1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" nhìn từ góc độ mới

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi tamnhintheky462, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn kỹ lại xem, đã kg có sự công bằng cho Thuỷ Tinh. Các sản vật làm lễ cầu hôn có cái nào là ở dưới nước không. Xã hội bây giờ cũng đang như vậy, chúng ta phải xấu hổ với Thuỷ Tinh mới phải. Ít ra Ông cũng sống đúng như 1 hảo hán
  2. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đời có bao giờ công bằng!
    Đã chiến đấu thì được làm vua, thua làm giặc.
    Vua Hùng "chỉ định thầu" như vậy không phải không có lý. Nhà ông trên núi, lúa gạo ông ăn trồng trên đất, ngựa ông đi trên đất, thịt ông ăn hầu hết là trong rừng. Còn cá và thuyền chắc chắc ít hơn. Cứ theo lẽ đó mà suy thì ông cũng không có lựa chọn nào khác.
    ....
    Theo tôi, tính giáo dục của câu chuyện là ông cha ta muốn chứng minh câu: "Nhất thuỷ, nhì hoả, thứ ba đạo tặc" thôi!
  3. nago_alon

    nago_alon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tấm cám đã bị loại khỏi sách từ lâu rồi bạn ạ.
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có thể hiểu Hùng Vương là một điển hình cho cha mẹ có con gái về nhà chồng. Luôn có sự chọn lựa, ấn định. Tuy nhiên ngài rất khôn, không muốn để mất lòng các chàng đến tán con gái mình. Thế mới có câu hát rằng: "Biển khơi bao la, hỏi ta đào đâu được ra con chó"!
    Còn thuỷ tinh thì em thấy không anh hùng chút nào. Người ta đã chê nghèo từ trước rồi mà không biết. Giống như có 2 chàng, một chàng (ST) nhà giàu, nhiều vàng bạc, một chàng (TT) chỉ có lúa khoai, mà bố vợ lại thích @ với $. Thế mà chàng TT vẫn về nhà suốt đêm hì hục chở lúa chở khoai ra chợ bán, đến gần trưa mới đủ tiền. Gái đẹp ở đâu không có, cứ đánh nhau về gái đẹp là anh hùng à? Loạn mất!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    lông nào bới mãi mà chr tìm được vết
    chả ra cái quái gì cả
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Văn nói thế thì ông Thủy Tinh ổng giận, không buồn đến..."thăm" người đẹp Mỵ Nương thì dân ta lại phải chịu nạn hạn hán, đập thủy điện không có người quay tuốc - bin. "Trị thủy" thời nay nên hiểu khác.....
  7. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bó tay khi bạn cho rằng "nên cũng chẳng lạ gì tại sao trong sử Việt, nội chiến tương tàn xảy ra nhiều nhất so với lịch sử các quốc gia khác! "
    Được quangtri72 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 03/01/2007
  8. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Chao ban cccvn .
    Ban thấy Thuỷ tinh có giống David không.( Luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ) còn Thuỷ tinh đến trễ giờ)
     [​IMG]
  9. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hiểu theo ý Bạn thì Sơn Tinh luôn sẵn sàng chiến đấu chứ? Chắc Sơn Tinh không giống David của bạn đâu vì phân tích kỹ theo " Cơ thể học" thì David hình như chiến đấu rồi. Hai trạng thái là 1 khoảng cách khá dài hơn nhiều hơi thở đấy
  10. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sơn tinh, Thủy tinh đối với tôi là kiểu dạy
    - thứ nhất là mạnh được yếu thua
    - thứ hai là ta đã mạnh còn có người mạnh hơn
    - thứ ba là con gái trong nhà muốn gả đâu phải chịu !!!
    Tòan là Khổng giáo và Nho giáo cả, đúng không các bác ?

Chia sẻ trang này