1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Thêm một ngày lọ mọ vào cái box HLC này mà thấy buồn thúi ruột. Đâu rồi cái cảnh người người vào ra nườm nượp như xưa,...Hic ...! Nghe đến ọp thì mắt sáng long lanh lên, mừng rằng phen này lại được trận nhậu tuý luý đây. Nhưng xem kĩ lại thì ôi thôi toàn là phương trời nao, hic típ.... Nào là HLC ọp tại "Sài Ghềnh", nào là HLC ọp tại "Hà Loại". Có lẽ "hội đồng hương HLC" tại Hạ Long nên làm một chút gì đó cho khí thế chăng?
    Em ơi, sáu mươi năm...!
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 28/11/2007
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    đi off đi off là ta đi off. Hồi hộp ghê
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, 3h sáng rồi mà chẳng buồn ngủ. Ngồi lại nghĩ linh tinh..Đầu với chẳng óc....chán.
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    tiu đang ở nhà 1 mình, chả biết làm gì, ko thik xem TV, ko thik chat chit, ko thik chơi game ..... tóm lại là chả thik làm gì cả .... người nó cứ đần thối ra .... lười biếng
    Hôm nay nhảy lên cân chưa được 45kg ............ ui zời ơi, ăn mãi mà vẫn gầy tong teo mình thì hom hem như thế ... con kia kia thì dạo này người nó chỗ nào cũng núng nính mỡ ... như kiểu vía của nó ăn hết thịt hết mỡ của Tiu ý ... ghét thế hok bít nữa
  5. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đến 2 tháng rồi mình ko lọ mọ về nhà, về với HLC! Dạo này mọi cái nó cứ như một cái mớ bùng nhùng, nhìn qua thì tưởng đơn giản: Sáng 6h bật dậy với một chu trình khép kín đã đc lập trình tới từng động tác sao cho 20 phút sao có thể ra khỏi nhà với đầu vuốt keo, bụng đã lo bữa sáng.... thong dong chở em gái đi học rồi mình đi làm!
    7h35 đến cty.... một ngày loanh quanh với đống máy móc luôn trôi qua nhanh.
    Tối đi học.
    Tối nữa lượn lờ ol!
    12h đi ngủ!
    Hờ, ngày nào cũng như ngày nào! Thế mà vèo phát trôi qua 2 tháng... vèo phát trôi hết một năm! Tết này HLC làm gì nhỉ? Xem nào, lên chương trình dần đi là vừa rồi còn gì nữa bà con nhỉ?

  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Học nữa học mãi vẫn sai lỗi chính tả
  7. Beodaica

    Beodaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    buồn thế nhở, buồn quá đi mất thôi, buồn ơi la buồn, có ai buồn cùng tôi không.
  8. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng ! thi sáng xong rồi giờ tiếp tục thi tối ! thi tối xong rồi thì chắc nhẩy lầu là vừa !
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật trời âm u và lạnh lẽo..........
    Vài lần vòng quay của 7 ngày rồi mình mới lại có một ngày chủ nhật rảnh rỗi đến mức nằm mở đài và.....suy nghĩ về cái sự đời.
    Chủ nhật mà trời không đẹp lắm, vậy nên mới phải suy nghĩ mình nên bôi cho nó tí chút hồng hào thông qua một bản dance tung xoè hay cho nó chết lìm ằng ặc sầu đau luôn theo tiếng thì thầm của anh Trường
    "Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
    Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa.
    Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
    Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông."

    Tuần rồi mình có gì :
    1- Đại ca Tờ tờ khờ chạy theo tiếng gọi của trái tim, vui duyên mới quên béng tèng leng lũ em nheo nhóc đợi chờ. Bi giờ đại ca đang iêu nên hí hửng lắm, chuyện gì cũng kể với gà hết - "gà xinh cực, yêu cực, lon ton của anh cực"......
    2. Mình chỉ quên mũ bảo hiểm buổi sáng đi làm có mỗi một lần, ra đến ngõ rồi mà tự nhiên thấy cuộc đời vui lạ, nhẹ tênh và sáng láng..........mèng ơi quên mũ dồi! Lúc ấy mình hấp lên đã định mặc xác đời, cứ thế lao thẳng đi nhưng nghĩ đến khuôn mặt hí hửng của các chú dân phòng đâu ngõ mình lại chột dạ. Hậu quả là hôm ấy nột phạt 10k tiền đi muộn + 10 k can tội mặc quần bò = 20k. Hic..hic....đi mất 40 gói tăm rồi, mà nhà lại đang hết tăm sẵn.
    3. Khóc hai phát rồi, bi giờ ngoác miệng lại một phát. , mặc dù chưa biết hôm nay sẽ ngoác miệng vì chuyện gì, có lẽ tẹo nữa có bao tải tiền rơi đúng vào nhà chăng, hay chọn được đĩa bún xào nhiều xịt nhợn hơn đối phương...cũng chưa biết chừng.!
  10. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui lạ thường, chẳng biết cái duyên nó nằm ở đâu.. tự nhiên không vào ttvnol mà lại đọc được cái trang của ông Ngọc Linh viết về chuyến đi đã xa xưa của HLC, đọc và ngẫm lại thấy vui vui lạ thường, gửi cho ông NgọcLinh đọc, ông ý cười như phá mả : và buột ra 1 câu :ngày xưa mình có cảm hứng thât: hehhe
    @ngoclinh ; ngày xưa anh còn trong trắng, bây giờ anh yêu 1 lúc mấy em thì còn gì là cảm hứng như xưa nữa hả anh..hihiih
    @all mem : Nếu có thời gian, và muốn tìm lại niềm vui , mọi người cứ tìm lại những trang cũ, và đọc lại, tự nhiên thấy vui lạ thường, tin hay không thì tùy, hãy thử xem..hehheh

Chia sẻ trang này