1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ngạt mũi. Khịt khịt đau đầu quá.

    It''''s so hard to know the way you feel inside,
    When there''''s many thoughts and feelings that you hide,
    But you might feel better if you let me walk with you
    by your side....

    Cho mình.
    Được seltaeb sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 27/08/2004
  2. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    kết thúc 1 tuần. tuần nữa, và 2 tuần nữa. hi vọng là mọi thứ trôi chảy, để mình có thể tập trung cho những môn học mới. Sao thời gian ít thế nhỉ. 1 tẹo đã hết cả ngày. nếu học như trâu thì đc 2 hôm, hôm thứ 3 thì lại nằm liệt luôn. Mà nếu học bt thì...
    Cái cảm giác hôm nay ngồi trong lớp sao mà thê thảm. có lẽ thấy mình khác hẳn với mọi ng. ko có 1 sự thân thiết nào. Dửng dưng. khóc cũng chẳng ai biết. mọi thứ cứ thấy xa xôi, mà trong mình cũng ko có sự cố gắng nào. cái chuyện đó mình cứ nghĩ ko nhỏ, nhưng khi đối mặt với nó thì mình thấy yếu đuối quá. mình mong chờ điều gì... Thực sự, thấy mọi quyết tâm bay đi hết, khác hẳn với những điều mình đã làm, và hứa sẽ làm. lúc nào đầu cũng ong lên, mà đầu tiên là những lí do rất nhỏ, rất điên.. Lớp cũ chạy xuống ngó vài lần, đến bây h thì ko muốn nữa, thậm chí muốn trốn tiệt... Thấy cũng ko hơn đc gì. ko ai giúp đc mình cả, trừ mình. Thấy trước mặt một bức tường đồ sộ, vậy mà lại cảm thấy mệt mỏi, vì điều gì...''
    Cũng chẳng ai có thế trả lời hay giải quyết những vấn đề của chính mình. Mọi ng giống nhau là ai cũng có vấn đề của người đó. ít ra mình biết phải làm gì, nhưng chưa biết giải quyết thế nào, cái mà theo ông qhqt nói đó là cái hay gặp nhất...
    xấu hổ với cái emploi du temps...!!!
  3. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    kết thúc 1 tuần. tuần nữa, và 2 tuần nữa. hi vọng là mọi thứ trôi chảy, để mình có thể tập trung cho những môn học mới. Sao thời gian ít thế nhỉ. 1 tẹo đã hết cả ngày. nếu học như trâu thì đc 2 hôm, hôm thứ 3 thì lại nằm liệt luôn. Mà nếu học bt thì...
    Cái cảm giác hôm nay ngồi trong lớp sao mà thê thảm. có lẽ thấy mình khác hẳn với mọi ng. ko có 1 sự thân thiết nào. Dửng dưng. khóc cũng chẳng ai biết. mọi thứ cứ thấy xa xôi, mà trong mình cũng ko có sự cố gắng nào. cái chuyện đó mình cứ nghĩ ko nhỏ, nhưng khi đối mặt với nó thì mình thấy yếu đuối quá. mình mong chờ điều gì... Thực sự, thấy mọi quyết tâm bay đi hết, khác hẳn với những điều mình đã làm, và hứa sẽ làm. lúc nào đầu cũng ong lên, mà đầu tiên là những lí do rất nhỏ, rất điên.. Lớp cũ chạy xuống ngó vài lần, đến bây h thì ko muốn nữa, thậm chí muốn trốn tiệt... Thấy cũng ko hơn đc gì. ko ai giúp đc mình cả, trừ mình. Thấy trước mặt một bức tường đồ sộ, vậy mà lại cảm thấy mệt mỏi, vì điều gì...''
    Cũng chẳng ai có thế trả lời hay giải quyết những vấn đề của chính mình. Mọi ng giống nhau là ai cũng có vấn đề của người đó. ít ra mình biết phải làm gì, nhưng chưa biết giải quyết thế nào, cái mà theo ông qhqt nói đó là cái hay gặp nhất...
    xấu hổ với cái emploi du temps...!!!
