1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    WOW, chả hiểu gì cả

    Spread yours wings and fly ..
  2. Metal_King

    Metal_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    he he theo cái topic này đến 5 tháng rồi mà tự dưng thấy nó khựng lại kể cũng buồn Chắc dạo này anh hai lúa bận làm show nên cũng không còn thời gian vào tranh luận với anh em nhỉ
    Mà ngẫm lại cũng đúng thôi , cái được gọi là tản mạn về rock vn của các anh chung quy lại chỉ là ngồi chê bai những band mình không thích và he he bảo thủ đến cùng ý nghĩ của mình ( Cái tôi của các Anh to quá - nói chuyện nghe chuối vật ) Em xin mạn phép tóm lại về cái top này nhé :
    -The Wall là band bị chửi nhiều nhất ( he thế mà có người bảo là CHỬI để chúng nó TỐT hơn ---> rốt cục lần sau vẫn chửi chỉ vì ..........anh không thích thê thôi )
    -Ặc cái này là chuối nhất này : trong này có rất nhiều ông cứ mở máy ra là áp đặt ý nghĩ của mình cho người khác , chửi họ là ngu là đú , là không phải "dốc fen" hay "dốc cơ" .....he he là RF hay RR là phải thế nọ thế kia khặc khặc tiếp đến là cò kè về tài năng chơi nhạc , trình độ cảm thụ và hiểu biết về âm nhạc ===> Final là F**K vào mặt nhau
    -Ban đầu nghe cái tittle của topic em cứ tưởng là vào đây sẽ được biết thêm về sự hình thành và phát triển của rockvn , biết thêm về những kỷ niệm những mốc đáng nhớ của rvn - he he nhưng cuối cùng cái được đọc nhiều nhất là sự hô hào cho một nền nhạc ROCK ĐỈNH CAO của VN để nó có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu ( he he Bác Hồ dặn thế đấy các bác ạ ) trong khi đếk biết cái rockvn hiện nay nó là một cái thứ hỗn độn gì (he he đến cả tính dân tộc còn không có thử hỏi sao phát triển ) , tiếp theo cái sự hô hào đó là cái TẤT LẼ DĨ NGẪU : chê bai , bài xích và khích bác nhau - thi thoảng mới thấy một vài ý kiến chất lượng của các bác ====> Chốt lại là chẳng thấy Tản Mạn rì cả , nó thành cái cục Đ*''O rì ấy mà mọi nguyên nhân bắt đầu cũng chỉ vì mọi người vào xây dựng thì ít mà chửi nhau thì nhiều.
    -Một điều nữa là các bác em đồng ý là không thích teen pop , không thích DT ,LT (em cũng không thích ) .... nhưng các bác cũng không nên dùng những từ ngữ khó nghe để chê bai họ ----> Cái này gọi là kỳ thị loại nhạc đó
    -he he trong này cũng nhiều người đú vật - phát ngôn rất lung tung - dẫu biết rock là hoang dã là nói thẳng nhưng các bác lịch sự một chút kẻo ai đó lại nói nghe rock toàn những thằng vô văn hoá và thất học ( em nói xin lỗi nhé *** , Đ*T , **** , L*N ... và sa số những lời lẽ thô tục khác được phát ra mà các MOD cũng để yên thì kể cũng lạ )
    - Người viết nhiều nhất và hay nhất là phải kể đến bác Hai Lúa nhưng cách suy nghĩ của bác áp đặt quá , nhiều câu trong bài viết mà đúng ra trên cương vị là người thấy như bác nói không nên viết ra --- Nói thật em vẫn thích nhìn bác chơi nhạc và nghe bác nói chuyện với đàn em hơn là cái cách bác viết
    ===> [red]Em xin chốt lại thế này nhé : tối hôm nay (29-11) là tổ chức show Rock Việt - Vậy là tháng 11 đáng nhớ này anh em đã được gặp lại rất nhiều các rocker của cả Nam và Bắc (tuy không đủ) nên nếu còn muốn TẢN MẠN về ROCK VN thì em nghĩ là nên close cái này lại lập một cái tươi sáng hơn và dân chủ hơn để những thế hệ đi sau như bọn em biết thêm những cái mình chưa biết . CÒn những chuyện như bàn về một nền rock phát triển cho VN hay những cái gì khác thì nên để chỗ khác và lúc khác (mà cũng chẳng nên bàn làm gì vì CÁI ĐẤY không phải là cái mà có thể ngồi nói phét và chửi nhau được mà phải làm thì mới ra đưọc các bác ạ )
    Đấy là tất cả những gì mà em đã đọc và đã nghĩ trong suốt 5 tháng qua kể từ khi cái top này được lập - mong các anh em suy nghĩ (đặc biệt là bác Hai Lúa - em mong chờ các bài viết chất hơn , rock hơn của bác và của các anh em khác nữa )

