1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hi vọng ngày mai làm bài đc, Vẫn chưa học xong. Cố gắng học nốt.
    send me a lucky star.
    merci
    ****************
    Can I make it through the rain?

  2. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đang kg vui , chán rồi đó nha :(
  3. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đang kg vui , chán rồi đó nha :(
  4. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    26/04/2003.
    Thời tiết dịu, thích thật. Chiều nay đi về thấy 1 cảnh rất là đẹp. Cả đoạn phố sáng bừng lên, hơi nắng, lại mưa lất phất. Đường rộng thênh thang. Dọc men vỉa hè là lá vàng. Cây dọc hai bên cao, thẳng. Lá xanh, tươi. Vỉa hè màu đỏ, lá vàng trải lên. Chắc ông nhiếp ảnh nào mà nhìn chắc ko cũng ko bỏ qua đâu. Đẹp thật sự. Hôm nay trời mát nên ko hiểu mình có mát theo ko...
    <Sau cơn mưa đẹp biết chừng nào
    Nhưng trước đó đã là giông, là bão
    Người yêu mưa vì những điều còn lại
    Nhưng bấy người yêu lúc bão giông...>
    Buổi chiều ngồi thi trời xám xịt rồi sấm sét. Mưa có vẻ to vì lúc thi xong thấy đoạn trước cổng trường hơi ngập, trời thì lại tạnh rồi. Nghĩ dự định thi xong hoàn toàn khác, mặc dù đã nhận được 2 lời xin lỗi. Thì vẫn như vậy thôi mà. Ko cảm thấy gì hết. Ko sao. Có sao đâu. Subjective or Objective. I don't care anymore.
    Đã nói ko thích "recieve calls". Chỉ thích "dial numbers" thôi, thật đấy. Donc, don't do like that. It's my turn. Hôm nay sinh nhật H ngố. Hehe, già nhất hội, 1/5 thế kỉ. hị hị
    Nghe đọc đề thi hôm nay chệch tủ toàn phần. Nói là chệch tủ là khác với dự kiến bọn nó bảo ban đầu chứ tủ đe` ở đâu mình cũng ko sợ. Cái gì cũng học qua. Vào trong phòng thi thì ko còn 1 cái gì trong đầu hết. Thấy cái gì liên quan thì tương vào. Ra phòng thi chỉ thấy yên tâm khi đứa nào cũng tầm độ 3 trang như mình. An ủi. Không hiểu đó là do nhận được <some lucky stars & wishes from someone> hay ko nữa. Hì. Merci encore<-- viết đúng ko nhỉ. Tí check lại.
    Sáng nay đi mua ga trải giường mới. Mới đầu nhìn buồn cười ko chịu được. Cho'e. Lá vàng nâu, nền là màu vàng nhạt. Tự dưng bây h thích hoa lá thế ko biết. Nếu mình đặt một cái nick nữa thì mình sẽ đặt là yellow_leaves...

    Không phải mất thời gian đánh thức chị dậy nữa đâu nhá. Chị để 3 cái đồng hồ rồi. lúc đó là thức quá khuya hay dậy quá sớm đấy? Thấy mình ác quá. Dù gì cũng cám ơn em rất nhiều. Don't b sad, whatever, let it be.

    <Chẳng có gì sẽ chẳng mãi đâu
    Trái đất này hình cầu em ạ
    "Có khi nào gặp lại nhau sau tháng ngày vất vả?
    "Có khi nào trái đất tròn muôn ngả lại giao nhau?" >
    27/03/2003
    Mệt quá, chưa viết được gì cho ngày hôm nay cả.
    Nhưng mà phải khò cái đã.
    Chúc all ngủ ngon
    ****************
    Can I make it through the rain?

