1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân bác zizou, dạo này thấy bác có vẻ bức xúc ghê nhỉ. Tặng bác cho tuần mới nhiều may mắn.
    Khóc không có nghĩa là buồn, cười ko nhất thiết phải vui​
  2. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các hạ đã quan tâm hỏi han và động viện tại hạ. Biết lấy gì để báo đáp đây
    Cám ơn nhiều nhiều nhá
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vô gào cái cho nó sướng cái mồm .
    Thế đồng chí zizou dạo này bị làm sao mà ức chế thế hở ???
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ Má mỳ: Em cũng muốn sướng mồm.
    TSB, ghét nhất mấy thằng không có não!
  5. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc sống nó không như ta mong đợi
    Đen đủi tử a - x (Chưa đến z nên vẫn sống)
    Với lại cũng gào hét tý cho hạ hoả cơ thể và "sướng cái mồm" ý mà
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nó đã ko có não rồi, ghét làm gì em?
    Đi chơi đê ...
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là đang ngắc ngoải ....
    Thế đã sướng chưa ... ?
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em biết không!
    Anh ngồi trên tầng 2 nhìn xuống lòng đường đầy người qua lại, tự nhiên anh nghĩ "Bây giờ mỗi người tự nhiên mọc thêm ra 2 cái tai và 1 cái đuôi thì hài nhỉ! ".
    Lúc ấy trên cái mũ bảo hiểm xinh xinh vành hoa của em sẽ có 2 chóp nhô lên để che cho đôi tai heo khỏi rám nắng, và chiếc quần âu G2000 của em sẽ có lỗ đục để thò đuôi ra phe phẩy. Biết đâu lúc ấy ngoài người sẽ luyện được cho cái đuôi của mình có thể type máy tinh. Như aạy em yêu của anh sẽ làm gì với 1 cái tay thừa?
    Lúc khác anh lại nghĩ, anh sẽ đeo khẩu trang và phun phì phì xuống lòng đường, khi người ta chạy len bắt đứa láo toét thì anh đã nghiêm chỉnh ngồi đeo kính và ngước lên nhìn bằng ánh mắt ngây thơ trong trắng. Nhưng thôi, mẹ anh dạy là gái ngoan thì không được vô văn hóa thế.
    Những ngày này anh thấy đầu óc mình bung biêng lắm, nhiều thứ quá mà anh chả biết bắt đầu từ đâu, nên anh chọn cách nhanh nhất là quẳng hết bùng nhùng vào góc. Thay vì đi học nghiệp vụ thì anh đi học dancing, thay vì lấy chồng thì anh đi cưa giai, thay vì ăn cơm hộp thì anh ăn hăm -bơ-gơ.
    Nói chung anh càng ngày càng thấy mình điên, đầu óc anh phong phú, tính cách anh tai quái cộng thêm cái nhan sắc vô cùng hổ lốn của anh, anh lại càng điên.
    Mà việc điên nhất trong ngày hôm nay là bỏ giấc trưa, bỏ đống việc ngồi đây mà lảm nhàm những thứ vô tích sự cùng em, em yêu ạ.
    Chúc em một buổi chiều vui vẻ.
  9. smilepig

    smilepig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay nóng thế hic HL hình như hôm nay mất điện tập thể à,khu công nghiệp mất điện khu bãi cháy mất điện, khu cao xanh mất điện còn đâu nữa thì em không biết ngồi không mà uớt hết cả ng nóng kinh khủng,
    tối nay không biết Nga đá thế nào đây hic sáng vô phúc bốc phải Nga rùi thui đành ngậm ngùi Nga ơi cố lên. nóng thế này phải đi tắm biển thui không chết mất. biển biển hết giờ đi nào để về tắm biển, khỉ thật con hơn 30'' nữa nóng không chịu đưọc rui đi làm điếu thuốc cho đời nó oi khói tý nào
  10. hanjjapan

    hanjjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi không về nhà bao h về viết nhật kí

Chia sẻ trang này