1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà yêu mấy em, giờ anh chỉ có 1 mà thôi. Giờ thì anh ngoan rồi, ko lăng nhăng như ngày xưa nữa. Tết này off đi anh ra mắt vợ chính thức của anh cho.
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi . Sét đánh ngang tai. Thật không ngờ. Chồng ơi tôi thương ....con bé ấy quá! Chắc kiếp trước nó gây tội tày đình nên mới thế! Thiện tai....tại thiên
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đến như một giấc mơ và dường như em vẫn đang chìm trong giấc mơ ấy. Vậy em muốn rằng em sẽ không bao giờ tỉnh dậy để em mãi được ở trong vòng tay của anh, trong sự thương yêu, chở che của anh....
    Sến vãi...
    Tập trung vào làm tối về sớm nào.
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    mãi mà chả được bực cả mình.
    Hoàn thành thêm 1 kế hoạch đặt ra từ đầu nam - sướng :D
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đi như ngựa.
  6. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào box, thấy cũng thay đổi nhiều ghê. mấy bác già thì còn sống nhăn cả, mà chẳng có thêm em nào xinh tươi hehe. chịu thôi.
    sang nay ngủ dậy, soi gương, í oẹ. gớm thật trông mình không khác gì shrek hết. từ giờ xấu trai rồi. thuỷ đậu ơi là thuỷ đậu. to đầu thế này rồi mới bị.
  7. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần vì em trong nước mắt
    Đã bao lần vì em anh buốt giá
    Người tình ơi vì sao
    Người nỡ gieo sầu đau đến cho anh, con tim nhỏ nhoi
    Nhớ hôm nào cầm tay anh em nói
    Vẫn ngọt ngào từng lời em đã hứa
    Mình dìu nhau cùng đi về cuối chân trời xa
    Để cho anh vẫn nhớ từng tiếng yêu dịu ngọt đầu môi
    Từng giọt nước mắt vẫn thấm ướt đẫm từng lời ái ân ngày xưa
    Nụ hôn kia ta trao cho nhau vẫn luôn mặn nồng
    Mà hôm nay vội quên người đã đi thật xa
    Tình đôi ta người còn nhớ không
    Lòng anh tan nát như chiếc lá úa về tận cuối đông tàn phai
    Thời gian kia rồi cũng trôi qua mau để lại cuộc tình buồn đau
    Thì yêu anh làm chi để rồi dối gian tình anh
    Để cho anh lòng càng héo khô tháng năm đợi chờ
  8. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày vào đọc nhật ký thấy con bé này thay đổi quá..nó ko hic..hic..nữa mà nó lại Grừ Grừ ...kobiết bến đó dấy nó thế nào..mà nó lại thay đổi ngôn ngữ thế nhểy ..?
  9. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hung hăng dữ tợn hơn chị ạ...Hôm trước đang buôn dở thì phải đi học....Chán ghê....
    Đợt này HLC cưới hỏi hơi bị nhiều...Các bác cũng chuẩn bị đi ăn cưới e nhá...Sắp rồi....Nhanh lắm ạ
  10. phuongloriot

    phuongloriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trẻ trâu mà cũng dòi cưới ah ? Tảo hôn àh?
    Mà tết này có về VN không nhóc? Tết này có đi Yên Tử nữa không ?

Chia sẻ trang này