    P/s : He he các bác thông cảm trong bài viết của em có đụng chạm tới ai hay có những câu văn nào còn tối nghĩa thì làm ơn góp ý nhẹ nhàng một chút - em bị thủng van tim các bác ạ , tim em bị rock nó chảy sắp mòn rồi - nên nhỡ bác nào viết phê phán em ác liệt quá em sợ nó vỡ mất (lại phí công mấy năm nghe nhạc )

    VUA SẮT VỤN LÀ TÔI -- MANOWAR LÀ BAND TẠO NÊN CÁI THẰNG TÔI -- THE QUEEN CHO TÔI NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG VÀ KITARO LÀ NGƯỜI LÀM ĐẸP NIỀM ĐAM MÊ ÂM NHẠC TRONG TÔI .[/red]
  3. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ... Thích nhất câu này... nhưng mà này, làm việc gì mà không có chính kiến thì đ''o bao giờ thành công đâu bạn à???
    Cũng đã lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi thư thái để post bài. Mịa... làm tổ chức show ở cái đất Việt này thật khoai. Giờ thì mới thấy thấm thía sự vất vả của những người dám dại dột đứng ra gánh vác cái trọng trách: duy trì Rock Việt và phát triển Rock Việt...
    Đến thời điểm này, dường như giới Rock Bắc kỳ có thể thấy lạc quan đôi chút... bởi dẫn chứng cụ thể là cơn "bội thực Rock" vào thời điểm những ngày cuối cùng của năm 2003 này. Rock HN không còn là những buổi dặt dẹo chui lủi ở các xó xỉnh và các CLB nho nhỏ với chất lượng âm thanh vô cùng tồi tệ nữa... mà đã liên tiếp xuất hiện tại các tụ điểm ca nhạc lớn và sang trọng NHẤT Thủ đô - Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức, Công Viên Nước Hồ Tây, Sân khấu Khu Triển Lãm Giảng Võ... Đấy là điều đáng mừng... nhưng đi cùng với đó, tôi tin rằng bất kỳ ai tâm huyết với Rock Việt một cách thực sự cũng có những day dứt và bức xúc về những yếu tố đã thể hiện rõ trong giai đoạn qua: chất lượng Rock Việt, sự mất đoàn kết của các nhóm tổ chức Rock, và những thứ gọi tạm là "hàng nhái Rock"...
    Tớ dạo này lại rỗi rồi (thế mới bỏ mẹ chứ!) Mà nhàn cư vi bất thiện... tớ muốn hầu chuyện với mọi người về cái thực trạng Rock Việt thời điểm này - chắc chắn đã có nhiều đổi khác so với cái thời mà cái Topic này mới được thành lập.
    Nhưng trước khi lại tiếp tục những thứ Tản mạn... thì mong rằng các bạn hãy tham gia một cách khách quan...
    Về phần tớ, có nhiều người nói rằng tớ áp đặt quá nhiều cái quan điểm riêng của tớ... có lẽ nói vậy cũng đúng, nhưng nói chính xác hơn, đấy là quan điểm và nhận xét riêng của bản thân - và tớ muốn nói ra để mọi người cùng tham khảo. Chẳng qua các bạn tranh luận phản hồi không có lý lẽ đủ thuyết phục (toàn theo cái kiểu không làm được thì đừng có nói... hay là: chúng ta còn non trẻ, đừng có phê bình quá thế, phải động viên đi chứ ..v..v ) Nói thật chứ tớ mà không yêu quý Rock và tâm huyết với Rock thì tớ cũng chẳng dại gì mà thò mặt lên đây ba hoa để cho chúng nó chửi - dại mặt. Nhưng yêu quý thì có nhiều kiểu yêu... các cậu có con rồi thì biết: Yêu thì yêu ơi là yêu, chăm chút, bênh vực nó.. nhưng đôi khi vẫn phải dùng phất trần vụt vào đít nó thì mới mong nó nên người.
    Đừng có sợ bị phê bình, đừng có sợ những lời thiên hạ chửi. Tớ thích cái cách của lão Nguyễn Đạt. Hôm đầu tiên gặp tớ ở Hà Nội, lão bắt tay tớ và hỏi: chú là Hai Lúa à... cứ tưởng rằng sẽ có một cuộc tranh luận khó chịu vì tớ biết, lão Đạt cũng đã đọc những dòng tớ chỉ trích Da Vàng trên mạng, nhưng sau nghe những tâm sự của lão, tự nhiên thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thực sự là tớ phê bình hay chửi, cũng rất mong ai đó phân tích lại và bênh vực cái Rock mà mình yêu thích một cách THUYẾT PHỤC và CÓ HIỂU BIẾT...
    Chửi nhau thì đơn giản lắm - tranh luận thì mới khó ...
  4. huylinhta

