1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đời anh chỉ được nghe nhạc Beatles, quậy và đánh nhau, giờ chỉ nhớ mỗi câu này:
    Đời sinh viên cơm an không no,
    Bố không cho nên không xu tiêu
    Em thân yêu
    Đến bao giờ thì em mới biết ???

    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có câu này rồi bé ạ.Nhưng ko sao đọc lại vẫn thấy cười.
    Sinh viên sướng bỏ xừ
    Đi đâu cũng gặp u
    Gọi vậy khỏi nhớ má
    Ở quê nhà quá xa
    U gọi theo í ới
    U nhớ con nhiều nhiều!
    Dạ vâng con cũng thế !!
    Thằng này chỉ nói điêu!!!
    Xin u đừng nhầm hiểu
    Con dám điêu bao giờ?
    Ối thế thì u được nhờ
    Thằng con u có nghĩa
    À ,còn ít tiền lẻ
    Định khi nào trả u?
    Dạ u cứ từ từ
    Rồi dăm hôm con tính
    Tính cái gì mà tính?
    Mày định trốn đấy à?
    Tao bảo lính đến nhà
    Đánh cho mày tuốt xác
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  3. babygod84

    babygod84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin chào! Cho tui góp vui với nha...hi` hi` hi`.
    " Em bảo ngày mai em lấy chồng
    Em tưởng như thế đã là xong
    Anh về lau lại K 59
    Đứng trước kiệu hoa tặng kẹo đồng"
    Các bác thấy thế nào........nếu thấy hay thì xin đọc tiếp nhé
    " Có những lúc gật gù bên chén rượu
    Anh cầm đũa chấm nước vẽ tên em "
    ..................hẹn các bác lần sau em sẽ viết dài hơn..........


    babygod84
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Những lá thư (Tiếp theo và hết)
    ..............
    Khi ngắm trăng anh nhớ ngọn đèn
    Đã thắp sáng đời anh không thể tắt
    Nghiệm ngoại lai trước sau cũng mất
    Vì kĩ năng tính toán lầu thông
    Phương trình bậc hai biệt số bằng không
    Nghiệm ắt chỉ mình em duy nhất
    Lời mộc mạc nhưng lòng anh chân thật
    Theo bút này thành chữ trong lá thư
    Ta là của nhau dù rất riêng tư
    Sống cùng thời đại quyết không cô lẻ
    Tương ứng sóng đôi trên hai hình vẽ
    Đối xứng qua tâm chân lý chói ngời
    Ta sống vì nhau, sống cả cho đời
    Khi riêng, khi chung khi hoà làm một
    Chớ ngại ngày dài đừng lo sốt ruột
    Muốn bào tròn trước hết phải cưa vuông
    Gương Pascan bị cha nhốt trong buồng
    Xếp mẩu bánh thành công trình toán học
    Gương Acsimet coi thường máu vọt
    Thép quân thù chớ đạp nát mô hình
    Và bao gương khác đẹp ánh bình minh
    Dẫn ta tới đỉnh cao muôn trượng
    Bài toán cuộc đời biết bao đại lượng
    Giá trị đổi thay tăng giảm không ngừng
    Khi lớn vô cực khi nhỏ vô cùng
    Khi tiệm cận tiến và khi đặt biến
    Nào giả thiết, nào dữ kiện
    nào chứng minh, kết luận, vân vân
    Với đôi ta bằng phương pháp tuyệt trần
    Đã quy lại thành phương trình hằng đẳng
    Đồng lúa trời xanh dập dìu có trăng
    Đồng quê người sao giống quê ta quá
    Tình cảm thêm lắng đọng nỗi nhớ nhà
    Quê hương ơi, ta nhớ ai da diết
    Như hình cầu ngoại tiếp nhớ lục lăng
    Mỗi đa giác nội tiếp trong lòng
    Đến giới hạn với chính mình là một
    Giá trị tuyệt đối bao giờ âm được
    Và bao giờ anh khỏi nhớ thương em
    Anh muốn dừng phép dựng hoàn kim
    Chọn kích thước phong bì anh sắp gửi
    Thư anh tới cũng là anh tới
    Và thư anh mang nặng nhớ thương
    Đạo hàm bậc hai ngờ vực vấn vương
    Dưới số không niềm tin thành cực đại
    Đọc thư anh đón ngày anh trở lại
    Thôi tạm dừng, thôi nhé tạm xa em!
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  5. dhsxd

    dhsxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    yeu E dau phai vi tien
    yeu E vi soi day chuyen E deo
    yeu E o phai A ngeo
    yeu E vi muon leo cao thoi ma
    [blue]
    hồngsơn
  6. binhminhtinhyeu5000us

    binhminhtinhyeu5000us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một bài góp vui cùng các anh các chị:
    Đời chỉ vui khi ngồi bên chén rượu
    Tình chỉ đẹp khi bố vợ giết gà quay.

  7. babygod84

    babygod84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hello everybody ! Cho em góp vui với nha.....
    " Yêu làm chi cho đời đau khổ
    Sống một mình tẩm bổ còn hơn "
    he he he.....các bác thấy thế nào ạ....hay ra phết.....
    Em xin được tiếp tục nhé, đây là câu thơ em tự sáng tác ra đấy.......rút ra từ kinh nghiệm bản thân đấy.....
    " Người ra đi có thể trở lại
    Tình đã ra đi có trở lại bao giờ ! "
    Hi` hi` hi`....thôi hẹn các bác dịp lhác nhé. Em về đây !
    Byeeeeeeeeeeeeê

    babygod84
  8. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0


    Yêu em anh chẳng dám nhìn lâu
    Anh xấu chẳng xứng với em đâu
    Kiếp sau xin làm con sóng nhỏ
    Kề cận bên nhau bạc mái đầu

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  9. chickenleg

    chickenleg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    dà dà em xin có ý kiến:em không phải dân XD nhưng dân kinh tế muốn góp vui tí,được không?
    Vừa tròn vừa dài lại có lỗ
    Mân mân mó mó dút ngay vào
    Thuỷ hoả tương giao sôi sùng sục
    Âm dương nhĩ khí sướng làm sao
    " bà chủ cho cốc trà dá" he he he SV chỉ có thuốc lào thôi không có 555 đâu
    love is nothing if you fall in love you have nothing
    [​IMG]
  10. chickenleg

    chickenleg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1. Em dẹp lắm nhưng anh lắc đầu
    Bởi vì em có phải của anh đâu
    Bàn tay ấy biết bao bàn tay nắm
    Bờ môi ấy vì ai dã bạc màu
    2. Trên thế gian có biết bao gái dẹp
    Em tưởng rằng em dẹp lắm sao
    Trai anh đây hào hoa phong nhã
    Cỡ như em anh đá xuống gầm cầu

    he he he: Tổ tiên nhân đức muôn đời rượu
    Con cháu thảo hiền vạn kiếp say
    các bác thấy thế nào cũng tàm tạm nhỉ
    love is nothing if you fall in love you have nothing
    [​IMG]

Chia sẻ trang này