1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi nguyenducphong, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongloriot

    phuongloriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là những lúc có thời gian rảnh mà trong đầu không phải lo bất kỳ vấn đề gì liên quan đến công việc.
    Nhưng có những giây phút tất bật vì công việc,đầu óc căng ra vì áp lực công việc đè nặng lên mình mới cảm nhận thấy thời gian rảnh có ý nghĩa như thế nào.
    Không bít có đồng chí nào cùng cảm nhận đó với mình không nhỉ?
  2. Thuyon

    Thuyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Yeah!
    Nhưng hạnh phúc lớn nhứt của Thuyon là ko phải ngày nào cũng kèo kẽo ngồi gõ luận văn rồi lên ko hiểu thầy sửa cái gì? Thuyon thì lại vốn ngu tệ về Word, mỗi lần sửa là một cực hình. Nhà mìn có pác nào hảo tâm gia sư cho Thuyon bữa Word với? đảm bảo sau 2 tiếng là biết hết những gì thầy nói (còn làm là chuyện khác). Help!
  3. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, có khổ mới biết sướng, có vất vả mới biết thư giãn quý chừng nào. Chả phải các cụ ngày xưa còn đốt đốc chơi đêm đó sao? còn tớ có tí TG rảnh lại vác cần đi câu, he he, mọi cái khổ, vất vả sẽ qua đi. không biết có phải vì quá thư giãn mà dân chã vẫn thấy hạnh phúc dù còn đói nghèo lắm thay.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khó giải thích
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ----> Có gì mà khó , ví dụ như bây giờ , tự dưng ai cho vài củ đi shopping <---Còn gì hạnh phúc bằng .
    Hay chỉ đơn giản thế này thôi --->Bây giờ tự dưng ai bê đến một đĩa khoai tây chiên <---Còn gì sung sướng hơn ?
    hê hê--->Ta sống cho những sở thích của mình <---Hưởng thụ cuộc đời với những sở thích đó<---Và làm những gì ta cho là đúng ...
  6. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là thiếu tiền có tiền,thiếu tình có tình,thiếu thời giờ nghỉ ngơi thì có thời giờ nghỉ ngơi..nói chung cứ mong muốn cái gì mà đạt được thì thấy là Hạnh phúc!
    Trong đầu đang nghĩ hạnh phúc là những cái mà người khác nghĩ rất bình thường,Vd như một cái giường mềm mại và ấm áp cho lúc mệt mỏi,một vòng tay ôm xiết từ phía sau của em....
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là giờ tự rưng đang đi thì một túi đô-la xịn chứ ko phải đôla âm phủ, nặng khoảng 2 cân, toàn tờ mệnh giá 10 khìn đô giở lên rơi cái bốp vào đầu nhưng đầu mình ko bị làm sao và mình sẽ từ từ cúi xuống rất chi là ... nhanh nhẹn, ôm tiền giông thẳng một mạch về nhà.
    Bất hạnh là ngồi nghĩ làm sao để đừng bị tên cướp khốn nạn nào nẫng số tiền ấy đi mất tích. Ôi, viển vông quá !!
    Hạnh phúc bây giờ - vô cùng đơn giản - là có cái gì bỏ vào bụng cho nó đỡ kêu ùng ục, thế là cuộc đời cũng vui !!
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là đêm nay có vài gói mì tôm ăn cho đỡ đói
    và 30/4 được gặp mặt nhà mình
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , hạnh phúc lại là khi trong túi không có lây 500 con để chè đá một mình , Thì lại vẫn đuợc ăn uống no nê , và online cả ngày ... hề hề !
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc bây giờ là khi mình quên được 1 người .... Quên đi những gì giả dối ...
    Hạnh phúc là khi mình tin người thì lòng tin ấy ko là lưỡi dao đâm lại mình để làm mình bị tổn thương ...
    Hạnh phúc là khi biết hứa, biết thực hiện lời hứa và cũng được nhận lại như thế chứ không chỉ là những lời dối trá ...

Chia sẻ trang này