    huylinhta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác Metal_ rock nói cũng có lý đấy. Trước đây thì rất ít người nghye rock nhưng từ khi có hiện tượng The Wall thì rất nhiều người đã chạy theo Rock. Mà TW hát được đấy chứ sao bác nói xấy họ vậy!
  5. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mr.hai lua a`, toi thay cac member kinh trong HL wa''.
    Neu co the, anh hay choi dan o dau de toi den thuong thuc voi!
    Di lam ca chuc nam khong choi rock cung them wa''
    tra loi toi nha, cam on nhieu
  6. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Thật tiếc là màn hoà tấu đã không thể thực hiện trong Festival Rock Việt .NẾu không bi giờ người ta khỏi phải tiếc nhỉ.
    <mà bố cũng oai ghê cơ .Sợ quá >
    Mỗi người chỉ có một sinh mạng để có và mất đi!
  7. haterock

    haterock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thuc su anh Dat ko tranh luan voi Hailiua vi` ko them chap 1 thang tre con thoi ,anh hainua'' a..O doi phai biet minh la` ai chu,trinh do ko bang ai thi` cung dung nhan xet âinh con` phai hoc hoi? rat nhieu thi` con` may ra ........chu voi trinh do cua anh thi`...tot nhat la` nh nen nhan xet mot cach khiem ton hon va` dung co'' noi giong day voi cac'' dan anh cua? minh`
    ban ổin cua anh giai tan'' rui` co gang ma` tap tanh cho bang anh bang em di,hay nho rang con` nhieu nguoi gio hon anh rat nhieu nhung ho dau co'' noi voi cai giong cua anh OK
  8. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chú nói đúng... cơ mà nhần sau viết có dấu hộ cái... khó đọc quá!
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sao cái này còn hoài vậy ?
    Thầy Hai nói chuyện nghe .. vẫn như ngày nào. Khiêm tốn chút được không ạ ? Thầy giáo mà nổ tưng bừng thế này thì sao trách được GD xứ ta ngày càng tệ.
    Tội nghiệp ghê! Danh hiệu tự phong, lại còn ngồi than thở. Ai giao trọng trách cho ông đâu mà gánh vác ? Đã thế lại còn hai chấm nhấn mạnh. Mà lại còn nói người khác không thuyết phục (chắc tại người ta không tấu hài bằng ông ?)Vừa vừa thôi, sao giống hài kịch quá đi ông ơi !

