1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cần cảm giác mạnh - ăn 6 trái xí muội loại cực mặn cùng một lúc. Xong uống 2 bình nước.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    1/ CỤM TỪ NÀO?
    2/ Bạn Miao đang có cơ hội chữa bệnh VẼ đấy. Bệnh ấy hại đến bạn Miao thôi. Chứ không hại gì đến bạn Angie. Nhưng dĩ nhiên sống với bệnh thay vì chữa bệnh thì có cái SƯỚNG TINH THẦN của riêng nó.
    3/ Angie dĩ nhiên muốn nghĩ sao cũng được. Và Angie cũng đã có nhiều ý nghĩa rùi.
    4/ Còn bạn Miao trước khi nói/viết câu gì thì để ý lại: ĐỪNG NÓI SAI SỰ THẬT.
    Chuyện đó tai hại lắm, vì nếu TÌNH CỜ ai đó đem đi so sánh CÁC SỰ KIỆN lại với nhau thì họ sẽ DỄ DÀNG nhận ra điểm TRÁI NGƯỢC trong câu chuyện. Và chỉ cần 1 tích tắc để kiểm tra lại độ xác thực nội dung thì cái SAI SỰ THẬT kia nó rõ rành rành ra.
    Lúc ấy, hi hi hi, chuyện bạn Miao nói này nói nghe NGHE KHÔNG LỌT LỖ TAI nữa với người đó đâu. Người đó, trong trường hợp này là BẠN ANGIE.
    You can fool all people some of the time.
    You can fool some people all of the time.
    You cannot fool all people all of the time.

    YOU COULDNT FOOL ME ANYMORE, MIAO, LOL.
    5/ Còn đoạn ''''LÝ LUẬN'''' thì bạn Miao cầm đi hỏi người nào đó đầu óc logic tí, tỷ như bạn Wing thử nó có logic không, hay lại là nói nonsense: Nếu không phải là "ngôn ngữ bất đồng", thì càng nói chỉ càng thấy được một điều rằng chúng ta "bất đồng ngôn ngữ" mà thôi.
    Nhớ trích dẫn toàn mạch, tránh thiếu NGỮ CẢNH khi trích dẫn.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 24/04/2007
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Angie muốn nghĩ sao cũng được, sao cũng okie cả, Angie ạ.
    Nếu không phải là "ngôn ngữ bất đồng", thì càng nói chỉ càng thấy được một điều rằng chúng ta "bất đồng ngôn ngữ" mà thôi.
    À, một câu nói bâng quơ nhỉ? Muốn hiểu sao cũng được.
    Hai cụm từ trong 2 dấu "..." kia, Angie nghĩ nó có cùng mang 1 ý nghĩa hay ko?
    (^_^)
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Rùi bao lâu sau mới... chạy ra chạy vào?
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Well, ngày kia KIẾN THỨC NHÂN LOẠI còn ít thì mới có bác học, thất học, lục học đc...chứ khi con người nghiên cứu nhiều và hiểu biết sâu thêm thì DĨ NHIÊN là phải phân ra các ngành khác nhau.
    Giai đoạn phục hưng thì các khoa học xã hội và khoa học nhân văn bắt đầu đc để ý kỹ hơn. Hồi cách mạng công nghiệp hóa thì ngành kỹ thuật ứng dụng phát triển mạnh. Sau đó là thời kỳ trăm hoa đua nở, khoa học tự nhiên mảng lý thuyết, khoa học tự nhiên ứng dụng, và cả khoa học xã hội và khoa học nhân văn.
    Picasso là họa sĩ, hình như không có là bác học chú học gì hết.
    Aristotle, Descartes, Pascal: không có ai là nhà kinh tế học hay nghệ sĩ cả.
    Theo nhận định của cá nhân Angie thì KHẢ NĂNG DIỄN Ý LƯU LOÁT BẰNG VĂN NÓI/VIẾT của một số người học ngành khoa học xã hội, khoa học nhân văn BỊ DÁN NHÃN là HOA LÁ CÀNH BỞI một số người KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG DIỄN Ý LƯU LOÁT mà học ngành khoa học tự nhiên.
    Khả năng diễn ý lưu loát là cần thiết trong mọi chỗ.
    -VD Mẹ có nói năng lưu loát, mạch lạc, thì đứa con mới HỌC được (acquire) được điều ấy.
    -VD hai vợ chồng có nói năng lưu loát thì mới đối thoại đc với nhau, giảm thiểu hiểu lầm hay bất đồng DO ngôn ngữ.
    -VD Giảng viên khoa Hóa-Thực Phẩm có nói năng lưu loát, rành mạch thì mới truyền tải đc NỘI DUNG BÀI GIẢNG cho sinh viên.
    KHẢ NĂNG DIỄN Ý LƯU LOÁT HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN KHẢ NĂNG SẾN SỊA HOA LÁ CÀNH.
    Vẫn có nhiều trường hợp SẾN VÔ TỘI VẠ mà Ý TỨ KHÔNG MẠCH LẠC đó thôi.
    VD Angie mượn đỡ 1 câu viết trong bài bạn Miao mà phân tích thì sẽ thấy câu này đọc nghe sên sến, nhưng từ ngữ, ý tưởng không rạch ròi, túm lại là: KHÔNG CÓ NGHĨA, NONSENSE.
