1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những yêu thương chưa gửi.......!!!!!

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi memory_yt, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Những yêu thương chưa gửi.......!!!!!

    Muốn viết một điều gì đó, một chút gì đó để lưu giữ những cảm xúc này, để nói hết những điều ko dám nói, để giải toả tâm sự.....Nếu bạn nào có cùng cảm xúc, có tâm sự gì, hãy cùng viết vào đây nhé .


    Gửi Mắt Kẹo....!!!

    Đêm khuya lắm rồi cô bé rắc rối ạ. Chắc là giờ này cô bé đang ngủ thật ngon. Ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp cô bé nhé!!! Có một người vẫn đang trằn trọc vì em. Nhưng chẳng mong một chút ưu tư trên vầng trán xinh đẹp đang ngủ ngon kia.

    Anh nhớ cô bé lắm, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ quay quắt trong lòng....nhưng chỉ có thể gửi những suy nghĩ thật sự của mình vào những dòng chữ này bởi vì đứng trước cô bé bao điều muốn nói anh đều phải kìm nén trong lòng,giữ chặt trong tim.... để rồi đêm về anh lại trằn trọc nghĩ và nhớ về cô bé

    Cô bé đúng là rắc rối. Ừ thì mọi sự là tại anh, tại anh ảo tưởng, tại anh mơ mộng hão huyền, tại anh hay nghĩ về cô bé, tại anh hay nhớ cô bé. Biết là chẳng có gì anh mong muốn có thể trở thành hiện thực, mà sao anh vẫn mãi mang những vô vọng ấy bên mình.

    Cô bé thật rắc rối. Mỗi ngày một tin nhắn. Quá ít và quá nhiều. Quá ít cho những câu hỏi không lời đáp. Quá nhiều để anh biết cô bé chưa thấy ghét anh. Quá gần và quá xa. Quá gần nhưng anh không thể tiến thêm. Quá xa nhưng anh vẫn mong với tới. Cô bé có thấy rắc rối không? Anh thấy rắc rối lắm, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô bé trong điện thoại, được nhìn thấy đôi mắt của cô bé, nụ cười dễ thương của cô bé thì tất cả rắc rối lại tan biến đi đâu mất rồi, để đến khi một mình anh lại rơi vào vòng luẩn quẩn của rắc rối...

    Ngày mai... ngày mai anh sẽ lại bắt đầu bằng rắc rối anh đã bắt đầu từ ngày hôm nay, đã bắt đầu từ ngày anh nhìn thấy đôi mắt của cô bé.. Hẹn cô bé ngày mai...

    Anh chỉ có một điều mà mãi chẳng thể nói với cô bé được, dù là tin nhắn, dù là điện thoại, dù là chat., dù lă gặp mặt Anh muốn nói rằng: "Chào Mắt kẹo! Anh yêu em nhiều lắm!"
  2. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Được memory_yt sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 24/11/2006
  3. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bức thư gửi mùa hướng dương
    Trời Hà Nội hôm nay lạnh ghê, lại nhớ đến Nắng Sài Gòn của tôi.Nắng Sài Gòn vàng quá. Vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đấy thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng sẽ vàng hơn.
    Mùa này những cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, dù Hà Nội không có nắng như nơi ấy.
    Hướng dương ơi có biết ko? biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu hướng dương giống như tôi, làm sao để tôi gặp người ấy ..... làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào?
    Tôi đã cố gắng ko liên lạc với người đã nhiều ngày rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì người nói với tôi, quên những lúc chỉ mỉm cười khi nghĩ đến người. Nhưng những lúc tình cờ nghe những bài hát người thích, tôi lại thấy mình như đóa hướng dương ủ rũ khi đêm về.
    Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ 2, nhưng giờ đây người biết không, tôi lại nghĩ, nếu tôi là một đóa hướng dương, thì những gì tôi có đều là ảo ảnh, dễ có và cũng dễ mất. Và tôi, cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia luôn cố vươn về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương.
    Người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh Hà Nội, tôi được đặt tay tôi trong tay người, và đôi khi tôi còn ước được ôm chặt người trong lòng, để tôi nghe nhịp đập con tim người sẽ dành riêng cho tôi mà thôi.
    Tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người đến sau.
    Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy hờn trách người khi biết giờ người đang hạnh phúc bên người ấy -ko phải tôi, sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tỵ khi thấy người khác trong tâm trí người.
    Nhiều khi, muốn người nhớ lại những kỷ niệm của tôi với người( đối với tôi những điều nhỏ nhặt nhất về người cũng thành kỷ niệm, nhưng những điều đó đối với người chắc gì người đã nhớ...),
    Nhiều khi, trách thời gian khiến người càng ngày càng xa vời đối với tôi, Vậy mà tôi .....
    Mắt Kẹo ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã quá xa đối với tôi. Bởi tôi biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời...
  4. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hix, anh ni làm em nhớ 1 người bạn của em , người Hn nhưng lại yêu 1 cô bé ở SG, yups, tình yêu càng trái ngang càng làm người ta tiếc nuối hơn mà...Anh kia bạn em đến chết sống với bé nọ, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, bé kia cứng phết .....Hạ quyết tâm càng nhanh càng tốt thôiiiiiii

Chia sẻ trang này