1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác nghĩ gì về tố chất của VN trong bóng đá?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hungbarca, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Các bác nghĩ gì về tố chất của VN trong bóng đá?

    Nói ra có vẻ kém tự hào dân tộc, nhưng thực lòng em nghĩ dân mình bản chất bóng đá kém các bác ạ. Bác nào phật lòng câu này thì tha thứ cho em. Thế hệ 60-70, VN mình đá khá ở châu Á là do thằng Pháp nó mang bóng đá vào (tri ân bọn thực dân Pháp cái ). Lúc ấy Hàn Nhật thì mới xong chiến tranh thế giới thứ 2, ai quan tâm cái trái bóng tròn.
    Đâu phải cứ nhiều tiền cọ xát là tiến bộ. Thằng Thái đấy thôi! Nó bỏ 1 năm vài triệu là ít để mời Brazil, Real Madrid, MU, Liverpool thứ thiệt về đá. Đá cũng thua sát nút hay lắm, thế mà vào giải chính, thằng Bắc Hàn giã cho 1 phát 4-1 ngay trên đất Thái. Bắc Hàn thì khỏi nói rồi, tiết kiệm từng miếng ăn, cái mặc để làm bom nguyên tử, tiền đâu đầu tư cho bóng đá.
    Hay nói về tình yêu bóng đá. Cứ bảo VN sẽ thành cường quốc bóng đá châu Á do người VN yêu bóng đá cuồng nhiệt. Thế thằng Úc nó có xem bóng đá ra gì đâu mà nó vẫn giã cho Nhật tơi tả. Nhật thì đầu tư cho bóng đá nhiều hơn hẳn Úc.
    Hay nói về mặt dân số thì cũng sai. Cứ nghĩ Brazil nhiều dân thì nó chọn được nhiều nhân tài. Nhưng dân số ít như Ý, Đức, hay nhỏ bé nhất là Hà Lan, vẫn có tuyển ngang ngửa Brazil. Trung Quốc cả tỉ dân, mà cứ gặp Nhật Hàn là tan nát. Vậy mặt dân số cũng chẳng có vai trò gì nhiều.
    Em thì nghĩ muôn thưở bóng đá ĐNÁ mình chỉ có thế thôi.

    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 17/11/2006
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng thể thao không thể như khoa học kỹ thuật, hay kinh tế, kiếm 1 chú như Ronaldo, Zidane khó hơn kiếm tổng thống. Thể thao thuộc về tố chất tự nhiên, không thể tập mà giỏi.
    Về tố chất, một chú Việt Nam 1.8m, 75kg thể lực, sức chén vẫn không bằng dân Tây, dân Châu Phi. Cái đó là sự thật, ví dụ như những thằng lùn Makelele (1.7m), Cannavaro, Puyol (1.78m) vấn đề chúng nó thuộc chủng tộc khách, bọn nó lùn nhưng trâu chó, các chú nhà mình có 1.8m vẫn không có sức chèn, sức đè như mấy thằng lùn đấy.
    Chẳng hạn Brazil, trình độ quản lý ngang Việt Nam, nhưng dân số có sẵn gien bóng đá rồi, chẳng phải tìm kiếm tài năng, đào tạo vẫn cứ đầy ra đấy. Các nước khác như Đức, Ý thỉnh thoảng mới có đội tuyển đá ngang với Brazil. Thằng Brazil lúc này nó cũng dư sức thành lập 2 đội tuyển dự World Cup. Cái đó chỉ có cách giải thích là dân nó có gien bóng đá.
    Thể thao là kinh tế, dù dân mình không có kiếu bóng đá (cứ giả sử như thế) nhưng với cái máu bóng đá biết cách làm cũng kiếm ra tiền, tạo ra trăm ngàn việc làm, cái lợi lớn về xã hội. Tạm chưa tính đến chuyện thi đấu quốc tế.
