1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc vẫn cứ vậy thôi nhỉ. Làm nhiều cái ko đúng với những gì "là đúng" cho lắm
    Đừng nghe em, người em gái nhỏ
    Sầu làm chi cho sỏi đá thêm buồn
    Hãy để sầu trôi theo nước mắt
    Để đớn đau chảy theo nhưng vần thơ
    Trời mãi xanh mà người chẳng thế
    Cứ già đi trong giây phút trôi qua
    Hạnh phúc - Đớn đau
    Nước mắt - Nụ cười...
    .............
    Em ơi, buồn làm chi
    Những đắng cay nhạt nhoà theo nZm tháng
    Khi ngoảnh lại, ta thấy đời thật đẹp
    Ta đã sống như ta muốn,
    Chẳng như trời xanh mãi trẻ
    Chẳng như đá sỏi suốt đời lặng câm...
    Mong là ngày mai dậy đúng h đi học & ko bị gọi lên bảng!
    ****************
    Can I make it through the rain?

  2. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã .... rồi mà
    Tối nào máy cũng bận
  3. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã .... rồi mà
    Tối nào máy cũng bận
  4. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko đi học muộn cũng ko bị gọi lên bảng. Hì. (cám ơn ai đó :D) Tại chưa chuẩn bị bài cẩn thận chứ mình cũng muốn lên nói. Sợ quái gì. Để tuần sau chủ động thì sẽ tự tin hơn. Làm xong cái thẻ rồi. Nhẹ cả người. 4 lần đi. Bà ý nhớ mặt. May mà lần cuối cùng lại gặp bà khác. Nếu ko mình đã bị nói móc cho vài câu rồi. Sao ghét ai tinh vi thế ko biết.
    Lúc nào bao nhiêu bài lại là lúc cảm thấy rỗi rãi nhất. Chả biết làm cái gì trước, nên cứ buông xuôi cái đã. Rồi sau cùng lại cuống cả lên để làm. Kết quả là... lúc nào cũng.."... next time, I'll change..." hehe. Giở ngăn kéo ra tìm cái ảnh. Đọc lại vài cái thư. Cái câu saying "things do not change. We do change" có nên sửa ngược lại cho đúng với mình ko..."We do not change, things do change".. Ay da, sang tháng 5 học sớm lên 15' sẽ xoay sở kiểu gì nhỉ?
    Tuần sau sẽ cố gắng tường thuật mọi thứ in Eng. Dạo này nói E tệ quá! Nói thì toàn nghĩ = TV truớc tiên rồi mới chuyển sang E. Làm cho cái nghe của mình cũng bad theo. Hix. Hôm qua nghe 3 câu mà ko đc tí gì. Ông ý còn khen đểu mình nữa chứ. À, nhỡ là thật thì sao. hì... Dù gì nói thế cho mà phấn đấu.
    Ở Đh, những bạn ko hay chơi nhất thì lại thấy quí, còn những bạn có vẻ hay chơi thì lại.. Mình giả tạo hay nó giả tạo. Thôi thì cả hai nhá.... :D Cứ ở mức medium thế là okie rồi. Hôm nay trán lạnh toát. Sướng quá. Tưởng bị ốm. Mà nghĩ lại cũng thấy phải từ bỏ cái sở thích đó. Ốm bây h vừa ko học được, vừa bị xa lánh thì teo. hehe. Mà thực sự mình có sợ cái bệnh sars đó đâu :P À, what doed sars stand for? I've already forgotten it. Last week, a friend in my class had a presentation about it but I couldn't remember.. Respiratory gì ý nhỉ.
    Tối nay dự định học 3 bài. Mong là đêm nay học đc. Chứ bây h phải viết sth cái đã. <<Viết cái này thay viết mail nhé ;)>> Đêm nay có bóng đá, bố thức thể nào cũng hò đi ngủ. Drank 2 packs of coffee just a moment ago, how could I sleep? hehe. Trưa mai chắc ở lại trường. Vừa trốn được cơm trưa, vừa "có vẻ" học hành hiệu quả hơn. Mỗi tội về chắc lại phải uống HHTK. Như bà già í <-- mẹ bảo thế :D
    Hôm nay bảo mẹ là " bố ko được ổn định, mẹ cố gắng, No war" Hehe, nhìn bố tức phải sorry luôn. Hôm nay mệt, gợi í mẹ rửa bát hộ mẹ cũng ko rửa. Buổi trưa hôm nọ cũng thế. Mẹ là.. lười lắm cơ :D
    Nhìn ra đống sách. phù phù. Nhìu ra fết đấy nhỉ. Nước mới đến ngang người chắc mình chưa sợ. Mà con piglet nó nằm đè hết lên sách rồi. Không muốn rút ra nữa. Dạo này toàn phải hứng chịu hương thơm ngọt ngào của nó. Phát khiếp. Cả nhà tổn thọ mất.
