1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên phận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thoigianquyetdinh, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Duyên phận

    ngày sưa mọi người hay nói đến duyên phận.Bây giờ gặp nhau yêu nhau thì lấy .số đẹp thì lấy được người mình yêu còn rủi do thì lấy người yêu mình.

  2. tuan150i

    tuan150i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    vẫn là duyên phận hết đấy
  3. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Lấy người mình yêu, nhưng không yêu mình (cưới do hoàn cảnh ) thì có gọi là số đẹp không nhỉ
    Tớ nghĩ là khổ ấy chứ
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Thuờng thì người ta bảo lấy người yêu mình thì hạnh phúc hơn ..... nhàn hơn .........
    Sao lại thế nhỉ ? !
    Duyên phận .......... có duyên mà không có phận .......có khổ không ?!
  5. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có duyên mà không có phận thì cũng chỉ yêu nhau và nhớ nhau
    Có phận mà không có duyên thì sống bó buộc nhau cả đời.
    Hic, ngẫm thấy đúng thật.
    Ước gì chúng mình vừa có duyên vừa có phận nhỉ. Em sẽ cúng ông địa nải chuối.
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trước thì tớ chả bao giờ tin vào duyên hay phận, nghĩ đơn giản là cứ yêu nhau thì cưới, mà ko yêu nữa thì giải tán nhưng mà bây giờ thì tin vào duyên phận rồi. Tại gặp nhiều trường hợp quá, hơn nữa thấy cũng có vẻ đúng đúng với mình, mà chính vì thế nên cảm thấy thoải mái vì tin chắc là mỗi người có một phận khác nhau, kiểu gì rồi cũng ổn hết .
  7. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái đó khó mà nói lắm.
    Nhiều khi yêu nhau có đến được với nhau đâu. Người ta nói là do cái duyên cái số.
    Mình thì nghĩ duyên số là cái mà mình không biết trước được. Nên quy điều đó cho duyên số cũng được mà không cũng được.
    Chỉ là làm sao cho lòng thoải mái là được.
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    mình thì luôn tâm niệm "giày dép còn có số huống" huống chi con ng
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có duyên phận.
    Đi xem bói thầy phán, mày với nó có nợ với nhau từ kiếp trước, vì không lấy được nhau nên kiếp này các cụ cho lấy. Thế là sắp thành vợ người ta...
  10. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này cứ tin vào thầy bói có ngày chết toi
    Vớ vỉn hết

Chia sẻ trang này