1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải làm sao để cô ấy hiểu ra?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieutrong, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao để cô ấy hiểu ra?

    Cuộc sống hàng ngày sao mà khó khăn và ảm đạm thế, từ khi cô ấy nói ra ba từ ấy, và làm mọi cách để thể hiện và níu kéo.
    Em hơn cô ấy 2 tuổi, quen nhau đã 5, 6 năm rồi, em vẫn luôn yêu thương và coi cô ấy là em gái. Hoàn cảnh nhà cô ấy đáng thương lắm, mồ côi cha mẹ, ở với bà ngoại, sống lúc nào cũng lủi thủi, không mấy khi giao lưu bạn bè,dường như cuộc sống đối với cô ấy thật tối tăm ảm đạm. Ngay cả người bạn gái thân nhất cũng đã lừa cô ấy. Những lúc đó, tự dưng em thấy mình phải có trách nhiệm che chở, yêu thương cô bé ấy. Thế nhưng, tình cảm của em cũng chỉ dừng lại ở mức anh trai và em gái. đã có những lúc tự nhủ, em thấy cô ấy chắng khác chi một người em ruột, nhiều khi em còn thương cô ấy hơn thế.
    Cô ấy vốn không được khoẻ, ốm đau bệnh tật liên miên, hai năm trước, một hôm bị thiếu máu, ngất xỉu, em đã ôm cô ấy và đưa vào bệnh viện, từ hôm đó trở đi, em có cảm giác ánh mắt của cô ấy nhìn em hơi khác.
    Cho đến một hôm em được tin cô ấy phài vào viện mổ. Lúc ấy em đang ôn thi ở đại học ngoài hà nội, lúc em về, mọi ng có đưa em 1000 con hạc giấy và lúc đó em mới biết cô ấy thức suốt đem gấp cho em. và muộn giờ vào viện. cô ấy mổ xong nhưng di chứng còn lại là không nhớ được gì. Toàn bộ sự việc em biết là như vậy.
    Hôm đó đến nhà cô ấy chơi, em vô tình đọc đc dòng nhật kí, trong đó có một câu viết về em mà khiến em vô cùng sửng sốt: "...anh ấy là tất cả hi vọng của đời mình, không có anh ấy, cuộc sống không còn ý nghĩa. Mình biết mình đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, và tình yêu đó không bao giờ thay đổi..." Em hoang mang, lẫn lộn, và cảm thấy day dứt vì không thể đáp lại tình yêu đó, càng hỗi hận và có lỗi khi nhìn thấy tình trạng bệnh tật của cô ấy bấy giờ. Em có thể hoàn toàn làm ngơ khi bây giờ cô ấy chả nhớ đc gì, nhưng như thế thật là tàn nhẫn. Vì vậy, em quyết định vẫn đối xử tốt với cô ây snhư trước.
    Vậy mà một chiều mưa cách đây gần một năm, em về quê. Cô ấy đến nhà em chơi, cô ấy nói nhiều lắm, và khác thường. Đột nhiên, lúc em không để ý, cô ấy ôm chầm lấy em và hôn. Bất ngờ, em đẩy mạnh cô ấy ra và chạy đi. Từ hôm đó, em sợ và không giáp mặt với cô ấy. TRong lòng em tự dưng đặt ra mối nghi vấn, phải chăng mình đã bị lừa, phải chăng cái sự quên trí nhớ chỉ là cái cớ để ràng buộc và khiến mình hôi hận, mỗi lúc nghi ngờ như vậy, em lại thấy mình thật đáng chết.
    Em ra Hà nội học tiếp, cô ấy không thi đỗ, đã đi làm, và cũng làm ở hà nội, em đã trốn tránh cô ấy, sợ giáp mặt với cô ấy. Thế nhưng không hiểu sao, cô ấy vẫn tìm ra số dthoại và địa chỉ phòng trọ của em. Và dạo này thường xuyên qua nhà em. Gặp cô ấy em lại thấy sợ, có hôm em phải trốn sang nhà bạn, hai đêm trời dật dờ không ngủ. Em đã từng nói với cô ấy về dự định tương lai, về một người yêu mà em bịa đặt ra để cô ấy từ bỏ. Nhưng cô ấy vẫn thản nhiên như thể em không nói gì. Bây giờ mỗi lần gặp, em đều tỏ ra lạnh lùng, không nói không rằng, mặc kệ cô ấy ngồi đó, ngồi chán thì bảo bạn cùng phòng đưa về. Chiều hôm tuần trước, cô ấy đến và bị chảy máu cam. Nằm lại ỏ nhà em cả tối, em cũng không hỏi thăm, khi hết, em vẫn bảo bạn đưa cô ấy về. Lúc đó em thấy mình sao mà nhẫn tâm và độc ác.
    Hôm qua cô ấy lại đến nhà em, say rượu không đi nổi, từ sáng cho đến chiều. Em có cảm giác thực sự bế tắc, bởi em nói gì cô ấy cũng không nghe. Dường như cô ấy có một niềm tin mãnh liệt, là làm cho mình đau khổ, tệ hại thì em sẽ thương cô ấy. Thế nhưng, làm sao em ép được tình cảm của mình. Hàng đêm em dằn vặt lương tâm vì một người đàn ông mà đã không có bản lĩnh để giải quyết vấn đề này, dằn vặt vì tại sao mình lại đọc ác làm khổ một ng con gái như vậy. Nếu đỗi xử tàn tệ, liêu chừng ,c ô ấy có thể tự tử cũng nên, Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì dại dột mà em không tưởng tượng nổi...
    Em phải làm sao?
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nhỉ. Cô ấy còn trẻ con thôi em ạ, vài năm nữa lớn là hết thôi. Cần thận ko sau này em lại tiếc đấy
  3. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ôi tuổi trẻ...trẻ người non dạ
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu khuyên bạn yêu thương cô ấy thì quả thật quá khó khăn , không ai có thể sống bên nhau cả đời khi mà không có tình yêu từ 2 phía , với thời gian quen nhau lâu như vậy , mà bạn vẫn chỉ có thể coi cô ấy như 1 người em gái , điều đó chứng tỏ giữa 2 bạn khó có thể phát sinh tình yêu .
    Có lẽ cuộc sống quá cô đơn từ nhỏ , đồng thời với việc nhận được sự quan tâm yêu thương từ 1 người con trai tốt như bạn ,trong suy nghĩ của cô ấy , bạn vừa như 1 người anh , nhưng mình nghĩ có ấy có cảm giác có được sự quan tâm như 1 người cha hơn , dẫn đến việc cô ấy đã thần tượng bạn và lầm tưởng đó là sự quan tâm bắt nguồn từ tình yêu .
    Mình nghĩ , bạn không nên trốn tránh và xa lánh cô ấy , có thể cô ấy giả như không nghe,không biết nhưng gì bạn đang làm , nhưng đằng sau đó , có lẽ cô ấy đã rất đau khổ rồi , từ việc đang có 1 sự quan tâm của bạn , chuyển thành sự xa lánh , lạnh nhạt ,điều đó có thể dẫn đến những kết quả không thể biết trước.

