1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Xấu xí chỉ gây khó khăn cho bạn về mặt tình cảm thôi. Nhưng tình cảm không phải là tất cả mà chỉ là 1 phần của cuốc sống, thế nên an tâm nhé.
  2. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Thật ra ko phải ngoại hình bạn xấu mà chính cảm giác mặc cảm tự ti của bạn làm bạn xấu thôi.
    Nhan sắc là thứ ko vĩnh cửu. Tại sao lại phải buồn vì những cái hư ảo đó??
    Ông bà nói "cái nết đánh chết cái đẹp", bạn ko nhớ sao???
    [​IMG]
  3. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Theo mình chưa chắc xấu đã là cái tội đâu bạn ạ
    Nói không phải,chứ chưa chắc người đẹp đã sướng đâu bạn ạ.Xinh đep = nhiều anh bám ==>> học hành chểnh mảng ==>> xxx (thường thì mấy em học mấy trường top không có xinh cho lắm,tất nhiên cũng có ngoại lệ)
    Mình không vơ đũa cả nắm,nhưng gái xinh thường cặp với đại gia (xin nói trước là không nói tất cả nhé).Mà gái như vậy người ta nhìn vào coi thường lắm bạn ạ.
    Tiếp nè,dĩ nhiên không thể phủ nhận gái xinh đi học,cũng như đi làm có nhiều thuận lợi.Nhưng cũng chính vì xinh,vì đẹp mà người con gái có quá nhiều lựa chọn ==>>> "Cao không tới,thấp không thông" Có lẽ vì vậy mà nhiều quý cô thông minh,xinh đẹp ngấp nghé U30 rồi mà vẫn còn "phòng không
    chiếc bóng"
    Nói đi cũng phải nói lai,con gái xấu lại THƯỜNG LẤY ĐƯỢC CHỒNG ĐẸP TRAI or GIÀU.Gái xấu 1 chút về mặt ngoại hình,nhưng thường biết cách chiều chồng,giữ chồng lắm.Làm nó vì cái tình,cái nghĩa với mình mà không làm gì có lỗi với vợ con.Đàn ông ai cũng mê gái đẹp thật,nhưng em thấy chỉ cặp cè thôi,chứ tiêu chuẩn lấy làm vợ thì phải đặt cái NẾT lên hàng đầu,chứ nào có thằng nào muốn lấy em xinh mà lăng nhăng,không có những đức tính cơ bản của người vợ chứ...
    Em nói vậy,bác chẳng phải tự ti đâu.Có khi sau này bác lại chả kiếm được thằng chồng ngon hơn ối mấy em xinh ý chứ hi'' hi ''
    P/s : xin lưu ý với mọi người là em cũng thuộc loại nhan sắc trung bình,hic cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam.
    Mà nhiều khi CÁI ĐẸP có lợi thế trong công việc lắm,huhu ngay cả khi đi học cơ.Còn nhớ hồi trước học phổ thông,em cùng 1 thằng bị gọi lên bảng kt miệng (thằng đó trắng trẻo,mặt thanh tú,như diễn viên HQ ý....) cả 2 đứa đều không thuộc bài,thế mà em bị xơi con ngỗng to tướng,còn thằng kia mặt "nai tơ" được tha lần sau kiểm tra lại.Huhu đời cũng bất công quá,mà lại là thầy giáo chấm cơ đấy,không phải cô giáo đâu
  4. quynhtrang85

    quynhtrang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi phân tích em vẫn đưa ra kết luận là người đẹp (dù trai hay gái),càng đẹp càng có lợi cho mình (trong cả học tập và công việc sau này)
    Đời là thế bác ạ,hic,người đẹp luôn được gắn cho những đức tình tốt đẹp...Còn xấu thì....người ta còn chưa thèm để mắt tới mà xem cái phần "ngọc" trong tâm hồn của mình ý chứ huhu
    Nói không phải,giờ có nhiều người xinh+tốt+thông minh và cũng có cả xấu + không có nết lắm
    Không phải cứ xinh = trống rỗng,vô duyên hay xấu = có vẻ đẹp tâm hồn đâu
  5. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trông em như thế là trên trung bình rồi.
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một đứa con gái xấu xí. Từ khi biết phát âm hai từ xấu và đẹp. Tôi đã biết từ " xấu" dành cho tôi. Sống với mặc cảm và tự ti ... tôi không tin nổi rằng có người sẽ thích tôi .. Có lẽ vì thế, tôi đã làm tổn thương một người. Tôi nghĩ người ta đùa giỡn với tôi, tôi nghĩ tôi là trò chơi trong mắt người ấy. Không biết đúng hay sai, tôi đến bây giờ vẫn còn dang chạy trốn, sợ hãi khi ai đó tiếp cận .. Tôi sợ những gì họ dành cho tôi là sự thương hại, tò mò hay chỉ đơn thuần là một trò đùa ..
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết em iandyou118 nhưng không rõ cái topic này có phải bịa không? Vì iandyou118 thể hiện ở các topic khác rất khác, tự tin và hình như không cho là mình xấu
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Xấu gái thì về quê chăn trâu <== em siêu mẫu Phi Thanh Vân nói câu này đấy
  9. muanoen

    muanoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mình thấy thương bạn quá
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn là học sinh cấp 3, tớ luôn nghĩ là mình phải xinh lắm thì mới có thể có người yêu, hoặc đại khái là có người để ý đến mình. Nhưng khi lớn lên thì dần dần tớ hiểu ra là không phải thế. Chỉ cẩn bạn học thật tốt khi còn là học sinh, là sinh viên thì khi ra trường bạn sẽ có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những người ở những môi trường cực kỳ tốt, như thế cơ hội để bạn gặp gỡ nhiều người là cực kỳ nhiều. Họ là những người có trí thức, vì thế họ cũng không để ý đến hình thức nhiều lắm đâu, thật đấy. Tớ quen với mấy người chị rất là bình thường nhưng toàn làm ở chỗ hoành tráng nên cuối cùng lấy được toàn những anh tử tế thoai.
    Thế nên bạn chủ của topic này cứ tự tin lên, bạn cứ học tốt, mai này đi làm chỗ ngon ngon, thì tha hồ mà lựa chọn . Thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này