1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Bồ miềng chẳng về cùng,10h30pm mới mò về bồ đợ lâu quá dỗi bỏ về nhà tối nằm 1 mình chán kinh .
    vẫn mừng vì thắng được 3 con baba húhú cảm ơn mấy cu séc nhớ ,anh nợ chúng mài 3 con baba .
  2. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tưởng 2 ngày cuối tuần được nghỉ ngơi. Cuối cùng thì bị bia rượu nó vật cho tung người. Mệt gần chết
    Chán chả buồn đi làm
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy buồn buồn ...
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì về nhà nằm trên giường "giãy đành đạch ấy" lên đây kêu than, bố bẩu có anh nào dám ho he
    Được cumeohv sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 09/06/2008
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Về đưọc thì đã ko bò lên đây gào ....
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu ghê. Lát nữa lại fải đi massage đầu, tốn tiền quá. Hu hu.
  7. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Qua đây massage cho, free đấy, khỏi phải ra ngoài tốn tiền!
    Chất lượng dịch vụ hơi cao đấy!
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 nhờ.
    Hùa theo người ta mà kêu toáng lên thôi chứ chả thấy nó khiếp hãi ở chỗ nào. Hì hì
    Sáng mặc váy mới đi làm.
    Lúc đứng truớc gương thì vẫn đủ tiêu chuẩn, tức là vẫn qua đầu gối.
    Thế quái nào leo lên xe máy, nó lại vén lên tận ngang đùi. Chắc tại tác dụng của đôi guốc 9cm nhóng nhánh. Khổ thân con bé vừa đi vừa giữ váy, bỏ tay ra một phát thì còn gì là công hai chục năm mặc đồ.
    Sáng bánh ga-tô, chiều vịt nướng. Đời đẹp nhờ!
  9. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
  10. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến cái thứ 6 ngày 13. Cả năm chả ốm đau gì, tự nhiên cái hôm trời đánh ấy thì năn ra ốm. Một câu thôi "Xin lỗi đời quá đen"

Chia sẻ trang này