1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ phép!
    Sáng nay mới gọi điện xin sếp nghỉ. Sếp nói bây giờ nhiều việc vậy mà em còn nghỉ sao
    Hôm qua sếp giao việc mới cho mình, hix, nghe xong ngán tới mức việc lẽ ra phải xong ngày hôm qua làm hết nổi luôn!
    Nhiều việc quá! Đầu óc cứ luẩn quẩn vì công việc. Ngày nào cũng xách laptop về dù đa phần là ko làm thể làm thêm nổi ở nhà (trừ khi deadline ngay ngày hôm sau). Nhưng ko xách laptop về thì lại ko yên tâm, chán!
    Nghỉ ngay lúc việc dồn dập thế này cũng áy náy lắm nhưng ngay khi sếp nói OK, em nghỉ đi, thì thấy sướng làm sao!
    Hix nói vậy chứ tối nay chắc phải lôi việc ra làm tiếp. Mình còn 1 cái deadline ngày mai và 1 deadline vào ngày thứ 2 (việc mới giao) mà chưa hề start gì hết
    Rảnh quá cũng oải mà busy như hiện nay thì
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mô ngư nhi của Nguyên Hiếu Vấn ai cũng lấy ra ngâm nga than thở chuyện tình, nhưng mấy ai thật sự đã nếm trải cái hương vị của Quân ưng hữu ngữ diểu vạn lý tàng vân, mấy ai đã thử được cái cảm giác thiên sầu vạn cổ đâu!

  3. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui!
    Lâu rùi ko có một bữa vui như thế, hihi, phải ghi lại mới được kẻo một lát nữa lại... quên mất
    Hum nay đã chọn được đề tài rùi, hổng bít là nó có khó lắm hay ko nữa nhưng mà đưa ra là thầy chịu liền, trong khi anh T đưa đến 3 lần thầy mới tạm tạm chấp nhận. Vậy là ổn. Mà thiệt tình, chọn đề tài rùi... để đó chứ mình cũng chưa biết phải làm cái gì trong cái đề tài đó và bắt đầu làm từ đâu nữa. Mình chưa biết gì về phần mềm G hết! Trùi ui. Nói chung là còn phải học, sau đó là nghiên cứu thêm nhiều nữa lắm!
    Đã vậy, tối nay mình còn xin được thầy 2 file pdf . Mừng gì đâu là mừng, là lá la là la File còn lại mình sẽ tìm sau, có địa chỉ trang web rùi thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Công nhận là bữa nay mình dạn dễ sợ luôn, lên xin đại. Thật ra đó chỉ là chuyện "tự lượng sức mình", vì mình đã từng xông pha... web và đi kiếm sách rồi nên hết sức biết "mùi khổ ải" của nó. Có những cái, người đi trước tìm ra, mình chỉ sau 1 bước thôi thì là tìm không ra. Vậy mới có chiện để nói chứ. Thế là okie rùi. Bi giờ mình chỉ cần thời gian nữa là xong.
    Và hôm nay lại thêm một cái vui nữa.
    Finishing recovering.
    Hihi, mọi chuyện đã ổn lại rùi, đã đúng track của nó rùi. Thế là tốt! Có phát triển tiếp được hay ko và phát triển được đến mức độ nào, có đủ khả năng cuốn mình đi hay không thì tính sau, còn bi giờ thì đã phục hồi lại được, vậy cũng tốt lém rùi, phần còn lại để thời gian giải quyết.
    Chà chà. Một thành công lớn
    Hihih, trong vòng 5h đồng hồ mình "gặp" 3 anh chàng dễ thương khác nhau. Tuyệt thật! Hihihi.
    Khi không yêu đương say đắm và mù quáng, con người sẽ tỉnh táo hơn để có thể tỏa hương ngát thơm hơn.
    Mình sẽ xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Sau đó, sau đó... sau đó để từ từ tính, việc gì phải tính gấp như thế chứ, hahha.
    Cứ từ từ thôi. Có những chuyện không thể gấp được, VD như là... đi câu cá. Phải bình tĩnh và khéo léo dụ cá cắn câu thui.
    Mà nói chung cũng chẳng có gì gấp gáp cả, mình còn thời gian. Mình còn vài năm nữa lận mà. Để xem cuối cùng ai sẽ là "hoàng tử" của mình. Mình cũng chẳng biết nữa.
    Nói chung là, chán yêu rồi, ko yêu nữa đâu!
    Tình yêu, hãy gói nó thật kĩ và chôn nó thật sâu trong lòng. Còn bi giờ thì thoải mái thui!
    Cứ tung tăng ca hát cái đã, nếu có ai cầm một cái cưa ko cùn đến "nạp mạng" thì mình sẽ "đổ", hahha.
    Vậy là được rùi.
    (một người mượn nick)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác say nhè nhẹ, thấy mọi thứ chầm chậm xoay và mất thăng bằng thật tuyệt vời. Đã lâu rồi mình không say. Lâu rồi mình không đi đâu thật khuya một mình. Tự nhiên lại muốn trời lạnh hơn nữa.
    Đó đúng là một cảm giác gây nghiện. Khi say, mình cứ mong được say mãi. Khi lạnh, mình mong thêm lạnh. Và khi ở một mình, mình chỉ muốn được ở một mình.
    Cái cảm giác một mình đi trên đường khi đang say bao bọc lấy mình, bảo vệ mình.
    Tiếc là chẳng bao giờ lớp bảo vệ đó kéo dài đủ lâu.
    Rồi mình lại phải nhận ra trời đang lạnh và mình đang không say.
    Rồi mình lại nhận ra mình đang đi một mình và mình đang không say.
    Ước gì mình lại có thể quay lại trạng thái đó, khi cái say gõ chầm chậm vào đầu, khi cử động của mọi người trong quán nhòe hẳn đi, và mình ngồi ngập trong khói thuốc dày đặc mà không cảm thấy chút khó chịu nào.
    Được ở một mình, được thấy cả người lạnh buốt, và được thấy mình thèm được ở một mình hơn, thèm cái lạnh hơn, là hạnh phúc.
    Không có gì khó chịu bằng việc nhận ra, theo từng cử chỉ của cơ thể, là mình đang từ thế giới của màn sương say nhè nhẹ chầm chậm, nhưng không trốn tránh được, quay về thế giới có những ngọn đèn đường và những người đi cùng trên đường...