  4. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ko giống như những chiều khác. trời mát mẻ.. và 1 đống thứ lộn tùng phèo. ko biết bắt đầu suy nghĩ từ đâu. Đã gần 6h. thế là hôm nay mình lại nghỉ thêm 1 buổi học F. Hôm qua giở sách ra coi những điều đã được học. Hụt hẫng, thấy dường như trong đầu ko đọng lại 1 điều gì cả. Mình chưa vượt qua được thời gian bị ''áp lực này", có lẽ phải tới giữa tháng 9. Việc học năm nay bị dồn lên. ko friends_ nhưng có lẽ mình sẽ vượt qua đc thôi. Thì cứ an ủi thế. Bởi dù gì bọn nó cũng luôn ở cạnh mình, cho dù mình đã từng gạt tất cả ý kiến of mọi ng mà tự mình quyết định cho riêng mình. mình nghĩ mình có thể làm đc, mình có thể 1 mình, mình có lòng tin, mình có sự quyết tâm.. mình có mục đích... Thế mà cuối cùng, cho tới chiều hôm nay thì mình mới nhận ra đc sự cô đơn là thế này. Từ hôm thứ 2 cơ. Khi mà đi từ trường về, trời mưa rả rích từ chiều cho tới sáng hôm sau. Lòng mình cũng thế. Mắt mình đã rất cay, trong lớp, đi học về. Mình có thể khóc giữa đám đông. Mình ko thể giấu nổi cảm xúc. Cái này thì ko sửa đc. Mình biết điều đó ko tốt! Mình đã từng là 1 đứa rất nhiệt tình trong mắt bọn nó... mình lảng tránh, mình coi mình đúng. mà có sai thì mình cũng kệ vì cái quan niệm live for today. nhưng quả thực mọi thứ ko có diễn ra như thế. mình lại ra sức kéo nó lại, có lẽ lại bắt tay lại từ đầu. Có lẽ ko là mình như trước kia đc, nhưng chắc chắn cũng ko phải mình của những ngày hôm qua. Suốt mấy ngày hôm nay khóc nhiều, nghĩ nhiều, có đáng ko?
    Nhiều lúc chẳng biết đang đứng ở đâu, phải cư xử ra sao...
  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ko giống như những chiều khác. trời mát mẻ.. và 1 đống thứ lộn tùng phèo. ko biết bắt đầu suy nghĩ từ đâu. Đã gần 6h. thế là hôm nay mình lại nghỉ thêm 1 buổi học F. Hôm qua giở sách ra coi những điều đã được học. Hụt hẫng, thấy dường như trong đầu ko đọng lại 1 điều gì cả. Mình chưa vượt qua được thời gian bị ''áp lực này", có lẽ phải tới giữa tháng 9. Việc học năm nay bị dồn lên. ko friends_ nhưng có lẽ mình sẽ vượt qua đc thôi. Thì cứ an ủi thế. Bởi dù gì bọn nó cũng luôn ở cạnh mình, cho dù mình đã từng gạt tất cả ý kiến of mọi ng mà tự mình quyết định cho riêng mình. mình nghĩ mình có thể làm đc, mình có thể 1 mình, mình có lòng tin, mình có sự quyết tâm.. mình có mục đích... Thế mà cuối cùng, cho tới chiều hôm nay thì mình mới nhận ra đc sự cô đơn là thế này. Từ hôm thứ 2 cơ. Khi mà đi từ trường về, trời mưa rả rích từ chiều cho tới sáng hôm sau. Lòng mình cũng thế. Mắt mình đã rất cay, trong lớp, đi học về. Mình có thể khóc giữa đám đông. Mình ko thể giấu nổi cảm xúc. Cái này thì ko sửa đc. Mình biết điều đó ko tốt! Mình đã từng là 1 đứa rất nhiệt tình trong mắt bọn nó... mình lảng tránh, mình coi mình đúng. mà có sai thì mình cũng kệ vì cái quan niệm live for today. nhưng quả thực mọi thứ ko có diễn ra như thế. mình lại ra sức kéo nó lại, có lẽ lại bắt tay lại từ đầu. Có lẽ ko là mình như trước kia đc, nhưng chắc chắn cũng ko phải mình của những ngày hôm qua. Suốt mấy ngày hôm nay khóc nhiều, nghĩ nhiều, có đáng ko?