    Chán quá, mình mà nhìn trong trường có ai đội cái mũ trắng của mình thì mình cho biết tay. Xấu tính. Ko ngờ có cái mũ hơi xịn mà cũng lấy. hehe :D Mồ hôi nước mắt. Trước khi mua còn tính toán, suy nghĩ chứ... May mà mẹ ko để ý. Mẹ mà biết mình làm mất thì... lại tự ra bathroom tát nước vào mặt còn hơn. Bị 1 lần ở SM rồi mà. Hôm nào cũng để tóc fly in the wind. Fly đến trường thì nó cũng cứng đơ rồi.
    And now, I should shut down the PC and concentrate all my efforts on learning by heart History of Vnese Communist Party. More power to my elbow!
    Mà E ngày mai cũng có bt nữa. I have the same name with her daughter. Hic, so Iam kept in her view.
    Học đi, lắm chuyện quá :D
    <<Cuộc sống đó, có bao nhiêu.. mà hững hờ>>
    ****************
    Can I make it through the rain?

  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko đi học muộn cũng ko bị gọi lên bảng. Hì. (cám ơn ai đó :D) Tại chưa chuẩn bị bài cẩn thận chứ mình cũng muốn lên nói. Sợ quái gì. Để tuần sau chủ động thì sẽ tự tin hơn. Làm xong cái thẻ rồi. Nhẹ cả người. 4 lần đi. Bà ý nhớ mặt. May mà lần cuối cùng lại gặp bà khác. Nếu ko mình đã bị nói móc cho vài câu rồi. Sao ghét ai tinh vi thế ko biết.
    Lúc nào bao nhiêu bài lại là lúc cảm thấy rỗi rãi nhất. Chả biết làm cái gì trước, nên cứ buông xuôi cái đã. Rồi sau cùng lại cuống cả lên để làm. Kết quả là... lúc nào cũng.."... next time, I'll change..." hehe. Giở ngăn kéo ra tìm cái ảnh. Đọc lại vài cái thư. Cái câu saying "things do not change. We do change" có nên sửa ngược lại cho đúng với mình ko..."We do not change, things do change".. Ay da, sang tháng 5 học sớm lên 15' sẽ xoay sở kiểu gì nhỉ?
    Tuần sau sẽ cố gắng tường thuật mọi thứ in Eng. Dạo này nói E tệ quá! Nói thì toàn nghĩ = TV truớc tiên rồi mới chuyển sang E. Làm cho cái nghe của mình cũng bad theo. Hix. Hôm qua nghe 3 câu mà ko đc tí gì. Ông ý còn khen đểu mình nữa chứ. À, nhỡ là thật thì sao. hì... Dù gì nói thế cho mà phấn đấu.
    Ở Đh, những bạn ko hay chơi nhất thì lại thấy quí, còn những bạn có vẻ hay chơi thì lại.. Mình giả tạo hay nó giả tạo. Thôi thì cả hai nhá.... :D Cứ ở mức medium thế là okie rồi. Hôm nay trán lạnh toát. Sướng quá. Tưởng bị ốm. Mà nghĩ lại cũng thấy phải từ bỏ cái sở thích đó. Ốm bây h vừa ko học được, vừa bị xa lánh thì teo. hehe. Mà thực sự mình có sợ cái bệnh sars đó đâu :P À, what doed sars stand for? I've already forgotten it. Last week, a friend in my class had a presentation about it but I couldn't remember.. Respiratory gì ý nhỉ.
    Tối nay dự định học 3 bài. Mong là đêm nay học đc. Chứ bây h phải viết sth cái đã. <<Viết cái này thay viết mail nhé ;)>> Đêm nay có bóng đá, bố thức thể nào cũng hò đi ngủ. Drank 2 packs of coffee just a moment ago, how could I sleep? hehe. Trưa mai chắc ở lại trường. Vừa trốn được cơm trưa, vừa "có vẻ" học hành hiệu quả hơn. Mỗi tội về chắc lại phải uống HHTK. Như bà già í <-- mẹ bảo thế :D
    Hôm nay bảo mẹ là " bố ko được ổn định, mẹ cố gắng, No war" Hehe, nhìn bố tức phải sorry luôn. Hôm nay mệt, gợi í mẹ rửa bát hộ mẹ cũng ko rửa. Buổi trưa hôm nọ cũng thế. Mẹ là.. lười lắm cơ :D
    Nhìn ra đống sách. phù phù. Nhìu ra fết đấy nhỉ. Nước mới đến ngang người chắc mình chưa sợ. Mà con piglet nó nằm đè hết lên sách rồi. Không muốn rút ra nữa. Dạo này toàn phải hứng chịu hương thơm ngọt ngào của nó. Phát khiếp. Cả nhà tổn thọ mất.