  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế không gọi là EM thì gọi là ANH rồi à?
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định viết cái gì đó, nhưng rồi cúp điện nên ko online được, còn bây giờ thì quên mất tiêu rồi.
    Mình nhớ là sáng nay hình như mình còn muốn tham gia viết topic định nghĩa của Angie, mà hình như viết cũng hay lém á (vì nhớ là mình nói rất ngắn gọn, hiếm khi được như vậy ) nhưng bi giờ thì quên sạch sẽ luôn rồi.
    Một giấc ngủ xóa nhoà tất cả trí nhớ
    Hà, tối hôm qua nói chuyện liên tục trong vòng 3 tiếng (để sáng nay chỉ được ngủ hơn 4 tiếng), còn tổng thời gian nói chuyện tay đôi thì chắc phải lên đến 4, 5 tiếng. Sáng nay lại tiếp tục nói tiếp trong vòng 4 tiếng, nói liên tục (hay nói đúng hơn là gào liên tục), chiều nay bắt đầu... rát cổ. Ặc ặc. Từ giờ đến tối chắc sẽ "im miệng", không nói nữa đâu.
    Một người đem đến cho ta niềm vui, nhưng sao không có "cảm giác".
    Một người đem đến cho ta nỗi buồn, nhưng cảm xúc tràn lan.
    Nhiều lúc tự hỏi, tại sao đường rộng không đi mà cứ đâm đầu vào chốn cùng đường mạt lộ? Xa lộ không chọn mà lại cứ chọn lấy con đường chưa mòn (tức là còn cây cối um tùm, khó đi muốn chết!).
    Nhiều lúc tự hỏi mình vì cái gì? Tại sao cứ phải cố chấp và cứng đầu như vậy? Có cần thiết phải như thế không?
    Nhiều lúc tự hỏi nhiều lắm mà không trả lời được.
    Chỉ biết rằng càng hỏi mình càng nhận ra một điều rằng: con tim hành động không bao giờ có lý lẽ
    => con tim = con cua.
    Thế thì một ngày nào đó chắc phải đem con cua này đi rang muối thôi, nói chung nó cũng sắp "nghẻo" rùi, chết bỏ thì uổng, thui đem nó đi rang muối vậy. Nuốt vị mặn vào lòng, cho thời gian tiêu hóa.

    Được TrQ sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 24/11/2006
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Điều gì mình ghét nhất ? Đó là sales, nhất là sales bảo hiểm. Toàn là.... !!!!!!!!!!! Vậy mà....!!!!!!!!!!!!! Lẽ dĩ nhiên là bảo hiểm là một loại sản phẩm tốt. Nhưng mà, cái cách bọn bảo hiểm quy định sản phẩm, cái cách mà bảo hiểm chào hàng, bán hàng thật sự khiến mình ngán ngẩm. Phải chăng vì mình từng một lần bị đưa vào tròng nên bây giờ mới thế này. !!! Mình ghét bảo hiểm, ghét những kẻ bán hàng đa cấp, bán dạo !!!!!!!!!!!!!! Thế mà.... Vậy mà................................................. Đúng là trái đất tròn!!!!!!!!!! Dù sao thì mình cũng rất vui vì đã tìm thấy một cách lách khỏi cái thứ đáng ghét này!
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em đang học lớp 11 trường LHP nà... lần đầu tiên em pót bài ở đây... mong mọi người giúp đỡ nhiều Mọi người giới thiệu về mình đc ko ? Chắc em nhỏ tuổi nhất wá
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Úi, một chú chim non hiếm hoi. Lớp 11 nghĩa là sinh năm bao nhiêu nhỉ. Trời, hình như là 9x thì phải.
    Đã đến lúc những cô cậu sinh năm bắt đầu từ con số 9 trở nên... lớn bằng mình ngày xưa.
    To linhkhuong: Trong này mọi người đều post rất nhiều bài. Đó chẳng phải là lời giới thiệu chân thật nhất hay sao.
    Ủa mà khoan, đâu phải. Chưa, xém 9x thôi chứ chưa là 9x, hì..hì..
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không, em ấy học lớp 11 có nghĩa là sinh năm 1990.
    Lớp 10 năm nay là sinh năm 1991 rồi!
    Em này thua Kimi gần cả con giáp nhỉ? Kêu Kimi bằng... chú được rùi hen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này