    Nhiều lúc chẳng biết đang đứng ở đâu, phải cư xử ra sao...
  6. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến,
    Mọi lần, lần nào cũng là những cái mail cho những điều khó nói... mà thời gian vừa qua mình cũng đâu còn gì khác là những bức mail đâu. Lần này em lại bắt đầu ở đây. Em muốn mọi thứ kết thúc, nhưng lại sợ nó kết thúc nhanh quá... Ừ, căn bản là sợ, căn bản là vẫn còn tình cảm, căn bản là em vẫn là em, chẳng quyết tâm được gì đâu, nhất là trong tình cảm. Lúc nào em bị tổn thương, em chỉ còn nghĩ đến chuyện chấm hết. Em nghĩ về những điều khác nhau, em nghĩ về những xích mích, cãi nhau, những cái tồi tệ nhất. Có bao giờ trong những hoàn cảnh đấy em nghĩ được phải giải quyết cho nó tốt hơn đâu. Em lại muốn quăng đi tất cả. Em chẳng muốn nghĩ về kỉ niệm.. chỉ nghĩ rằng mình đã thế nào mà phải nhận những điều này. Em có bao giờ nghĩ được là mình sai đâu. Chỉ bởi vì em nghĩ em đã cố gắng, thực sự cố gắng, và em xứng đáng nhận nhiều hơn thế. Cuối cùng, em đã có gì. Em đã thay đổi, em thay đổi vì ai? anh biết ko? Còn anh, sao anh ko thể. Anh nói anh đã cố gắng rồi. Vậy mà trong mắt em mọi thứ vẫn là ko. Em ko tự cho mình cái quyền mà anh phải thay đổi cả. Nhưng nó có khó khăn lắm ko, nó thay đổi như thế thì tốt cho ai, em được gì ở đó ko. Ko. Mọi thứ vẫn y nguyên.
    Anh có những người bạn của anh và em có những người bạn của em. Anh thấy ko, họ hoàn toàn khác nhau, như chình em với anh vậy. Em ko biết họ nói gì về em, những người bạn của anh í. Nhưng bạn của em, anh biết họ đã nói gì ko. Có một điều em biết là bọn nó yêu quí em, cũng như thực sự muốn điều tốt đẹp cho em. Em đã bỏ ngoài tai tất cả. Em nghĩ bọn nó ko thể hiểu được như chính người trong cuộc. Nhưng tất cả, tất cả đều nói những điều giống nhau... Rồi những xích mích lại tới, những sự khác nhau lại càng nhân lên.... Em cảm thấy mọi thứ lại mong manh.... Anh lại biết lấp đầy, rồi chuyện lại tiếp tục như nó vốn dĩ vẫn như thế...
    Anh có thoải mái ko, anh có niềm tin ko, anh có được sống với chính bản thân mình, với cảm xúc của chính mình ko, anh có tìm đuợc 1 chỗ dựa vững chắc, anh có nghĩ mọi khó khăn đều có thể giải quyết được, anh có vượt lên được những lời xung quanh, anh có sống được với 1 tình yêu mà bạn bè thân thiết cứ ít dần đi, anh có tự hào về người yêu, anh có sẵn sàng cho 1 tình yêu thực sự??? ..... Anh biết ko, em ko thể trả lời tất cả là Có được... Sẽ có người bảo em, thế thì còn gì phải nghĩ nữa đâu. Chuyện chỉ có thế, thế mà em ko làm được đấy...
    Tự dưng trời lại mưa rào. Em chẳng biết sau cơn mưa này, em sẽ thế nào. Nhưng em biết phải làm một điều gì, cho chính bản thân em cảm thấy thoải mái cái đã...
