1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smile99, 29/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc .... ???? là tất cả những gì bạn đã có ... đang có ... và sẽ có nếu biết lắng nghe chính bản thân mình ... hãy cảm ơn cuộc sống .. vì được "sống" là hạnh phúc rồi ... còn muốn hạnh phúc như thế nào thì phụ thuộc vào bạn đó ... bản lĩnh bạn tới đâu thì hạnh phúc của bạn sẽ ở đó ...
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ??? Em gửi thiệp chúc mừng giáng sinh và vít cho tui rằng : "May mắn là được yêu đơn phương ??? có gì đau mà phải buồn, vì có fải ai cũng có tình cảm đặc bịt như vậy đâu.
    Hạnh phúc là yêu và đưọc yêu, nhưng hiện jờ, tôi mới chỉ có 1 nửa, 1 nửa còn lại là may mắn !!!!
    Vẫn không thể hạnh phúc !!!!!!
  3. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ban này nói đúng đấy , không thể đến bên nhau là bất hạnh cho tất cả những người nào đang yêu và sẽ yêu . Tớ cũng đã gặp trường hợp này rồi , tất nhiên là không phải tớ rôì mà là thằng bạn của tớ .. . Nó không thể đến với người nó yêu được chỉ vì 1 điều rất đơn giản đó là người yêu nó đã mất trong 1 lần tai nạn GIAO THÔNG ... Đau xót cho 1 mối tình .....
  4. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là khi được ma ma cho money ..... !
    Hạnh phuc'''' là khi được Onlinne ...
    Hạnh phúc là được mến một ai đó ...
    Hạnh phúc là ..chính là hạnh phúc ....​
    Được bong_ma_dem sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 26/12/2006
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là những điều thật nhỏ nhoi,bình thường mà mình chẳng để ý tới
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Là có 1 công việc để làm, dù chỉ đủ ăn
    Là có 1 ng để yêu, dù mù quáng
    Là có 1 mục tiêu để hướng tới, dù tầm thường
  7. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Benny: Có một lần anh quên cầm tay em, thế là em ngã
    Nhím: Thế mà sau đấy có mấy lần anh vẫn quên đấy thôi.
    Benny: Đấy là anh giả vờ quên đấy. Lúc nào anh cảm thấy không yên tâm là anh cầm tay em ngay. Tay em ở đâu anh cũng "vồ" được.
    Đó là Hạnh Phúc!!!
  8. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là bầu trời xanh trong mắt bé thơ ngây, là đến được thiên đàng khi đã qua địa ngục...
  9. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc à? Mình cũng k biết nữa nhưng có thể hạnh phúc là được sống với những người mình yêu mến. Hạnh phúc có mối quan tâm như nhau, trải qua những niềm vui giống nhau; hạnh phúc cùng nhau chia sẻ những tư tưởng tình cảm mà không có j tan vỡ - trừ cái chết ! ( Đúng hok nhỉ?) ^^!

Chia sẻ trang này