    Bạn hãy cứ quan tâm đến cô ấy giống 1 người anh như trước đây , xen vào đó là những lần tâm sự để cho cô ấy hiểu rằng tình cảm mà bạn dành cho cô ấy như 1 người anh đối với em , và nói để cô ấy biết rằng , dù giữa 2 bạn không có tình yêu thì bạn vẫn luôn luôn quan tâm đến cô ấy , luôn ở bên cô ấy ( vì theo mình nghĩ , chuyện cô ấy coi như chưa từng nghe bạn nói gì , hay không để tâm đến những gì bạn làm là vì cô ấy sợ mất đi sự quan tâm chăm sóc của bạn)
    Còn thêm nữa , bạn cũng nên tìm cho mình 1 cô bạn gái thật sự , và giới thiệu để cô ấy biết bạn đã có bạn gái , và bạn cũng giới thiệu , cô ấy là em gái của bạn để cô ấy biết điểm dừng.
    Nên làm 1 cách từ từ , đừng vì muốn tách khỏi cô ấy thật nhanh mà làm gấp gáp quá sẽ ảnh hưởng đến cô ấy .
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì ngược lại với bạn gì nói trên kia, cách tốt nhất để cô ấy quên bạn là không gặp lại bạn nữa. Bạn lảng tránh cô ấy là điều nên làm, có thể cô ấy sẽ đau khổ lúc đó ( thật chứ lúc đó ai cũng đau khổ thôi, vấn dề là nhiều hay ít ) nhưng còn hơn bạn cứ để lằng nhằng, cái gì dai cũng không tốt. Viết đến đây tự nhiên nhớ cái bài hát gì của cha Ưng Hoàng Fuk: Thà đau một lần rồi thôi gì đó.
    Bới xem có thấy ko để nghe cái nhỉ.

Chia sẻ trang này