  7. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến,
    Mọi lần, lần nào cũng là những cái mail cho những điều khó nói... mà thời gian vừa qua mình cũng đâu còn gì khác là những bức mail đâu. Lần này em lại bắt đầu ở đây. Em muốn mọi thứ kết thúc, nhưng lại sợ nó kết thúc nhanh quá... Ừ, căn bản là sợ, căn bản là vẫn còn tình cảm, căn bản là em vẫn là em, chẳng quyết tâm được gì đâu, nhất là trong tình cảm. Lúc nào em bị tổn thương, em chỉ còn nghĩ đến chuyện chấm hết. Em nghĩ về những điều khác nhau, em nghĩ về những xích mích, cãi nhau, những cái tồi tệ nhất. Có bao giờ trong những hoàn cảnh đấy em nghĩ được phải giải quyết cho nó tốt hơn đâu. Em lại muốn quăng đi tất cả. Em chẳng muốn nghĩ về kỉ niệm.. chỉ nghĩ rằng mình đã thế nào mà phải nhận những điều này. Em có bao giờ nghĩ được là mình sai đâu. Chỉ bởi vì em nghĩ em đã cố gắng, thực sự cố gắng, và em xứng đáng nhận nhiều hơn thế. Cuối cùng, em đã có gì. Em đã thay đổi, em thay đổi vì ai? anh biết ko? Còn anh, sao anh ko thể. Anh nói anh đã cố gắng rồi. Vậy mà trong mắt em mọi thứ vẫn là ko. Em ko tự cho mình cái quyền mà anh phải thay đổi cả. Nhưng nó có khó khăn lắm ko, nó thay đổi như thế thì tốt cho ai, em được gì ở đó ko. Ko. Mọi thứ vẫn y nguyên.
    Anh có những người bạn của anh và em có những người bạn của em. Anh thấy ko, họ hoàn toàn khác nhau, như chình em với anh vậy. Em ko biết họ nói gì về em, những người bạn của anh í. Nhưng bạn của em, anh biết họ đã nói gì ko. Có một điều em biết là bọn nó yêu quí em, cũng như thực sự muốn điều tốt đẹp cho em. Em đã bỏ ngoài tai tất cả. Em nghĩ bọn nó ko thể hiểu được như chính người trong cuộc. Nhưng tất cả, tất cả đều nói những điều giống nhau... Rồi những xích mích lại tới, những sự khác nhau lại càng nhân lên.... Em cảm thấy mọi thứ lại mong manh.... Anh lại biết lấp đầy, rồi chuyện lại tiếp tục như nó vốn dĩ vẫn như thế...
    Anh có thoải mái ko, anh có niềm tin ko, anh có được sống với chính bản thân mình, với cảm xúc của chính mình ko, anh có tìm đuợc 1 chỗ dựa vững chắc, anh có nghĩ mọi khó khăn đều có thể giải quyết được, anh có vượt lên được những lời xung quanh, anh có sống được với 1 tình yêu mà bạn bè thân thiết cứ ít dần đi, anh có tự hào về người yêu, anh có sẵn sàng cho 1 tình yêu thực sự??? ..... Anh biết ko, em ko thể trả lời tất cả là Có được... Sẽ có người bảo em, thế thì còn gì phải nghĩ nữa đâu. Chuyện chỉ có thế, thế mà em ko làm được đấy...
    Tự dưng trời lại mưa rào. Em chẳng biết sau cơn mưa này, em sẽ thế nào. Nhưng em biết phải làm một điều gì, cho chính bản thân em cảm thấy thoải mái cái đã...
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Giật mình... Có cái gì đấy giống, giống lắm ấy ạ...
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Giật mình... Có cái gì đấy giống, giống lắm ấy ạ...
  10. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em mệt quá, dù cho học chẳng có điên cuồng lắm. chỉ tại thức khuya, mắt bây giờ sưng va nhăn quá. từ trc tới giờ thức khuya nó có để lại dấu tích gì đâu. hôm nay mệt mà call ko đc. hôm trc quyết định viết rồi, thế mà cuối cùng lại hòi pass để xoá đi. sao bây h trông giống bà cụ, suốt ngày đau cái này cái kia. trở trời là đau đầu. còn hơn 1 week nữa thôi. ko sao đâu....

Chia sẻ trang này