1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẢN CHẤT GÁI BÁCH KHOA (mở theo yêu cầu của ban thoxaycd)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi meoconsg, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    BẢN CHẤT GÁI BÁCH KHOA (mở theo yêu cầu của ban thoxaycd)

    theo yêu cầu của bạn gì đấy, mở ra luôn topic mới để nói chuyện luôn. Để xem theo mọi người thì BẢN CHẤT GÁI BÁCH KHOA là thế nào. Đôi khi cũng muốn biết người ta nghĩ thế nào về mình xem thử thế nào, cũng thú vị chứ .

    Chiều nay chát với một người bạn học ở nơi khác. Nói rõ là bạn này không liên quan gì đến BK hay kỹ thuật. Thấy hơi phù hợp tình hình thời sự nên quote lên.


    n nguyen (06/12/2006 16:06:49): chạy đi dâu rồi
    mmeo (06/12/2006 16:28:37): nay gio noi chuyen voi ong thay beo cua minh
    mmeo (06/12/2006 16:50:20): noi chuyen ong beo met qua
    mmeo (06/12/2006 16:50:30): ong ay dan Chem, ko biet ve electric
    n nguyen (06/12/2006 16:51:36): giai thich may cung ko hieu a
    mmeo (06/12/2006 16:51:45): hihi
    mmeo (06/12/2006 16:51:58): chung minh hom truoc cho nghe roi
    mmeo (06/12/2006 16:52:03): hom nay quen mat
    n nguyen (06/12/2006 16:52:36): noi mai ko hieu nen phai giai thich giai thich lai
    mmeo (06/12/2006 16:52:44): minh da chung minh ko de xa be mat dien cuc va be mat mau
    mmeo (06/12/2006 16:53:25): hom day chung minh chi can khoang cach vai micro thoi la dien truong tac dong giam di kinh khung the nao
    mmeo (06/12/2006 16:53:42): hom nay lai van bao cach ra
    n nguyen (06/12/2006 16:54:07): no bi stress day
    n nguyen (06/12/2006 16:54:11): giup no cai
    mmeo (06/12/2006 16:54:51): con cai controller cong suat 1w. minh noi khi ap vao la dien the giam di ngay
    mmeo (06/12/2006 16:55:08): vi dien tro mach lon, cong suat nho
    mmeo (06/12/2006 16:55:25): minh yeu cau lam cai controller cong suat cao hon moi dc
    mmeo (06/12/2006 16:56:03): ong cu noi dau co anh huong, tai sao co chuyen chay ko tai thi ap cao ma dat vao thi ap giam dc.
    mmeo (06/12/2006 16:56:28): the ma xuong noi voi thang technician, noi 1 cau la no hieu ngay
    n nguyen (06/12/2006 16:57:10): hihi
    n nguyen (06/12/2006 16:57:12): nay em
    mmeo (06/12/2006 16:57:17): sao?
    n nguyen (06/12/2006 16:57:28): con gai ma hoc may cai nay a
    mmeo (06/12/2006 16:57:56): khong, minh lam ve hoa
    mmeo (06/12/2006 16:58:26): chi la phuong phap de kiem tra vai tinh chat cua no, co su dung electric field
    n nguyen (06/12/2006 16:58:36): kho khan nhi
    mmeo (06/12/2006 16:58:40): hihi, BK ma
    n nguyen (06/12/2006 16:58:52): chời ơi là chời
    n nguyen (06/12/2006 16:58:55): khô khan quá
    n nguyen (06/12/2006 16:58:58): hihi
    mmeo (06/12/2006 16:59:21): ke chuyen nay vui lam
    mmeo (06/12/2006 16:59:37): co lan cai quat may o nha, no keu hoai, minh buc minh
    mmeo (06/12/2006 17:00:01): minh ngoi mo ra coi tai sao (xem thoi chu biet gi dau)
    n nguyen (06/12/2006 17:00:18): hihi
    mmeo (06/12/2006 17:00:20): thang em ve thay minh voi dong do, no nhin roi lac dau
    n nguyen (06/12/2006 17:00:21): đại ca
    n nguyen (06/12/2006 17:00:34): con lạy bà
    n nguyen (06/12/2006 17:00:37): bà là đàn ông
    n nguyen (06/12/2006 17:00:45): chứ chả phải đàn bà nữa
    n nguyen (06/12/2006 17:00:46): hihi
    mmeo (06/12/2006 17:01:00): tai nha ko co con trai nen the
    n nguyen (06/12/2006 17:01:07): hihi
    n nguyen (06/12/2006 17:01:14): kiem tra lai coi di
    n nguyen (06/12/2006 17:01:18): co phai con gai ko
    n nguyen (06/12/2006 17:01:19): hihi
    mmeo (06/12/2006 17:01:22): gai
    n nguyen (06/12/2006 17:01:28): chưa chắc
    mmeo (06/12/2006 17:01:30): bao dam 99%
    n nguyen (06/12/2006 17:01:31): nghi ngờ quá
    ?.
  2. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nè nè tớ chỉ yêu cầu bàn về tính khí của dân Bách Khoa nghe chứ mình ko yêu cầu bàn về con gái Bách Khoa đâu đó cái vụ con gái Bách Khoa thì. Dạ cho em xin
  3. pearl95