    Dĩ nhiên ủng hộ đội tuyển là niềm vui, còn thực tế tôi cũng cho rằng dân mình không phải giỏi thể thao.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Các bác nói hơi bị sai. Thể thao đặc biệt là mấy môn tập thể không chỉ đơn thuần chỉ cần có mỗi cái gêne không. Tất nhiên ai muốn chơi thể thao giỏi đều phải có cái gene thể thao trước. Cái gêne này là hột tụ của nhiều thứ như là thể lực, thể hình, khả năng hấp thu chiến thuật, khả năng đọc trận đấu, v.v... Đây mới chỉ là mới nói về những cá nhân thôi. Theo tôi thì VN không thiếu những cá nhân có những cái gene thể thao tốt. Nhưng để có được 1 đội bóng đá hay như Brazil thì nó cần nhiều yếu tố khác ngoài cái gene thể thao, như cách điều hành, cách chọn lựa, khả năng quản lí của các cấp lãnh đạo. Theo tôi thì dân VN mặc dù cái gêne thể thao khá tốt, ít nhất cũng ngang ngửa với các nước Châu Á khác, nhưng khả năng điều hành và quản lí của các cấp lãnh đạo thì quá yếu kém và địa phương cục bộ. Khả năng điều hành và lựa chọn HLV và cầu thủ của VN nói thẳng ra chỉ ngang mấy bộ lạc bên Phi Châu, lựa chọn HLV và cầu thủ theo kiểu cảm tính và dựa vào cái gốc con ông cháu cha. Cái gene thể thao VN thì có thể cải thiện theo thời gian qua việc tẩm bổ, huấn luyện nhưng nếu cách điều hành và quản lí mà vẫn thế thì đá mãi vẫn thua mấy thằng Thái mọi.
  4. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có mấy vấn đề mà người Việt chúng ta gặp phải:
    1. Cái gene thể thao là hột tụ của nhiều thứ như là thể lực, thể hình, khả năng hấp thu chiến thuật, khả năng đọc trận đấu, v.v... dân mình có... nhưng hiềm 1 nỗi các tài năng thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của đất nước khi được khai quật thì mới được ăn uống bồi bổ theo kiểu "nhồi vịt" còn trước đó khi thì ăn uống với 1 chế độ toàn khoai với sắn, thịt thà là không đầy đủ... mà các pác biết rồi đấy thể thao là cả 1 quá trình tích lũy đâu ai chơi theo kiểu "no dồn đói góp" nên làm sao mà khỏe được.
    2. Các nhà quản lý bóng đá thì chưa đưa ra được 1 chính sách đào tạo, tuyển mộ và đầu tư phù hợp theo kiếu chiến lược quốc gia mà vẫn chơi kiêu nhỏ lẻ mạnh ai lấy làm thậm chí cả dấu bài vì sợ tỉnh khác thằng kia nó có thành tích hơn mình. Lúc nào tôi cũng thấy mấy ông quản lý đó mở mồm ra là chúng ta phải vượt qua Thái Lan, Thái Lan là kẻ thù số 1, học theo mô hình của Thái Lan... coi Thái Lan như là 1 chuẩn mực để làm thước đo với trình độ của mình thì làm sao mà khá lên được mãi vẫn loanh quanh luẩn quẩn ở cái "ao tù nước đọng" Đông Nam Á này thôi. Tại sao các cấp quản lý không có những ai mạnh dạn làm cái đề xuất:
    - Lên kế hoạch đào tạo từ tuyến trẻ
    Sau đó, gửi cầu thủ trẻ ra các câu lạc bộ hoặc các nền bóng đá phát triển trên thế giới như: Bra, Đức, Ý, Anh hoặc ngay gần nhà có ông mấy hàng xóm nổi tiếng như Hàn, Nhật, Úc 1 vài lứa đi.
    Bỏ qua mấy trận thắng Thái mọi đi, bỏ qua mấy cái Cúp nhỏ hướng tới 1 tương lai, nhìn xa hơn 1 tí các pác lãnh đạo ơi.
    Tố chất lãnh đạo chưa ổn...
    3. Các HLV giỏi chúng ta cũng chưa có nhiều. Và cái này lại liên quan đén chiến lược.
    Nói tóm lại, bóng đá Việt Nam nói chung và thể thao Việt nam nói riêng hiện đang thiếu 1 tố chất cực kỳ quan trọng... đó là tầm nhìn chiến lược.
