1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ HÔN NHÂN.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi nangcuoithu06, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcuoithu06

    nangcuoithu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ HÔN NHÂN.

    Khi mình sắp bước vào một cuộc sống mới khác xa với cách sống hiện tại mà mình đang sống, mình muốn bắt đầu viết lại những cảm xúc của mình. Mình muốn lưu lại tất cả những yêu thương giận hờn, những mâu thuẫn mà mình không thể nói trực tiếp với nhau được trong cuộc sống hàng ngày của gia đình mình sau hôn nhân.
    Chỉ còn không hơn 1 tháng nữa, cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn, mặc dù thời gian biết, quen, yêu và lấy có thể là quá ngắn, nhưng cũng đủ cho mình hiểu biết phần nào về anh. Mình mong rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sau này.
  2. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ò, mong dzậy! Tui chờ đọc nhật ký của bạn ah! Nhưng có úynh nhau, có đập chén chọi dĩa, có chửi chó mắng mèo, có yêu đương nồng nàn thì cũng nhớ dziết dzô nghen, hay có lên tới đỉnh Langbang hoặc ảnh "quẹo cổ, mít ướt" thì cũng nhớ dziết cho pà kon đọc dzí! Như thế nhật ký mới sinh động & trung thực .
    Chúc bạn thêm can đảm
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn nangcuoithu06 có những tháng ngày ở bên người bạn yêu thương thật ngọt ngào và nồng đượm tình cảm!
    Hy vọng trong nhật ký này, mình sẽ thấy được nhiều khoảnh khắc vui vẻ hơn là buồn bã nhé!
    Mình thì chưa lấy vợ, tuy nhiên, nếu sau này lấy vợ, mà topic này còn tồn tại, mình cũng sẽ vào đây chia sẻ tâm sự và viết nhật ký cùng với các bạn!
  4. nangcuoithu06

    nangcuoithu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã bước qua ngày thứ 9 khi ngồi đối diện với phụ thân, để trả lời những câu hỏi thường ngày mọi người vẫn gặp trước khi lập gia đình, đại loại như: Hai đứa hiểu nhau kỹ chưa? Có đồng ý không? Có cưới năm nay không? Hay để 2 năm nữa.Suy đi tính lại, thì cả 2đứa cũng đã già rồi, đủ chín chắn để đi đến quyết định cuối cùng: Cưới.
    Vậy là chỉ trong 8 ngày đã chuẩn bị được khá nhiều việc, mới đầu tất cả như rối tung lên, nào là đặt nhà hàng, may đồ cưới, in thiệp, chụp ảnh, mua nữ trang, mua gường, thăm họ hàng... thế mà đến hôm nay cũng đã xong được 70% kế hoạch.
    Nhiều lúc 2 đứa nhìn nhau cười, nhanh quá chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Chẳng biết sau này ra sao nữa?
    @Jivici:Mình sẽ cố gắng viết lại tất cả những buồn vui thường ngày của mình.
    @LHX_NDD: Mình hy vọng bạn sẽ tham gia topic này cùng mình.
  5. new_beginning

    new_beginning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cuộc sống thay đổi nhanh đến không ngờ...
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác....
    Các bác định tổ chức cưới nhưthế nào...
    Vẫn kiểu truyền thống àh hay là làm khác đi nhé...
    Em có thằng bạn cứ bảo rằng, nếu nó cưới phải thuê cái biệt thự nào có hồ bơi làm cái đám cưới "búp phê" cho nó không sến.. lại bảo là sẽ miễn tiền mừng chỉ nhận quà... (tốn kkhẳm bác nhỉ?)
    Rảnh rỗi bác post lên đây cái kế họach của bác để khoe với bà kon xem nhá...
    honghoavi
  7. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình tò mò tí nhỉ. Hai bạn quen và yêu nhau bao lâu để đi đến quyết định này mà bảo là nhanh vậy?
  8. nangcuoithu06

    nangcuoithu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình mới quen nhau và yêu nhau được 5 tháng rưỡi, có thể là không đủ để hiểu hết về nhau, nhưng bọn mình vẫn đi đến quyết định kết hôn, chắc chắn bọn mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn chứ không đơn giản rồi. Mới có 2tuần chạy ngược xuôi để chuẩn bị, trục trặc cũng nhiều. Nào là thiệp cưới in không vừa ý, rồi quan điểm mỗi miền lại khác nhau. Áo dài, áo cưới cũng trục trặc, may mặc không vừa, lại phải lấy vải đi may lại chỗ khác. Nhiều lúc oải kinh khủng, đúng là cưới xin mệt thật, đã thế lại gặp đúng dịp cuối năm ai cũng bận bịu hết.
  9. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dzậy mà tưởng quen lâu rồi mới cưới chứ!
    Sẳn đang chạy giấy tờ bận rộn thì hỏi luôn chuyện làm các thủ tục cần thiết (nếu có) cho việc đăng ký kết/ly hôn luôn ah! Làm một lần, mai mốt khỏi mất công!
    Được jivici sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 12/12/2006
  10. new_beginning

    new_beginning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hơn 30 ngày nữa trước giờ G, nhiều khi vẫn chưa hết cảm giác ngỡ ngàng với ý nghĩ mình sắp lấy vợ.
    Từ lúc cưới đên lúc lấy chỉ hơn 6 tháng, có lẽ là quá nhanh và cũng có thể là không. Những gì chưa hiểu hết về nhau xin dành cho thời gian sau khi cưới tìm hiểu. Những gì hai đứa từng trải qua trong đời cho chúng tôi biết mình có thể đặt lòng tin vào nhau.
    Hạnh phúc đã đến và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì nó. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm.

Chia sẻ trang này