    pearl95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ban chat con gai BK noi rieng, phu nu Vn noi chung la: Đảm đang, mỗi tội ở XH không được bình đẳng lắm. Chẳng có nhiều quyền lợi cho phụ nữ mấy.
    Được pearl95 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 07/12/2006
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihihihihihhihihihihihihihihihihihihihihi
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 07/12/2006
  5. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nè nè ko có lạc đề nghe chưa.
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đừng lạc đề, tập trung vấn đề chính coi. Tính khí dân BK cũng được. sao bên kia mạnh miệng lắm mà giờ này chạy la làng rồi?
    Gì mà mới đụng đến tí đã chạy vào kêu "nè nè...". Mà nghe cũng dễ thương, giống .... mới lớn quá
  7. PinkyCandy

    PinkyCandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay nha,để xem bản chất của mình trong mắt ng ta là thế nào đây
  8. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay trở lại chốn xưa, forum có nhiều thay đổi nhỉ. Nhưng vấn đề hot nhất vẫn không có gì thay đổi. Chỉ xoay quanh chuyện Trai với Gái....
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Quote cái này từ blog của một em gái Bách Khoa nho nhỏ. Viết mạnh mẽ lắm, nhưng đọc nghe cũng mủi lòng. Con gái vẫn là con gái.
     
    ______________________________________

    "Con gái Bách khoa năm nhất là hàng trưng bày, năm 2 là hàng xa xỉ, năm 3 là hàng tồn kho, năm 4 là hàng mua 1 tặng 4"

    Đọc câu này từ blog Koolcat [​IMG]

    Cười nhạt

    Xét cho cùng thì những điều ong tiếng ve chung quanh cái sự xấu đẹp của con gái Bách khoa đều là từ con trai trong trường mà ra [​IMG] Lâu dần thì hễ ai là con gái Bách khoa đều "có vinh hạnh" được khoác lên người câu " Qủi Bách khoa, ma tổng hợp" hay " Trai Bách khoa như chim anh vũ,  gái Bách khoa như củ sắn lùi" [​IMG]

    Giá mà biết thằng nào phát minh ra câu đó, thì mình sẽ hiên ngang đứng trước mặt nó mà nói rằng :" Tôi học ở đây đã 1 năm, chưa thấy anh con trai Bách khoa nào đẹp. Hãy nhìn lại mình trước khi nói người. Cái sự xấu đẹp thì vô cùng. Đâu cũng có người đẹp người xấu, người này người kia. Trường nào cũng vậy mà thôi "

    Cũng có thể khi nói ra câu đó, nó chỉ nhằm mục đích đùa giỡn, mà không biết rằng lời nói trong 1 ngữ cảnh nào đó, cũng là 1 sự độc địa. Những lời rỉ máu.

    Hôm đi thi gặp lại con nhỏ học Công nghệ sinh. 1 năm về trước, rất xinh đẹp, hồng hào và mạnh khoẻ.  Bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng trông thật mệt mỏi. Mí mắt thâm quầng, má hóp lại, làm những vết tàn nhang càng hiện rõ trên nước da trắng, và khuôn mặt xanh xao, đôi bàn tay gầy, cái dáng người cao cao, thanh mảnh lại càng ẻo lả và yếu đuối hơn trước.

    Thấy thương cho bạn

    Giật mình !!!

    Bất giác muốn về nhà soi gương.

    Nhưng thật khó mà nhận ra sự thay đổi khi ngày nào cũng nhìn thấy mình trong gương...

