1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thực , Khiêm tốn: Đức tính nào cần có của người thích lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoankiem, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ồ tớ không hiểu tại sao cái topic mình lập ra rồi lại bỏ đấy, tự nhiên hôm nay có bạn lại gửi link lại.
    Cách đây vài tháng, tớ cũng nhận được một pm từ một bạn không quen... nội dung gần như reply trên cũng thật đáng suy nghĩ..
    Tớ mạn phép người gửi , đưa nội dung pm lên trên này... tất nhiên đó là ai thì tớ không biết... tớ nghĩ chia sẻ cũng để mình ngẫm lại đôi chút.
    Đằng sau những chuyến đi... trung thực hay khiêm tốn gì gì chăng nữa .... thì cái đáng tự hào nhất có phải là sự chờ đợi...lo lắng từ những người không lên đường....
    03.03.09
    Anh Hoan Kiem,
    Trước hết em phải nói xin lỗi đã làm phiền anh vì sự đường đột này, nhưng em mong anh bớt chút thời gian đọc đến cuối message này ah. Em không quen biết anh, nhưng rất hâm mộ những chuyến đi của anh trong trang "Đời là những chuyến đi" những bài viết thật sự chân thành với mong muốn chia sẻ thông tin và cũng đầy hiểu biết đó, em nghĩ nó thật sự giúp ích cho nhũng ng đi sau. Thực ra, em ko phải là member của box dulich, nhưng vì tò mò muốn biết suy nghĩ và muốn biết về những người bạn mà ng thân của mình giao lưu là ntn, mà em đã vào đọc nó và rồi đã bị những bài viết ở đây cuốn hút. Thú thật thì em cũng chỉ hay đọc bài của 1 số nick: Hoankiem, Tabalo, Hoangbangquang, nhưng các anh gần đây chắc bận quá nên cũng ít viết. Mỗi khi gặp chuyện ko vui trong cs, e hay onl và đọc những bài viết của các anh, relax khá nhiều đấy ạ! Nhưng đó ko phải là lý do chính để em gửi message này tới anh, như e đã nói, ng thân của e là mem trong box này, a ấy cũng hay đi DL, a ấy thường xuyên mất tích khi thì vài ngày, khi thì nhiều ngày cùng với bạn bè đi DL, e dùng từ mất tích là vì trong những ngày đó, giữa a ấy và gđ tuyệt nhiên ko có bkỳ liên hệ nào, sau những chuyến đi là những buổi off thường xuyên. Em cảm thấy thật sự stress với 1 cs như thế.
    Những chuyến đi tới những miền đất cực kỳ hấp dẫn (Tibet, Africa...gần đây là Indonesia) trong các bài viết của anh làm nhiều ng (chứ ko chỉ riêng e) phải ngưỡng mộ, nhưng điều e tò mò là sau những chuyến đi thú vị đó, cs gđ của anh có vấp phải vđề j ko? ý em là A có nhận đc sự chia sẻ của gđ ko ấy? cũng có thể e là ng ích kỷ, nên e hơi khó chịu với những chuyến đi của ng thân (bởi chính e cũng thích đc đi - hihihi). Em ko dám hy vọng anh sẽ hồi âm cho em, nhưng chắc chắn là những chia sẻ của anh nếu có sẽ giúp e nhiều trong cs đang có nhiều vướng mắc của e ạ.
    Một lần nữa e xin lỗi đã làm phiền và xin được cảm ơn anh trước.
    P

  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đằng sau mỗi chuyến đi... là trách nhiệm của mình với người thân, với gia đình nữa... Gia đình tôi cũng đã từng trách tôi là "không có trách nhiệm" vì tôi là con gái, cứ đi miệt mài, nhưng rồi tôi cũng xuề xòa cho qua bởi đơn giản tôi nghĩ họ vẫn là những người yêu tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ mất họ, họ mãi mãi là gia đình của tôi vì dòng máu chảy trong tôi được sinh ra bởi dòng máu chảy trong người của những người thân yêu gia đình tôi.
    Bạn bè thân tôi cũng trách tôi, "mày vô tâm, sao giờ còn cứ đi miệt mài, đến cả nửa năm tao chẳng thấy mặt mũi mày...". Nhưng cuối cùng họ cũng vẫn là bạn thân của tôi, yêu tôi, dù bao năm tháng tôi không đến với họ vì họ hiểu tôi và vẫn biết dù không gặp nhưng tình cảm tôi dành cho họ không hề xa cách như những chuyến đi dài đằng đẵng.
    Nhưng...
    Có những người cũng đã ra đi, cũng bởi tôi đam mê cái sự ĐI ấy. Tôi đánh đổi nhiều cho cái đam mê đó...Còn nhiều nữa không những gì phải mất?!? Đi nốt, đi nốt, đi nốt chuyến này... Con đường vẫn bỏ ngỏ, gió vẫn thổi bay đi những gì không đủ sức níu giữ... EM VÔ TÂM... EM VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI CHÍNH MÌNH, VỚI TÌNH CẢM CỦA MÌNH...
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỗng nhiên thấy cái topic này, đọc thấy hay. Hình dung ra được một thời box mình sôi động và chất lượng thế nào. Bằng chắc chỉ với 6 trang viết mà bài nào cũng đáng để đọc từng câu chữ. Đúng là các bác cao nhân bàn luận có khác. Em ngưỡng mộ vô cùng. Đáng ra em không nên post vào đây để làm bẩn mắt các bác nhưng em chưa đọc xong nên làm thế này đơn giản để oánh dấu mai em đọc típ. ..
    type những dòng trên là cũng có điều em nói quá lên về các bác đấy và chỉ việc em post bài vào đây để mục đích oánh dấu đã cho thấy em vừa không trung thực lại vừa không khiêm tốn...dưng mà em vẫn cứ đi, cứ đi...
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy bọn thực sự trung thực và khiêm tốn rất bựa, chúng toàn lo ăn nhậu, chửi tục, tán gái, tự nhận mình là tồi tệ và mất dạy! Đặc điểm của bọn trung thực và khiêm tốn là cứ thấy nói đến 2 từ này là nôn oẹ!
  5. Vietbro

    Vietbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những người trung thực khiêm tốn qua cách nhìn của bạn Extra- lại phức tạp thế nhỉ? Mà thực ra thì tớ cũng không hiểu rõ ý bạn này định nói gì. Quá phức tạp và lằng nhằng...
  6. parasapha

    parasapha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    2 cái đó cần khi đã có nhiều ciền. Do vậy đức tính cần thiết lúc này đối với kẻ lang thang là biết thèm ciền thì nó mới nghĩ ra cách kiếm ciền để mà lang thang khi đã đủ gọi là dư rả về ciền lúc đó mới cần 2 cái đức tính trên

Chia sẻ trang này