1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Ngày..... tháng.....năm.....
    Mình dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời, mụ ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang "sưng" lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi!
    Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Nhục chưa! Ðáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: "Ðêm qua đi với con nào?", mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán "Tím" xinh ghê, xuỵt!
    Ngày ......tháng.....năm.....
    Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ sự gì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. "Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao , em nhỉ?.... phải khám à?....Kệ, khám làm gì..... chết là cùng...Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà...Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo!"
    Xong, hi hi! Thoát. ôi thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn...ơ, em sinh viên thực tập vưà mới luớt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!
    Ngày......tháng......năm..........
    Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo.
    Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một "nhiệm vụ bất khả ", mặc dù mình không phải là "Tôm-cờ-ru-dơ", còn mụ tất nhiên chẳng phải là "Ni-kon-kit-man". Hôm thì phải mua chai nước mắm năm ngàn (trong khi toàn quốc đều bán sáu!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cuời gằn:"Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo".
    Ngày.......tháng......năm.....
    Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rối quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ''''khai" rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối.
    Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt "ngầu" cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. à! Không, không già!Ðể tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Ðúng đắn nhất thế giới. ôi, cái kính của tôi đâu rồi?
    Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Xuỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, tập làm gì, mát-xa làm gí. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.
    Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn. ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!
    Ngày....tháng.....năm..............
    Đang tranh cãi nhau đến hồi gây cấn. Bực quá, Minh` quát lên: Giờ tui là chồng bà hay con bà? Mu. tỉnh bơ trả lời : Tui không cần biết, đứa nào bú sữa tui là con tụi..: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)
    Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: Ừa ừa dzụ này má nói đúng
  2. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế đàng ấy là chồng hay là con nhể
  3. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Apollo giận quá mắng con, tiên sư mày tao là ****** hay là em mày hả.
    Thằng con đáp lại tỉnh queo: Đứa nào cai sữa trước đứa ấy làm anh. Khà khà khà...........
    Apollo: Tao đi chết đây
  4. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Apollo giận quá mắng con, tiên sư mày tao là ****** hay là em mày hả.
    Thằng con đáp lại tỉnh queo: Đứa nào cai sữa trước đứa ấy làm anh. Khà khà khà...........
    Apollo: Tao đi chết đây
    [/quote]
    -----------------------------
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mưa với gió, chán! Chỉ khổ thân mấy em học sinh, giờ này có lẽ vẫn đang lóp ngóp. Khai với chả giảng!!
    Sao hôm nay buồn thế nhỉ? Muốn kiếm người để chửi nhau mà chả có ma nào. Chắc ai cũng sợ mình nên rứa !
    Tự rưng lại có tâm trạng muốn tâm sự mới đểu. Èo eo!
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm cơ, đau lắm cơ, khổ lắm cơ...nào ai có hiểu cho đâu. Về VN được 4 tuần ăn chơi nhảy múa thì chẳng sang. Sang vừa đi làm được 2 hôm thì lăn ra ốm. Bụng với chẳng dạ, khổ lắm cơ. Có ăn uống gì đâu mà tự nhiên cứ bắt mình ôm chậu thế. Cũng may là không ruột thừa ruột thiếu gì. Lại nghỉ đến cuối tuần, muốn chăm chỉ mà không được. Ngày mai lại có một cuộc nói chuyện quan trọng nữa, đành phải hoãn lại. Hi vọng người ta không nghĩ ngoi gì. Chán....
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Hỡi thế gian tình là chi, mà sao ta phải khổ ?
  8. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Ngày...tháng...năm...
    Mở mắt, thấy đầu nặng trĩu đau như búa bổ, với cái đồng hồ trên đầu giường ngó đã thấy gần 9h rồi. Bỏ mẹ, muộn giờ làm rồi! Hắn vội bật dậy, ngơ ngác một lúc rồi lại nằm vật xuống, à mà quên hôm nay là ngày nghỉ cơ mà. Vậy là nằm thêm chút nữa với một cơ thể như là đi mượn, hình như là tại trận rượu đêm qua đã khiến hắn như vậy. Nằm một mình trên giường và hắn bắt đầu nhớ lại từ tối qua.
    ...