    Nói về "Rock VN" thì mắc cười nhất là "Rock Fan", đa số, hay trung bình số, trông như bọn điên. Vô quán cà phê Rock y như trại cai nghiện tới giờ lên cơn. Oải kinh khủng! Mà nghe toàn là Death, Death, Death, Black, Black, Death, Black ... , nếu ông thích chê The Wall thì tui cũng xin chỉ ra là mấy cái đồ quỉ này chỉ dành cho dân học thức thấp nghe thôi, tui thấy chả khá gì hơn cái Rock của The Wall. Dân "Rocker" VN mình toàn nghe mấy thứ này, hỏi làm sao mà viết nhạc cho khá nổi.
    Cách viết nhạc của dân "Rocker" VN hình như chỉ gói gọn trong hai kiểu :
    1) Talkin'' "No-Brained Speedy-Brute" blues: chơi riff cho thiệt lẹ, power chord chút rồi nhe răng ra gừ gừ, càng khó nghe, càng khác cách phát âm bình thường của con người ta càng nhiều càng tốt. Tui nghe mà chả hiểu tụi này nó hát cái đồ quỉ gì, không biết là tiếng Anh hay tiếng Việt, chắc cũng không phải tiếng Pháp. "Ca sĩ" thì gật gật, ra vẽ cho "Underground" (hiểu ngầm là thằng khùng). Tui phải chạy ra ngoài coi lại cái băng-rôn coi mình có đi lộn vô buổi liên hoan văn nghệ cuối năm của trại cai nghiện hay không... Đa số toàn là phô diễn kỹ thuật cá nhân guitar coi thằng nào chạy được nhiều note nhất trong một giây trên nền trống dập tưng bừng (trống thường là người chơi khá nhất trong ban nhạc). Cái kiểu Speed Master này xưa rồi, không còn à la mode nữa đâu. Làm ơn đánh chậm thôi, nhưng mỗi note phải ra mỗi note. Tui không yêu cầu phải được như Eric Clapton nhưng phải có suy nghĩ một chút. Không phải cứ chạy hết Lick này qua Lick khác thật nhanh một cách thiếu suy nghĩ là hay mà là phải biết cách nối chúng lại với nhau và dùng Lick nào thích hợp trong bài đó. Cực kỳ lủng củng.
    2) "Mi-thứ-tâm-trạng" : Cái tên đủ nói. Tempo chậm intro, móc mi thứ (hay Am) à la "Baby, i''m gonna leave you". Theme của bài hát thì hết thằng nhỏ bán vé số đến cô kỷ nữ khu phố bên cạnh, hay cũng thường gặp là "ôi thôi đởi tôi chán nản, ba mẹ ghét tôi, bạn bè ghét tôi, con chó cũng ghét tôi, bla bla yada yada" (tại vì "chúng tôi" chỉ là một mớ chống lại xã hội một cách ngu xuẩn và rập khuôn). Nhạc thì ... bleh, không có gì đáng nói, refrain lại dập đùng đùng (nhiều ban dẫn tới chơi sai tempo), cũng lại solo, cũng lại Lick-marathon.
    The Wall thì ... có hơn cái hơn (về mặt số lượng) là thêm được kiểu nhạc "hành khúc để chúng ta cùng hát". Nhưng cái này chỉ để hay lắm là hát bế mạc chương trình do Thành Đoàn tổ chức.
    Tình trạng chung là lời nhạc hỗn độn, ý nghĩa xâu xa cho lắm nhưng từ ngữ thì tầm thường. Và đơn điệu, cực kỳ đơn điệu, tui chưa thấy một ban nào chơi có hơi của Blues, của Southern Rock. Không Slide Guitar, không Harmonica, không gì hết cả... Hình như bọn họ không biết cách phối nhạc, cái scenario của một buổi sáng tác + ráp nhạc là thế này :
    *Guitar 1 : Hê, tao có một cú Riff này cool lắm :: chơi riff ::
    *Guitar 2 : được đó, nhưng không phải là của Metallica sao ? ..
    *Guitar 1 : Kệ mẹ nó. Sáng tác một bài đi
    *Guitar 2 : cho tao 5 phút.
    *Guitar 1 : mẹ... viết 50 chữ mà cũng cần 5 phút, 2 thôi !
    *Guitar 2 : Mẹ ... tao sẽ ráng, "Em" phải không ? Bán vé số hen.
    *Guitar 1 : Bán vé số rồi ... Điếm đi.
    *Guiatr 2 : :: hoàn thành bài hát trong 1 phút 55 giây ::
    *Guitar 2 : Yay, phá kỷ lục của thằng ku bên [ban nhạc gì đó]
    *Guitar 1 : Đưa đây coi ... mẹ, "đi trên đường " chứ không phải là "Đi chênh đườnh".... Ok, kêu thằng [ca sĩ]
    :: 5 phút sau ca sĩ tới ::
    *Ca sĩ : Grừ !
    *Guitar 1 & 2 : Grừ !
    *Guitar 1 : Uhm .. ờ, tụi tao mới sáng tác được bài mới, mày hát theo tông nào để tao ghi hợp âm rồi phối nhạc.
    *Ca sĩ : Grừ grừ !!
    *Guitar 1 : ::mò mò tông :: ok, Mi thứ (!)
    *Ca sĩ : Grrr !
    *Guitar 1 : Lời đây, xong rồi. Mai để tao xin đi diễn
    *Ca sĩ : Grr Grr !

    Nói về "Rock VN" thì y như là nhạc trong Discotheque. Người ta cần nó không phải là để nghe bài hát nó muốn nhắn gửi cái gì, nuốt từng lời ca của ca sĩ, đắc ý với từng cú Lick của người đánh đờn hay để tận hưởng những cách trình diễn khác nhau (rất quan trọng); Người ta cần nó chỉ để .... hết cần, để nhảy nhảy, để đổ mồ hôi, để cho có không khí. Hả cái gì ? Lick hả ? Tui còn không còn biết đến là bài hát đó nó ra làm sao, và tay guitar đó chơi cái gì. Gì ? Nói về gì hả ? Ờ .. chắc là lời bị kiểm duyệt nên họ không phát âm thành lời.
    Tui không hiểu là người biểu diễn có cảm thấy bị sỉ nhục hay không, nhưng đi coi mấy buổi đó tui chả hiểu họ làm cái trò gì, ban nào cũng như ban nào, và hơn hết cả là tui muốn 15.000 của tui lại.

    Dylanesque.
  10. hungcd

    hungcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này nói chuyện cao siêu wá,em chẳng hiểu gì cả

Chia sẻ trang này