1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    em lúc nào cũng nghĩ từ "chìu" chỉ là 1 biến thể của từ "chiều" do cách phát âm của miền Nam ^^ chưa thấy từ điển nào có "chìu chuộng" "yêu chìu" cả ^^
    @Angie: nhà chị giống nhà em đấy ^^ Gỉ gì gi cái gì cũng mở từ điển ^^
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ''trí thức'' nhắm: Ăn, nhai, nuốt, mút mút mà cũng vạch tự điển ra xem.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    -chiều chuộng hay CHÌU chuộng? yêu CHIỀU hay yêu CHÌU?
    -chiều chuộng
    -yêu chìu
    -nhưng ít thấy chữ yêu chìu lắm
    -yêu chịu, yêu thiếu thì có
    -NHƯNG mà nghĩa hai chữ đó GIỐNG nhau thì 2 chữ CHÌU phải GIỐNG chứ?
    -chiều chuộng là nói về hành động
    -yêu chìu gần như là một tính cách
    -hay là một nhận xét
    -yêu thiếu là gì vậy? Angie chỉ có yêu...tới thôi hà
    -à, nhưng mà NÉT nghĩa giống nhau thì cách viết phải giống
    -đọc khác nhau một chút
    -chiều dài hơn chìu một chút
    -cách khép miệng nhanh chậm cũng khác trong cách phát âm
    -không đâu
    -à, trong tiếng V thì dipthong và tripthong không khác nhau
    -từ ghép đi theo có khi vô nghĩa mà
    -2 nguyên âm hay 3 cũng thế cả thôi
    -chiều và chìu khác nhau nhiều lắm
    -giống như tìm và tiềm
    -à, đang nói mặt NGỮ ÂM HỌC mà
    -khác nhiều
    -hỏi người Bắc là đúng nhất
    -họ phát âm chuẩn
    -người miền Nam không tạo ra sự khác biệt đâu
    -à, hông
    -KHÔNG THỂ nói là 1 ACCENT này CHUẨN hơn 1 accent kia: chỉ là những KIỂU khác nhau thôi. KHÔNG CÓ cái gì ĐÚNG/SAI hơn
    Kết luận: Cách lý giải (từ ghép chữ đi theo sau có khi k có nghĩa)vẫn chưa thuyết phục lắm!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có nhiều chuyện hài lòng. Cho đến giờ này. (Công nhận tính mình nó cynical quá. )
    Email: tốt đẹp hơn mong đợi. À, là mình không mong đợi gì cả.
    Ngoài đường: đụng đầu vào bạn gái của bạn mình. Hẹn hò...
    Nhưng mà từ giờ đến hết ngày thì còn một chiện khá bực mình từ hồi t7 và CN phải giải quyết.
    Hì hì, mình đủ già đời để hiểu rằng: Sống trên đời này, chỉ nên làm problem của đứa khác, chứ không bao giờ được phép để bất cứ đứa nào trở thành problem đau đầu của mình!
    Và, nếu ai muốn là problem của mình thì mình xô ngược cái problem về cho nó ôm, ke ke ke...
    Chị mày đủ già. Tao chưa làm hại ai trước cả. Nhưng đụng vào tao thì cũng nên cứng cựa một tí. Tao không phải là thánh, tao không phải là fairy mother, tao lại cũng không phải là Bụt, nên đừng trông mong nhiều.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Oaaaa...đau vai...oaaa...
    Hóa ra không có một cái scene cào cấu nhau gì cả.
    Hờ, là suýt có, nhưng mà tự nhiên mình thấy cô nàng kia ngộ ghê, gì thì gì, che giấu tí chứ, lồ lộ ra như thế thì hỏng rùi.
    Thôi, gặp bạn bè rồi giới thiệu bạn cho bạn là dzui rồi, con bé cong cớn kia cũng chỉ cong cớn 1 giây, mình thấy khó chịu cũng chỉ 1 giây. Thế thôi. Còn nhân thể lo được mấy việc nữa. Thế là tốt.
    Hì hì, chẳng hiểu sao tự dưng nhớ lại ngày xưa, có lần mình đến nhà cô PA và hóng hớt chuyện cô chat chit đến tận 11h. Bỗng có điện thoại mẹ gọi hỏi đang ở đâu. Cô thì xua mình về, còn mình thì hóng cho hết chuyện mới về. Về đến nhà đã 11h45. Hic, nhà cô đoạn chạy từ nhà ra đầu hẻm đối với mình lần nào cũng xa y chang như chạy từ trường đến cơ sở ở Thủ Đức. 11h45 về. Hì. Thấy ba mẹ còn ngồi đọc báo. Tuyệt nhiên không ai hỏi mình câu gì.
    Thế là biết mình già.
    Và cái hạn về nhà được giãn ra đến 11h45 rùi.
    Hì hì, sau này thì bạt mạng...
    Hic, thế đó...Gìa...Hic hic hic...
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sở dĩ mình tham gia TVTY là vì cái box nhảm nhí đó có nhiều người post lại bài mình. Ai chả có cái thói tự xem mình là cái rốn của vũ trụ chứ! Quan trọng là tới mức nào, và quan trọng hơn là có dám thừa nhận cái tính đó hay không thôi.
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hix, đi làm về muộn, tới 10h27 mới về tới nhà!