    Hy vọng các doanh nghiệp làm bóng đá và có tâm huyết với bóng đá như HAGL, Gạch Đồng Tâm... sẽ là những luồng gió mới làm thay đổi tố chất cổ hủ này. Lúc đó, tương lai sẽ tươi sáng hơn nhiều.
    Em chỉ có vài lời thế thôi... Thiện tai thiện tai
  5. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay coi trận VN gặp hàng loại B Camerun mới thấy 1 thực tiễn không thể né tránh là cầu thủ ta mỏng cơm yếu thể lực nhìn thấy mấy cột nhà cháy châu Phi là rét lắm rồi mặc dù Vleage cũng có mấy chú Châu Phi tham gia nhưng đấy toàn loại hàng hết date nên còn đu đưa với nó được, nay gặp toàn tây đen trẻ khoẻ mới thấy cái thể lực nó quan trọng thế nào xem quả số 10 ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 nó cầm bóng quay lưng về khung thành của TVLợi chú MĐức ôm sát lưng nhưng nó cao to hơn xoay người đẩy bóng một nhịp cho MĐiức lỡ trớn rồi cho VN tung lưới, bàn thắng ấy đẹp và kỹ thuật thì không phải bàn cãi rồi nhưng cái cách chú hậu vệ để nó đi qua ghi bàn thì thật khó tiêu hoá.
    HIện nay thì có nhiều trung tâm đang đào tạo lớp trẻ như clb của Triệu QUang Hà mở ở HN mỗi tháng học phí đâu 60$ mà cũng nhiều em theo rồi VST của anh em nhà Văn Sỹ rồi mấy clb như HAGL, GĐTLA thì người hâm mộ cũng không đến nỗi thất vọng về tương lai bóng đá nước nhà. Vai trò lãnh đạo của mấy chú ở VFF thì cũng đang mờ nhạt mặc dù TTK là 1 tay trẻ đào tạo bài bản ở nước ngoài về đang xúc tiến trung tâm huấn luyện trẻ ở Mỹ Đình = $ của Fifa không ít thì nhiều cũng sẽ đào tạo được ít nhân tài.
    Nhưng chắc phải tầm 5 năm nữa thì lứa này mới có thể ra đấu trường các loại được còn từ nay đến đó thì các bác chịu khó xem mấy anh em còi cọc đá vậy, anh em nó cũng cố lắm nhưng lực bất tòng tâm cái đầu nó cũng không thể bắt cái chân nó rẻo, nó nhanh đựoc.
    Tốt nhất từ nay về sau 5 năm nữa tổ chức giải chớ mời mấy thằng Châu Âu hay Châu Phi đến làm gì vừa tốn tiền mà học hỏi chẳng bao nhiêu cứ mời mấy anh CHâu Á rồi Châu Mỹ cho nó gần gũi với thể hình dân ta
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu cứ nhắm mắt tuyển quân đèo đẹt và cục bộ chia đều như hiện nay thì muôn đời VN vẫn bóng đá đì đẹt .
    Nếu như đã chứng minh nhỏ yếu không thể thắng to mạnh . Rồi lại bào chửa là VN nghèo, không có sữa trẻ em còi nên thấp (chỉ có SLNA thôi đừng qui nạp vào HN và TPHCM), hay thể trạng của cầu thủ VN vốn yếu .
    Xin nói thẳng một chú 1.80m VN có yếu cũng là 90-95% sức của 1.80m Trung Quốc . Có thể nói VN và TQ là hai chũng tộc rất "anh em", ta ăn cái gì họ ăn cái nấy , chơi cũng vậy (xin đừng bàn sâu xa vớ vẫn đáng lạc hướng chuyện này các bạn SLNA nhé) . Chúng ta là thằng duy nhất ĐNA mà da thì trắng hơn bọn kia, và ăn đũa chứ không ăn bốc như bọn kia . Lẽ ra thì vị trí chúng ta ở trong khối Đông Á kia, thì nó phù hợp thôi . Nhưng mà cái lề lối làm việc và suy nghĩ nhiều người VN bướng bò lại to quyền hay to họng cũng ngang ngữa mấy chú đen Phi, Thái, Mã nên thực ra chúng ta trong khối ĐNA là cực kỳ chính xác luôn . Hoan hô SLNA hoan hô Huy Hoàng Minh Đức Công Vinh hôm nay đá trận để đời mở mắt cho bóng đá VN .