    --------------------------------------------
    Thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà vẫn như mới vừa hôm qua. Nhưng, là ngày hôm qua của một trang sử trước trong đời...
    Câu đầu tiên thì okay.
    Câu thứ hai. NGÀY HÔM QUA của MỘT TRANG SỬ TRƯỚC TRONG ĐỜI là gì?
    Nếu giả sử cuộc đời là 1 cuốn sử. Và QUÁ KHỨ là các trang trước, thì chuyện vừa mới xảy ra là/nằm trong TRANG TRƯỚC, TRANG GẦN NHẤT của CUỐN SỬ.
    Nhưng một cái trang sử/trang giấy, thì không thể có/sở hữu cái gọi là NGÀY HÔM QUA.
    Viết như bạn Miao thì trong TRANG SỬ TRƯỚC/TRANG SỬ HIỆN TẠI có ngày hôm qua/ngày hôm nay/ngày mai? Riêng cái bạn Miao nhắc đến là NGÀY HÔM QUA của TRANG SỬ TRƯỚC?
    Nói NGÀY HÔM QUA của MỘT TRANG SỬ TRƯỚC chẳng khác nào ta nói CÁI LÒNG ĐỎ của MỘT BỘ RÂU QUAI NÓN.
    Thà là NGÀY HÔM QUA ghi trong TRANG SỬ TRƯỚC.
    -------------------------------------------
    Nhắc lại, KHẢ NĂNG DIỄN Ý LƯU LOÁT HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN KHẢ NĂNG SẾN SỊA HOA LÁ CÀNH.
  6. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ chị nghĩ à.
    Sao cũng đc.
    Nói chung đó là câu chửi
    Hum nay lại hoàn toàn trái ngược zới hôm wa.
    Thi cực kì thành công
    Chưa bao giờ thi xong lại phấn khởi , hồ hởi đến thế
  7. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em thi Hoá Thực Phẩm!
    Hi vọng nhập học sẽ gặp đc chị
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    khà khà, chào đồng môn tương lai tình hình thi ĐH năm nay thế nào em? tỉ lệ chọi vô Bk là bao nhiêu? Nghe đồn giảm mạnh phải ko, chẹp, xu hướng là thế Vì:
    - Thi Bk điểm đầu vào cao
    - Học kĩ thuật khô khan
    - Ra trường khó kiếm việc làm
    - Có kiếm đc việc làm thì tiền cũng ít. Làm kĩ sư chỉ như là "công nhân bậc cao" ý mà em [ ví von tí đừng tưởng thật ] Muốn giàu fải làm chủ đó, đọc cho kĩ cái bài nhật kí dài ngoằng của chị hôm trước
    - Sinh viên kĩ thuật khó có điều kiện tiếp xúc với các kiến thức văn hóa xã hội khác, học hết mấy môn chuyên ngành là đủ chết hic, nên thường là những con người đời sống tinh thần kém phong phú Nếu ko cố gắng thì sẽ thua kém những người ngành xã hội.
    Nói chung chị thấy theo xu thế hiện nay thì bà con ta đi nhiều theo kinh tế. Em nên cân nhắc, đừng theo trào lưu. Trường LHP của ta có cái trào lưu là ban A thì thi BK đó mà
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đọc một cái gì đó, bỗng chợt lại thấy buồn. Thở dài một tiếng.
    Con người vốn lạnh lùng và hay so đo ghen tị đến như thế sao nhỉ?
    Cười buồn.
    Nụ cười cũng lạnh băng.
    Lại thấy cái gì đó nặng nề, mà trong lòng chai đá....
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chuyện BÓNG GIÓ, người đời rõ ràng là LẠNH LÙNG và SO ĐO GHEN TỊ.
    Điều Angie đang suy nghĩ chỉ là, liệu hành động NÓI LÁO TRẮNG TRỢN có được xếp vào LẠNH LÙNG hay không?
    NÓI LÁO, dựng chuyện KHÔNG thành CÓ, nói SAI SỰ THẬT về một người khác, TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, NGƯỜI KHÁC ĐÓ LÀ ANGIE, để mong hưởng lợi thì là CÓ TẤM LÒNG LẠNH LÙNG đấy chứ nhể?
    NGƯỜI có nhiều CHỦNG LOẠI lắm.
    Angie KHÔNG BÓNG GIÓ, KHÔNG NÓI LÁO/DỰNG CHUYỆN, KHÔNG SO ĐO GHEN TỊ. Còn những khi cần thiết thì dĩ nhiên là LẠNH LÙNG, nhất là đối với những người đáng hưởng điều đó.
    Nhưng Angie KHÔNG là kiểu người THƠN THỚT ngoài mặt rồi đi dựng chuyện đặt điều cho người khác SAU LƯNG, HÒNG tìm kiếm sự ỦNG HỘ từ người không biết đầu đuôi sự việc.
    Angie đang chưa quỡn. Khi nào Angie quỡn, Angie xin nói chuyện public với bạn Miao về mấy việc có liên quan GIỮA BẠN MIAO VÀ BẠN ANGIE.
    Ráng cười buồn đê, vài bữa nữa thì có cảm xúc khác thay vào đấy đấy. Cảm xúc ấy chắc thrilling hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này