    Lỡ mất buổi học với Profesora, tiếc quá
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 13/03/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mk! Mk! Mk!
    Chỉ có thể nói thế thôi...Ức quá mà k biết là gì, chửi thề vậy!
    Hôm nay đi công chuyện k được gì thì mình không tức! Tức cái là bao nhiêu việc phải làm, mà k kiếm ra thời gian nghỉ, lại bị túm lấy, ấn xuống ghế, bắt nghe những lời ngu ngốc và nghe tâm sự về đời tư chứ!
    Những cái kiến thức thông thường đó mà không biết thì nói chuyện với nhau mệt lắm! Mình đã cố tránh không nói chuyện với những người thiếu hiểu biết về vấn đề đang nói rồi mà!
    Còn vụ chuyện đời tư thì càng ngán! Đã ừ hử mà còn không được tha, bị tra tấn mãi! Mất 45ph của mình---Mình giết ai ngày hôm nay để có được 45 phút NGAY THỜI ĐIỂM CRITICAL đây? Mk!
    Mình đủ già để KHÔNG CÒN CẦN nghe chuyện cuộc đời của ai để làm PHONG PHÚ THÊM KINH NGHIỆM SỐNG, lại cũng học đủ nhiều để KHÔNG THIẾU những kiến thức phổ thông.
    Nói chung là mk! Mệt chết đi được---
    Giờ mới hiểu cái kiểu lạnh lùng của ''người lớn'' nghĩa là gì: Tao không rảnh, đừng chiếm thời gian của tao một các vô tội vạ! Đi chỗ khác kể chuyện đê, tao cần ngủ!

    Mk! Bao giờ mới lớn?
    Có cần phải dán bảng: Tao k thích bị quấy rầy hay không? Mk!

  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
    ====> Sâu sắc đến mấy cũng chỉ là...một...cái...cơi..đựng...trầu
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tình cờ đọc được câu ngạn ngữ Đức: "Khi cơn gió của sự đổi thay thổi qua, một số sẽ xây lên những bức tường và một số sẽ dựng nên những cối xay gió." Mím môi. Thấy ngực mình nhói lên một cái. Hay. Quá hay! Rồi bắt đầu nhớ đến cuốn sách "Tăng trưởng trong mỗi mùa của cuộc đời" mình đọc được cách đây không lâu, nói về những đổi thay trong thiên nhiên đi song song với những đổi thay trong đời sống. Có người đã nói ở trên đời này chỉ có một điều không thay đổi mà thôi đó là chính sự thay đổi. Phải chăng thay đổi là điều tất yếu của cuộc sống?
    Giờ tan sở, đứng dưới nhìn lên cửa sổ phòng làm việc, dường như thấy hình ảnh mình của những ngày bận rộn...Thấy thân quen ô cửa sổ gỗ sơn trắng thường hay đứng nhìn xuống đường những chiều làm muộn. Những ngày gió, lá thường bay đầy phố và quán cafe Starbucks tấp nập với những cuộc hẹn trong giao dịch, những buổi thảo luận dự án...Bất chợt nhớ đứa bạn trong lớp hỏi sau này tốt nghiệp có về làm trong nước không? Mình đã ngạc nhiên trả lời "Dĩ nhiên, sao lại hỏi vậy?" Nó trả lời tại thấy nhiều người Việt tìm mọi cách để ở lại. Lúc đó mình mỉm cười và bỗng nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng. Mới đó mà đã 5 năm!
    Trên đường về nhà. Con đường bình yên với cái nắng ấm của mùa xuân và dòng người bất tận. Hoa cúc vẫn vàng góc phố nhưng đã không còn thói quen mua cắm vào chiếc bình thủy tinh be bé. Gió đã thổi vỡ tan từ ngày nào như đã xa lắc xa lơ. Ngồi trên xe nghe lại đĩa nhạc quen, nỗi nhớ Sài Gòn ở đất nước xa lạ này dường như dịu lại. 5 năm sống trong một không gian mới, những khuôn mặt mới và những nhịp sống mới. 5 năm trôi băng qua như một bóng nhạn ngoài trời. 5 năm - như bàn cờ đến hồi phải quyết định! Qua hết thẩy những trăn trở, linh tính mách bảo sẽ còn một đường dài phía trước, không thể khước từ được lửa của chính mình. Mọi dự tính đã có chỗ để neo lại trong từng mốc đời, dẫu có sao mình cũng gắng oằn lưng mà chịu. Miễn là đừng nghĩ ngợi, băn khoăn. Miễn là đừng quá phụ thuộc vào một điều gì đó mà mình cho là cần thiết. Ô hay, hóa ra mình cũng đang thay đổi!
    Thôi thì, tự trấn an mình rằng: Nếu cuộc đời lúc nào cũng phẳng lặng, làm sao mình học được những kinh nghiệm quý giá. Những khó khăn thử thách là một điều bình thường, rất bình thường, như một mùa trong năm, như một biến chuyển trong đời sống. Khi biết đó là điều bình thường, mình sẽ đỡ phân vân, đỡ thất vọng và nhất là đỡ đi nhiều lo lắng không cần thiết. Thôi thì, xin cho mình được bình an để chấp nhận những điều không thể thay đổi, xin được can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi, và xin được khôn ngoan để phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể thay đổi.
    Tháng 3/07
    Q.T.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này