .anh thích em ... Em sững sờ . Đùa thôi. Phải ko anh? Cả cái nắm tay ... cũng chỉ là .. mơn chớn. Em nghĩ ... anh đang đùa bỡn em. em có người yêu rồi mà ...( dù chỉ là nói dối ) ....
    có những giây phút dối lòng, em trải thứ tình cảm mênh mang trên Blog .... những tưởng chỉ có mình em viết .. ko ai đọc .. hoá ra ... anh vẫn theo dõi hàng ngày .. Anh biết . .em đang cô đơn ..
    Những ngày anh đến bên em .. dịu dàng, nhẹ nhàng ... nhưng em bất an .. Vi đã nói dối mà... Lừa dối .. tiếp tục .. lại lừa dối. Em sai rồi .... chẳng hiểu sao ..em lại khiến anh yêu em nhỉ? Đến giờ em vẫn ko tin được vào cái thứ tình cảm vội vàng đó của anh? Và cả đến lời bóng gió .. về 1 gia đình ... Dối trá.. Có lẽ tại em quen nói dối với anh .. nên em nghĩ .. anh cũng như em .. THế thôi mà ... Ai chẳng thế? Anh quen em bao lâu? Anh yêu em từng nào? Anh biết gì về em?
    Lời trách móc, nỗi buồn của anh .. là dành cho em ...
    Lâu lắm rồi .. ko rõ lắm ...
    Anh đã quên em chưa?
    Sắp sinh nhật em này ...
    Nhận được PM của anh: " Tình yêu và em dạo này thế nào rồi. SN em ... có thể dành trọn cho anh được ko?"
    Là sao? Em hoang mang .... Anh ...sao cứ như thế ... Cứ làm em phải đứng giữa lựa chọn và phân vân ...
    Anh .. đôi khi rất ác.
    Bắt đầu với anh trong dối trá, tiếp diễn bằng dối trá .. và lời chia tay với anh cũng là dối trá ..
    Đứng trước anh, em thấy mình thật xấu xa, ngu ngốc và rỗng tuyếch ..
    Anh đi đi ... đi khỏi VN đi ... sang đất nước đó .. có người con gái kkhác .. chờ anh ...
    Sao cuộc sống của mình, những mối qhệ thân thiết .. đều liên quan đến cái đất nước đó ...
    Buồn cười nhỉ?
    Anh à ...một ngày nào đó .. anh sẽ phải cảm ơn em.
    Còn bây giờ, em chỉ biết nói XIN LỖI ANH ....

    Lại hâm roàiiiii .. chánnnnnnn
  9. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cho em trốn vào đây và thành thật với mình...
    Em đã cố gắng thậm chí đã tưởng rằng mình rất ghét anh.... tưởng chừng như cả hận anh nữa nhưng... mỗi khi đêm về có một điều hiện lên rõ nhất đó là em rất nhớ anh... vẫn cứ đau khi biết anh bệnh, vẫn cứ lo lắng và dõi theo anh... Em biết đó là điều không thể nhưng ừh nhưng em chỉ muốn nói: thực sự rất rất nhớ anh...

  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vậy là qua sinh nhật anh được 1 tuần và cũng là 1 tuần chúng ta ko có liên lạc gì với nhau nữa, cũng là 1 tuần em được bình yên ko thấy lo lắng vì những cuộc điện thoại ko mong muốn, cũng là 1 tuần em xóa đi những bài viết về anh trên blog và em lại mở blog với những bài viết vui vẻ để chia sẻ cùng bạn bè.
    Có lúc em nhớ anh lắm lắm, nhớ da diết và chỉ muốn đi tới nơi đó, nơi đó có anh, dù ko thấy anh. Nhưng rồi tất cả đều được dừng lại, đúng lúc... Em ko phải là của anh, anh cũng ko phải dành cho em, chúng ta chỉ là vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau và duyên số là chúng ta ko tới đc với nhau.
    Em bắt đầu bộn bề với công việc, bộn bề với những lo lắng cả trong công việc và cuộc sống hằng ngày, và đó là cách em quên anh. Đúng đấy, vì có lúc em quên thật mà. 1 tháng nhỉ? cũng ko lâu lắm, ko xa lắm...ko gặp nhau, ko liên lạc thường xuyên... Tất cả sẽ rơi vào quên lãng, sẽ giúp chúng ta trở nên bình thường và ko có mặt nhau trong cuộc sống mỗi người.
    Nhưng có 1 điều, mãi mãi và mãi mãi...chỉ quên nhau "tạm thời", sẽ ko ai có thể chắc chắn là chưa từng quen nhau, chưa từng yêu nhau.
    Hãy sống vui vẻ, hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe anh nhé!
    " Em sẽ mãi là em như thế. Như lần đầu anh gặp em đấy..."

Chia sẻ trang này