1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rạo này hay tắc đường quá, mấy hôm đi muộn roài! Ai lại 10h mới có mặt ở cơ quan có chết không cơ chứ.
  2. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng ở công ty làm một công việc chống chế,lượn ra lượn vô,đi làm quên taì liệu ở quán caffe
    2h được nghỉ, trên đường về hứng trọn cơn mưa,có áo mưa nhưng người vẫn ướt.
    chắc phải một thời gian nữa mới hết cái cảm giác bấp bênh,lo quá ông giời ơi.
  3. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Eo ! chán fải học lắm oài ! ngày nào cũng như ngày nào ! sáng học chiều làm bài tập tối đi học thêm ! suốt ngày học với chả học vậy mà vẫn còn chưa dám thi cái phần dễ nhất ! điên đầu lên mất ! bao nhiêu là việc với việc ! chắc fải đâm đầu vào đâu xả xì trét cái ! tuần này với tuần sau chả rảnh tí thời gian nào mấy ! ôi cuộc đời ! chơi nhiều quá giờ phải lãnh hậu quả ! đến nỗi chú cá vàng của em cũng xì trét tự vẫn bơi ngửa ! **** ! Oái đến giờ vác ba lô đi học oài help me !!
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đơ đơ gần 1 tuần vì những cái gọi là "góp ý tốt đẹp". Không ngờ là mình lại sa sút tinh thần đến thế .
    Đợi cuối tuần này sẽ quyết định ở lại hay ra đi .
  5. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp, hooôòi hoooooop. chờ đợi quyết định! mong là trúng
  6. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    nhàn việc, hôm nay không phải vật lộn với đống tôm. Không còn phải hí hoáy ghi phiếu, không cần soi xem loại này 50 con 1kg, loại này 150 con 1kg ..... Tận dụng net cơ quan mò vào bờ lốc con bạn xem tháng này nó có gì mới không?? lần nghỉ trước về gặp nhau được có 1 chút trong buổi họp lớp chưa nói được bao nhiêu, nói qua net không chuyển tải hết ý đuợc.
    Bờ lóc con bạn sau vài tuần bị khóa đã đuợc mở lại, 1 ava mới đầy sức sống (chắc lại có hứng rồi đây), phần giới thiệu về bản thân cũng viết khác quá?? có chuyện gì chăng?? thắc mắc quá đi thôi?? dạo nì thấy nó lạ lạ làm sao ấy??? thôi đọc bài mới cái đã. Ôi không ngờ con bạn mình lại thay đổi đến thế!. bây giờ nó mới là chính nó đây!! đọc bài nó mà không cảm thấy tí teo nào ương bướng, ngang ngạnh, đanh đá chua ngoa như mọi ngày gì cả. Hình như cuối cùng nó cũng tìm lại chính mình. Cuối cùng thì nó cũng đi đúng hướng. Giá lúc nào nó cũng dịu dàng, đằm thắm thế này thì có lẽ................
    Một sự kiện đáng để chúc mừng, mong được về nhà quá
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Đi chơi cũng mệt, một mình một xe lang thang hic hic
  8. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận ko thì mấy em Sì Gòong bắt mang ra băn chả đấy. Nhớ mang về mấy em làm quà nhé, ngoài này dạo này khan hiếm quá cơ
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng say hehe kể ra thì cũng buồn cười 2mấy tuổi đầu giờ mới có một bữa say,giờ đang say cũng vào viết nhật ký
    hehe ,thèm được gọi điện cho ai đấy Nói ANH YÊU EM
    chỉ vậy thôi
    thằng cu bạn đang gọi ới ời rủ đi ăn cháo ngán
    dạo này nhiều lúc cũng thấy ngao ngán quá,phải nói là chán,mọi thứ quá hời hợt,mọi người sống với nhau vì tiền nhiều quá
    mình chẳng cần tiền nhiều lắm,thèm cuộc sống gia đình hạnh phúc vậy là ok rồi,cuộc đời là mấy tý mà sao không làm cho nhau hạnh phúc mà cứ đầy ải lẫn nhau,
    themf cuộc sống bình yên but lao vào dòng đời mất rồi,chạy ra không khịp nữa rồi
    xin lỗi cuộc đời ơi!
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi mọi việc bắt đầu lung tung beng...he he...quả này miìn chít thôi.

Chia sẻ trang này