    Hãy cố gắng để có cả 2 thứ: trí tuệ và sắc đẹp[​IMG]

    Nhưng nếu phải chọn lựa, mình vẫn sẽ chọn trí tuệ chứ không phải là sắc đẹp [​IMG] Chẳng cần 1 lí do nào cả, đơn giản chỉ là 1 sự chọn lựa mà thôi [​IMG]

    Là 1 cô gái xinh đẹp nhưng không nhiều trí tuệ, có khả năng bạn sẽ sung sướng, hạnh phúc, ít ra là những hạnh phúc mà bạn cho xứng đáng với nhan sắc lộng lẫyvà trí tuệ hạn hẹp của bạn: 1 ông chồng giàu, 1 cuộc đời vô lo về tiền bạc, suốt ngày chăm sóc sắc đẹp, sửa móng tay móng chân và tám chuyện [​IMG]

    Là 1 cô gái hiểu biết và trí tuệ, nhưng không xinh đẹp, rất có thể bạn sẽ phải lao vào tự mình kiếm tiền, tình yêu và hôn nhân không như mong ước, cuộc đời nhiều suy nghĩ, nhiều nước mắt và khổ đau, 1 chút tủi thân [​IMG]

    Nhưng nếu chỉ được đi trên con đường đời 1 lần, tại sao lại chọn con đường bằng phẳng và dễ dãi? Tại sao không lao mình vào con đường đầy sỏi đá, trắc trở và chông gai? Tại sao không lao vào để hiểu biết và khám phá hết thảy những tri thức và kì quan vĩ đại của cuộc đời? Để biết thế nào là đau đớn, thế nào là buồn bã, thế nào là vất vả, thế nào là tủi thân, thế nào là đắng cay nhục nhã...Và để biết thế nào là hạnh phúc.

    Có khổ đau mới biết thế nào là hạnh phúc.
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này của một cô bạn học chung ngày xưa ở BK:
    ------------------------
    3 năm, 4 năm, 5 năm,?. Chỉ nhớ được một kỷ niệm, chỉ nhớ được một người?.
    Nhớ dạo ấy cái lớp.... học thì dở nhưng chơi thì kiểu gì cũng có mặt:... nào là chạy xe máy rong rủi các tỉnh miền tây, .... nào là những đợt cắm trại suốt  đêm,?. Những đêm 30/12 lang thang trong KTX để nghe ca nhạc và đi thăm các phòng?.
    Dạo ấy, lần nào đi chơi bạn cũng bận công việc nhà và ít tham gia?. Còn mình mỗi lần đi chơi không có mặt bạn ấy mà nghe ai đó nhắc tên bạn thì lại dỏng tai lên nghe ngóng tin tức? không dám tự mình hỏi, cũng không dám quay mặt lại người nói chuyện nữa?.., chỉ rang dỏng tai lên nghe xem ?onó đang làm gì mà không chịu đi với lớp?
    Mãi đến năm cuối DH, mới được nói chuyện tiếp xúc nhiều hơn với nó tại nhà nó cùng phía với nhà mình, đi học về chung đường? lúc làm luận văn thì đứa bạn thân hay rủ mình qua chỗ gần nhà nó để cả 3 đứa cùng ăn cơm,?
    Rồi cả đám tốt nghiệp DH, đi làm. Nó chuyển nhà trọ, ở gần nhà mình? cứ mỗi sáng lại gọi điện thọai, dựng mình dậy chở đi ăn sáng? hôm nào không dạy thêm thì lại chở mình đi ăn tối? cũng có hôm gọi điện thọai dặn mình trước chừa bụng để đi ăn với nó, vì  nó bận việc, sẽ ghé muộn? Những ngày xưa thật thanh bình?
    & mình bắt đầu nhớ nó. Cứ mỗi chiều chiều 2-3h là lại chạy ra văn phòng?.gọi DT cho nó một chút. Dạo ấy chưa có di động mà, cả? chỉ có mỗi cái điện thọai dùng chung đặt ở một gó xó xỉnh ? sau này nhìn cái góc xó xỉnh ấy cũng thấy buồn buồn?. Những hôm mình bận việc thì nó lại DT,? thỉnh thỏang có người chạy qua nhắn là ?o? có điện thọai??.. cứ như là thói quen.
    ??????????.
    Rồi mình nhận được giấy báo đi học. Nhớ ngày hôm ấy, kêu nó chở đi uống café và ngồi khóc ngon lành? nó chẳng nói gì, chở mình đi lòng vòng cho hết khóc rồi thả về nhà.
    Tốt nghiệp, quay về VN, cũng là nó? lại chở mình đi uống beer? và mình lại khóc thêm một lần nữa, cũng là nó im lặng, lại chở đi long vòng rồi lại thả về nhà?.
    Không hiểu tại sao mà cứ đi với nó là muốn khóc nhè? mặc dù không có chuyện gì cả. Chỉ bên cạnh nó là thích nhè vậy thôi.
    ?Rồi đến một hôm người ta không còn ghé nữa? người ta đã tìm thấy một nửa của mình.
     
    Và cũng từ dạo đó, không còn ai chở mình đi ăn nữa....
    Cũng từ dạo đó, không còn ai thấy mình khóc nữa??
     
     

Chia sẻ trang này