  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    26/04/2003.
    Thời tiết dịu, thích thật. Chiều nay đi về thấy 1 cảnh rất là đẹp. Cả đoạn phố sáng bừng lên, hơi nắng, lại mưa lất phất. Đường rộng thênh thang. Dọc men vỉa hè là lá vàng. Cây dọc hai bên cao, thẳng. Lá xanh, tươi. Vỉa hè màu đỏ, lá vàng trải lên. Chắc ông nhiếp ảnh nào mà nhìn chắc ko cũng ko bỏ qua đâu. Đẹp thật sự. Hôm nay trời mát nên ko hiểu mình có mát theo ko...
    <Sau cơn mưa đẹp biết chừng nào
    Nhưng trước đó đã là giông, là bão
    Người yêu mưa vì những điều còn lại
    Nhưng bấy người yêu lúc bão giông...>
    Buổi chiều ngồi thi trời xám xịt rồi sấm sét. Mưa có vẻ to vì lúc thi xong thấy đoạn trước cổng trường hơi ngập, trời thì lại tạnh rồi. Nghĩ dự định thi xong hoàn toàn khác, mặc dù đã nhận được 2 lời xin lỗi. Thì vẫn như vậy thôi mà. Ko cảm thấy gì hết. Ko sao. Có sao đâu. Subjective or Objective. I don't care anymore.
    Đã nói ko thích "recieve calls". Chỉ thích "dial numbers" thôi, thật đấy. Donc, don't do like that. It's my turn. Hôm nay sinh nhật H ngố. Hehe, già nhất hội, 1/5 thế kỉ. hị hị
    Nghe đọc đề thi hôm nay chệch tủ toàn phần. Nói là chệch tủ là khác với dự kiến bọn nó bảo ban đầu chứ tủ đe` ở đâu mình cũng ko sợ. Cái gì cũng học qua. Vào trong phòng thi thì ko còn 1 cái gì trong đầu hết. Thấy cái gì liên quan thì tương vào. Ra phòng thi chỉ thấy yên tâm khi đứa nào cũng tầm độ 3 trang như mình. An ủi. Không hiểu đó là do nhận được <some lucky stars & wishes from someone> hay ko nữa. Hì. Merci encore<-- viết đúng ko nhỉ. Tí check lại.
    Sáng nay đi mua ga trải giường mới. Mới đầu nhìn buồn cười ko chịu được. Cho'e. Lá vàng nâu, nền là màu vàng nhạt. Tự dưng bây h thích hoa lá thế ko biết. Nếu mình đặt một cái nick nữa thì mình sẽ đặt là yellow_leaves...

    Không phải mất thời gian đánh thức chị dậy nữa đâu nhá. Chị để 3 cái đồng hồ rồi. lúc đó là thức quá khuya hay dậy quá sớm đấy? Thấy mình ác quá. Dù gì cũng cám ơn em rất nhiều. Don't b sad, whatever, let it be.

    <Chẳng có gì sẽ chẳng mãi đâu
    Trái đất này hình cầu em ạ
    "Có khi nào gặp lại nhau sau tháng ngày vất vả?
    "Có khi nào trái đất tròn muôn ngả lại giao nhau?" >
    27/03/2003
    Mệt quá, chưa viết được gì cho ngày hôm nay cả.
    Nhưng mà phải khò cái đã.
    Chúc all ngủ ngon
    ****************
    Can I make it through the rain?

  6. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ có một ngày hoàng tử hiện ra
    Như công chúa ngủ quên trong khu vườn cổ tích
    Nếu có được trên đời một tình yêu đích thực
    Cho em
    Nhắm mắt vào bà tiên sẽ hiện lên
    Điều ước nào cho em lời yêu chưa kịp cháy
    Nắng đã tàn rồi mà gió thì vẫn vậy
    Mây chân trời cứ lấp lửng chờ trăng
    Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng
    Người ta khóc vì yêu và nhớ
    Hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ
    Tuổi mười tám qua rồi mơ ước vẫn còn xanh
    Em vẫn chờ dù ngày tháng qua nhanh
    Những giấc mơ tuổi thơ cánh **** vàng chấp chới
    Em vẫn chờ cho một ngày sẽ tới
    Trinh nguyên...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  7. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ có một ngày hoàng tử hiện ra
    Như công chúa ngủ quên trong khu vườn cổ tích
    Nếu có được trên đời một tình yêu đích thực
    Cho em
    Nhắm mắt vào bà tiên sẽ hiện lên
    Điều ước nào cho em lời yêu chưa kịp cháy
    Nắng đã tàn rồi mà gió thì vẫn vậy
    Mây chân trời cứ lấp lửng chờ trăng
    Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng
    Người ta khóc vì yêu và nhớ
    Hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ
    Tuổi mười tám qua rồi mơ ước vẫn còn xanh
    Em vẫn chờ dù ngày tháng qua nhanh
    Những giấc mơ tuổi thơ cánh **** vàng chấp chới
    Em vẫn chờ cho một ngày sẽ tới
    Trinh nguyên...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  8. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ...
    Quyết onl kg gửi thiệp !
    Đã quyết kg gọi đt , nhưng để nhắc nó gửi ....,mình kg gửi đâu. Vậy mà nó đi dữ quá , hình như 1 tuần đi hết 7 , dễ đi , dễ dàng , hết muốn nói , đi cho đủ 7 . 7 49 ngày !....
    Phải nói ra những cái này , hết nói nổi , yên tâm cũng sắp rồi , đến lúc chẳng còn muốn ..... gì nữa hết . Hết rồi
  9. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ...
    Quyết onl kg gửi thiệp !
    Đã quyết kg gọi đt , nhưng để nhắc nó gửi ....,mình kg gửi đâu. Vậy mà nó đi dữ quá , hình như 1 tuần đi hết 7 , dễ đi , dễ dàng , hết muốn nói , đi cho đủ 7 . 7 49 ngày !....
    Phải nói ra những cái này , hết nói nổi , yên tâm cũng sắp rồi , đến lúc chẳng còn muốn ..... gì nữa hết . Hết rồi
  10. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vậy mà ..!
    Hôm nay buồn !

Chia sẻ trang này