    Đừng bao giờ quên là tuyển U21 Cameroon với đội hình tốt hơn U21 hôm nay thất thủ 1-0 trước U21 Trung Quốc đễ mà đừng vì thế yếm khí thất vọng .
    Các tuyển TQ U21- QG chiều cao trung bình là 1.80m+ chỉ có 1,2 chú dưới 1.75m trong 1 trận mà thôi . Và họ ít ra ở đẳng cấp cao hơn VN hôm nay rất rất nhiều . Nhục thật .
    Dân Việt mình cũng giống TQ giỏi bắt chước và học lóm . Cái thời bao cấp nó ngheoooooooooooooòo là thế, mà giờ hội nhập cứ y khuôn TQ mở đường đi trước ta nối bước theo sao mà thành công mà vui vẽ bao nhiêu . TQ vô WTO, ta cũng vừa vào . Coi như VN hội nhập toàn cầu rất là thành đạt .
    Nhưng TQ cũng hội nhập thành đạt vào đấu trường bóng đá đĩnh cao Châu Á, và Thế Giới, thì ta vẫn bướng bò đi theo cách riêng đầy rẫy những tính toán cá nhân cục bộ tư lợi đễ rồi tự ấn mặt dưới vũng bùn ĐNA .
    SLNA địa linh nhân kiệt ơi . Hoãn sát sinh ra nhân tài bóng đá cho nước nhà trong 5 năm được không dậy . Nếu thế thì phước cho bóng đá VN quá .
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Theo tôi thì nên mời lại các đội tuyển này về đá. Cứ mời họ về đá đến khi thắng họ thì lúc đó mới gọi là tiến bộ. Các đội bóng trình độ như Cameron và Phần Lan vầy mới gọi là thước đo chính xác của bóng đá thế giới mặc dù chỉ chính xác ở tầm các đội trẻ. Cứ đá tới đá lui với đám Thái với Indo thật chẳng học được cái con khỉ gì hết. VN mỗi lần thắng đám Thái hoặc Indo là các bác nhà bác nhà báo ta (nhất là các bác gốc Nghệ) cứ một tay viết một tay thọc tay vào quần để tâng VN lên. Đọc mấy bài này thật là tởm. Chỉ chơi với đội U19 của người ta mà đã bị giã cho 4 bàn ngay trên sân nhà thì quả là nhục quá. Nhưng những thằng nào giật dây trong hậu trường về việc lựa chọn cầu thủ cho ĐT VN chắc chẳng bao giờ thấy nhục đâu. Chúng chỉ cần tiền và tiếng chạy vào túi của chúng là được. Cho nên muốn bóng đá VN tiến bộ thì phải xử mấy thằng này trước đã.
    Được buonet sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 20/11/2006
  8. hatte

    hatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay vào đọc mấy bác bình luận, thấy cũng hay hay. Chỉ thắc mắc là sao ko thấy mấy bác to mồm đâu nhỉ???
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Muốn khắc phục vấn đề cầu thủ việt nam nói riêng và thanh niên việt nam nói chung nhỏ, người mỏng, sức bền yếu trong thời gian nhanh nhất có thể, theo tôi chúng ta phải áp dụng phương pháp chọn lựa " Arian" của Hitler ngày xưa. Đó là, những chú nào lùn, bệnh tật yếu đuối, có vấn đề thần kinh thì cắt c hi m, triệt sản. Những em gái nào lùn, ngực mông lép, nói nhiều, chửi bậy lắm, ngu, vô văn hoá thì cắt buồng trứng, ( Nói chung là vẫn cho quan hệ sung sướng nhưng không đẻ được - quá nhân đạo). Đảm bảo sau 20 năm chúng ta sẽ có 1 thế hệ trẻ hoàn toàn mới, đủ sức chinh phục mọi đỉnh cao của loài người, không chỉ trong bóng đá.
    Nói đùa tí cho vui thôi, cãi vã nhiều bây giờ xả stress chút.
  10. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Cắt hết trym, bím bọn SLNA đi nhể, Tuấn đế quốc nhể?
    Được Hector_S sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 21/11/2006

Chia sẻ trang này