1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hơi run tay nên e*** hơi bị nhìu nhỉ
  2. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ừ, run tay vì trả lời ku đó. Định viết khác nhưng không muốn gây sự với bà chị cùng avatar nên thôi
  3. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo@:
    Trả lời hay lắm ông bạn già, nhưng sặc mùi lý thuyết suông thôi! Nghe là biết ông bạn chưa nếm mùi thất bại nên mới nói nghe ngon vậy.
    Kẻ chưa từng trải qua thì thường nói nghe dễ dàng lắm, có trải qua rồi thì mới thấm thía cái gọi là vị đắng của cafe.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ye, đúng là lý thuyết mà. Khó có được một tình yêu dạng như thế lắm. Đại đa số là dạng tình yêu mà khi người yêu ra đi thì mình đau buồn khôn xiết. Kimikamo không nói cái nào hay hơn, cái nào dở hơn. Chỉ là kiểu nó khác nhau mà thôi.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., Angie xem này. Ai cũng sợ sinh sự lôi thôi với Angie hết nhé. Angie là người có oai nhất ở đây rồi.
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vậy có dạng nào mình là người ra đi mà mình cũng là người đau buồn khôn xiết không?
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Yahoo bị hư. Tốt ghê!
    Mình vẫn chưa viết xong bài. Trời ạ! Có 1 bài luận thôi mà sao mất thời gian ghê gớm. Nội việc tìm tài liệu, in ra, đọc, bi giờ là ngồi tổng hợp lại mà mất hết 3 buổi rồi. Mai là buổi thứ tư.
    Sáng thức sớm, vậy mà dám trưa mai ko được ngủ luôn quá! Chán quá đi!
    Tự dưng cảm thấy buồn ghê. Chắc là mệt mỏi quá rồi thì phải????
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke
    !!!
    Sure!
    Tu minh di truoc khi bi...da do!!! Hay la bo anh ay de anh ay co thoi gian tim vo ay!
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì hem hiểu gì hít >.< Có ai đó ... mà thôi, chắc khó giải thik lắm nhở ???
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng hổng hiểu em nói gì hết.
    Mà bài viết của Angie toàn nhăn răng với nhe răng không hè, chẳng hỉu gì hết lun. Từ ngày máy tính không gõ được tiếng Việt tự dưng Angie kiệm lời hẳn ra.
    Chẳng sao đâu mừ, trong này ai cũng đọc không dấu rất giỏi đó!
    Hahahaha, bữa nay Angie quote lại mới thấy cái đoạn trên hay quá xá. Hóa ra Angie với nguoilaido iu nhau nên có cái avatar giống nhau à?
    Nhóc linhkhuong định làm mai hai người với nhau seo?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này