    Tối buồn,ngồi một mình hắn với cái remote bật TV lên coi có gì hay không. Chả có gì, hết mấy chục cái kênh mà chả có gì đáng xem că, hmmm! Chết tiệt! Hắn lầm bầm, chả lẽ lại tiếp tục thêm một tối tẻ nhạt vậy sao. Mà hắn thì chả muốn như vậy một tí nào. Vậy là quyết định dắt em Vespa ra khỏi nhà, mà ra khỏi nhà rồi lại chă biết đi đâu nữa, chết tiệt thật! Thôi cứ đi,nghĩ vậy và hắn bắt đầu nổ máy, chà vẫn ngon như thường, đạp..đạp...đạp...phát nổ luôn.
    Đi tới đoạn cột 3, qua chỗ quán bar Ai Cập của thằng bạn mới mở thấy đông đông, vậy là rẽ vào luôn. Chà, hôm nay chỗ thằng bạn mình đông khách phết nhỉ, mừng cho nó, hắn nghĩ trong bụng như vậy. Mở cửa đi thẳng vào quầy bar hắn gọi 1 ly Singapore sling sau đó nhờ em nhân viên gọi hộ ông chủ ( đấy thằng bạn quý hoá đã được gọi là ông chủ rồi cơ đấy). Đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh, hê...hê... trông mấy em xinh tươi mặc váy ngắn đang xếp bóng bi-a cho khách hấp dẫn ra phết, thằng bạn mình khéo tuyển người đấy nhỉ. Đang mải ngắm các em thì giật mình bởi cái vỗ vai từ sau lưng, quay lại thì ra thèng bạn quý hoá. Hai thằng hỏi thăm nhau được 1 lát thì nó lại phải lăng xăng chạy ra tiếp 1 nhóm khách chắc là lại khách quen. Đấy! nó bận rộn vậy mà mình lại "nhàn cư vi" thế này, không biết là có "bất thiện" không nữa.
    Quay lại phía có tiếng Dzô...dzô... to phát ra, thấy có nhóm có khoảng dăm bẩy mem cả nam lẫn nữ đang có vẻ rất là máu lửa, có thằng còn thấy tay thì cầm cơ,tay thì cầm bia, chắc là lại đang cá đây. Dưới gầm bàn thấy xếp đầy toàn bia ken là ken. (Chà lũ này ăn chơi gớm phết nhỉ). Một cái mặt quay lại nghiêng nghiêng lại trông quen quen, hình như là thằng em họ thì phải. Đúng nó rồi, con ai vào đây nữa. Hắn giơ tay lên và gọi to: Ê Hùng! Thằng em quay lại vẻ mặt hớn hở chạy lại chỗ thằng anh hỏi, ôi đại ca đi với ai vậy? Một mình! hắn trả lời. Còn bọn mày có gì mà vui thế? À, sinh nhật con bồ em ấy mà! Vậy à! hắn gật gù. Hay là ca sang chỗ bọn em ngồi cho vui đê! Thằng em khẩn khoản. Thôi, tao không dám! Hê... sao ông anh hôm nay khách sáo thế, sang làm vài cơ với bọn em, có ẻm áo xanh kia khá lắm(nó nháy mắt). Uh thì sang, hắn tặc lưỡi, dù sao thì cũng đang sẵn buồn.
    Sau khi làm vài ván ra vào với chúng xong và cũng hơi biêng biêng vì gần chục chai Ken với chúng xong, chúng lại bàn nhau đi chỗ khác "chiến" tiếp. Thằng em: Ca đi với bọn em tiếp chứ? Đang lượng lự thì em áo xanh tiến tới "Ông anh thế nào, không dám à?" Mấy con bé đi cùng cười phá lên,(Nhìn mẹt nó trông như cái bánh đa, trông chỉ muốn bẻ 1 cái,Hmmm! Nghĩ bụng ta mà lại chả dám). Chưa kịp nói gì thì thằng em đã lôi đi, thôi thì thử xem chúng mày chơi cái kiểu gì. Ca gửi con xe cà tàng ấy đi mà ngồi cùng với bọn em, có xế rồi! Gửi thằng bạn con xe rồi theo chân chúng nó leo lên chiếc Infinity QX57. Chà, quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thằng em rỉ tai, lũ công tử tiêu tiền chùa của khứa, đại ca không phải lo, hắn không nói gì chỉ gật gù theo tiếng nhạc dance trên xe. Không biết bọn này nó ăn cái gì mà gào thét cũng giỏi thật, la với hú rát hết cả tai. Mấy con bé rú lên với thằng tên Trung đang cầm vôlăng: đi lắc đi, lắc đi. Cả bọn hưởng ứng ngay.
    Chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa sàn, cả bọn nhảy xuống. Hắn cũng xuống theo và bước vào trong với tiếng nhạc tức ngực. Bọn này đúng là như cá gặp nước, đứa nào đứa nấy "giật" như điên. Thằng tên Trung gọi 1 chai Remy ra, lại tiếp tục cái giọng happy birthday, cả bọn lại uống, chúng thi nhau mời ông anh. Hắn nghĩ bụng tầm chúng nó hắn đâu đã biết gì, bọn này đúng là hậu sinh... Được 1 chốc thấy bọn nó chia nhau cắn viên hồng hồng, chà bọn này lại chơi hàng đây. Em áo xanh đưa cho hắn viên in hình con cá sấu và gào vào tai, ông anh có biết chơi không? Hắn cười khẩy và rủa thầm "trước khi ta là ta thì ta đã là mi rồi!". Rồi bọn chúng lại tiếp tục...
    Ngồi một mình thêm 1 lúc làm hết 1/2 chai vì chả đứa nào chịu uống rồi hắn cũng chuồn về trước.
    Qua chỗ thằng bạn lấy xe thì lại gặp tiếp mấy ông bạn giời đánh rủ đi ăn tối. Bụng đang đói thế là cũng gật đầu. Mà ăn tối chẳng lẽ lại không có ti rượu, chúng nó bảo thế. Vậy là làm thêm vài "lọ" nữa chả biết trời đất rì.....
    Một tối nhậu toàn tập! Hic...!
    ......
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 07/09/2007
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về gần đến nhà thì trời đổ mưa, không lớn nhưng đủ làm ướt tóc và làm người ta khó chịu bởi cảm giác ẩm ướt và tia rát rơi lên mặt.
    Ngày hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, buổi trưa quen thói nhảy hai chân" huỵch" một phát ra khỏi phòng tẹo nữa vồ vào mâm cơm trên tay bà chị bê qua, đứng yên rồi mà vẫn sợ xanh mắt bồ câu khi tưởng tượng cả bát canh với những sợi cải xanh mướt ấy lòng thòng trên đầu mình, điểm xuyết vài miếng gừng vàng óng ả nữa có phải tuyệt vời không?
    Hôm nay nghe quá nhiều câu chuyện buồn về tính yêu, dường như bạn bè minh ít có ai được hài lòng và yên ổn với chuyện tình cảm. Có thể đến khi lập gia đinh rồi người ta sẽ sống với nhau vì trách nhiệm và sống bằng sự chịu đựng lẫn nhau chăng?
    Mấy ngày gần đây mẹ liên tục nhắc đến chuyện về nhà làm, mình biết bố mẹ chỉ mong muốn mình về nhà và sống một cuộc đời như bao người khác đã từng, ngày ngày hai lượt đi lại qua cầu Bãi Cháy, ngày ngày lượn lờ ở hàng cá, hàng thịt chợ HL, có một ông chồng nhà gần để cuối tuần có thể rồng rắn kéo nhau về thăm bố mẹ!
    Không biết nếu mẹ biết mình không những không về mà còn nhiều kế hoạch điên rồ khác, mẹ sẽ nghĩ gì nữa....
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhh chưa hôm nào xui như hôm nay. Sao xui thế không biết nữa. Cả buổi sáng trời không mưa, đúng lúc dắt xe ra khỏi nhà thì trời đổ cơn mưa rào. Trời chẳng thương mình chút nào hết, đã mưa còn gió, làm sao mình cầm ô được nữa chứ. Và thế là ướt hết. Và cũng vì trời mưa...mình đạp chậm và kết quả là ....trễ tàu, phải đợi 1 tiếng. Hic...xui xẻo hết chỗ nói....Đến chỗ làm ai cũng nhìn iêu...hay là mình tưởng tượng thế?? Chả biết...chỉ biết là nếu là mình mình cũng chả hài lòng. Thôi ngày mai cố gắng đến sớm. Mà cũng chẳng phải cố gắng thì cũng giờ đấy có mặt ở chỗ làm.

Chia sẻ trang này