    Chán quá, mình mà nhìn trong trường có ai đội cái mũ trắng của mình thì mình cho biết tay. Xấu tính. Ko ngờ có cái mũ hơi xịn mà cũng lấy. hehe :D Mồ hôi nước mắt. Trước khi mua còn tính toán, suy nghĩ chứ... May mà mẹ ko để ý. Mẹ mà biết mình làm mất thì... lại tự ra bathroom tát nước vào mặt còn hơn. Bị 1 lần ở SM rồi mà. Hôm nào cũng để tóc fly in the wind. Fly đến trường thì nó cũng cứng đơ rồi.
    And now, I should shut down the PC and concentrate all my efforts on learning by heart History of Vnese Communist Party. More power to my elbow!
    Mà E ngày mai cũng có bt nữa. I have the same name with her daughter. Hic, so Iam kept in her view.
    Học đi, lắm chuyện quá :D
    <<Cuộc sống đó, có bao nhiêu.. mà hững hờ>>
    ****************
    Can I make it through the rain?

  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại bị nói, không biết là mình thấy bực? thấy thông cảm ? thấy tội lỗi? thấy buồn vì bố mẹ không hiểu mình nhiều như mình tưởng? hay là thấy ân hận vì đã không nói chuyện nhiều với mọi người trong mấy tháng vừa rồi? Chỉ biết là cuối cùng lại dửng dưng, sợ..... Chẳng biết làm thế nào nữa....Nếu mình cứ như thế này, nếu mình cứ không cảm thấy gì cả, nếu như mình cứ nói năng theo kiểu "với ai cũng thế", ....thì chắc mọi thứ lại sẽ như cũ....
    Đã ước được out khỏi HN mấy ngày....Đi đi về rùi thi ....Hi vọng là sẽ . Hic, không được cố tình như thế.....
    Hết pin....
    Một ngàn năm nữa....
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại bị nói, không biết là mình thấy bực? thấy thông cảm ? thấy tội lỗi? thấy buồn vì bố mẹ không hiểu mình nhiều như mình tưởng? hay là thấy ân hận vì đã không nói chuyện nhiều với mọi người trong mấy tháng vừa rồi? Chỉ biết là cuối cùng lại dửng dưng, sợ..... Chẳng biết làm thế nào nữa....Nếu mình cứ như thế này, nếu mình cứ không cảm thấy gì cả, nếu như mình cứ nói năng theo kiểu "với ai cũng thế", ....thì chắc mọi thứ lại sẽ như cũ....
    Đã ước được out khỏi HN mấy ngày....Đi đi về rùi thi ....Hi vọng là sẽ . Hic, không được cố tình như thế.....
    Hết pin....
    Một ngàn năm nữa....
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng, buổi tối trời mát, thoải mái thật.... Đồng chí ở lớp học có kiểu bắt chuyện trống không rất buồn cười "ơ, đi đường kia cho tiện kìa", "có nghe thấy còi không thế?"....Chỉ cười, cũng chẳng biết nói rì hơn, thực ra trông đồng chí đấy hơi giống em, nhưng không xinh bằng em được Chắc thời gian tới lớp vắng đi, chẳng biết là có tiếp tục được không....Mọi người kêu khó, không có thời gian.....Chậc, hôm nay chán học, ngồi đọc truyện ngay trước mặt thầy...Chị bên cạnh hỏi "em vẫn đọc mấy truyện trẻ kon này à"....Hơ, chẳng biết trả lời thế nèo, có gì không bình thường đâu chị?
    Lúc chiều mấy kon ngồi cười nói như paranoid....
    (to be continue)
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Maybe tomorrow the good Lord will take u away....
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng, buổi tối trời mát, thoải mái thật.... Đồng chí ở lớp học có kiểu bắt chuyện trống không rất buồn cười "ơ, đi đường kia cho tiện kìa", "có nghe thấy còi không thế?"....Chỉ cười, cũng chẳng biết nói rì hơn, thực ra trông đồng chí đấy hơi giống em, nhưng không xinh bằng em được Chắc thời gian tới lớp vắng đi, chẳng biết là có tiếp tục được không....Mọi người kêu khó, không có thời gian.....Chậc, hôm nay chán học, ngồi đọc truyện ngay trước mặt thầy...Chị bên cạnh hỏi "em vẫn đọc mấy truyện trẻ kon này à"....Hơ, chẳng biết trả lời thế nèo, có gì không bình thường đâu chị?
    Lúc chiều mấy kon ngồi cười nói như paranoid....
    (to be continue)
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Maybe tomorrow the good Lord will take u away....
  10. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hi vọng ngày mai làm bài đc, Vẫn chưa học xong. Cố gắng học nốt.
    send me a lucky star.
    merci
    ****************
    Can I make it through the rain?

Chia sẻ trang này