1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký HLC (Phần II)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chuẩn ko cần chỉnh, chuẩn nhiều chán chả thèm chỉnh
    @apolo: chắc bác cũng lượn lờ F69 suốt ngày mới biết em xịt pam suốt ngày chứ
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    nhâu rồi hem post bài nhở
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi trong góc nhỏ cafe cuối phố lơ đãng nhìn dòng người qua lại...Những giọt mưa buổi sớm còn đọng trên những tán cây, trải nhẹ xuống đường...

    Có những chiếc lá vàng rơi nghiêng trong gió...
    Có một anh chàng sơ mi cắm thùng chở một cô nàng tóc dài đạp qua. Cô nàng ngồi sau thỉnh thoảng e thẹn cười, 2 má hồng hồng trong gió, cái lúm đồng tiền ai đục trông duyên đến lạ.
    Có một thằng bé đầu đinh chở 1 con bé tóc vàng lướt ngang, thằng bé nói gì làm con bé khoái chí cười ngất, ngửa cổ ưỡn hết cả đầu ra sau mà cười, thằng bé cũng lấy làm khoái chí thế nào rồ ga một cái, con bé giật ngửa người suýt ngã. Nó đập thùm thụp vào thằng bé, từ cái miệng xinh xinh bóng nhẫy rơi ra một câu chửi thề, nhẹ hẫng. Thằng bé lại ngoác miệng cười. Em cũng cười, mọi người cũng cười.
    Có một con chó chạy lại gốc cây tè một bãi rồi lại hí hửng chạy tiếp...
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Thèm về thời học cấp 3 , thèm đi học sớm chỉ để đá cầu , thèm vào nhà thằng bạn ngủ , nghe cái đài tự chế bằng loa TV , nghe BSB sao hay mà hay thế.
    Thèm giời mưa tụ tập liên hoan film . thèm và tiếc cái thời gian đã qua.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng tâm sự đi :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Post bài trong ttvn này sướng phết, nhanh gọn nhẹ, thế này thì mình lại mang tiếng spam mất thôi.
  6. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Khi chia sẻ chúng tôi là chung vui
    Khi "tâm hự" chúng tôi là chung chạ. [:D]>:)
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình tâm hự nhé.

    Sáng nay đi làm mặc phong phanh, ra đến đường mới quên cái khăn ở nhà, gió thổi hun hút lạnh cóng. Phi rầm rầm đến cơ quan 8.10, lại muộn mie nó 10 phút, bọn HR lại có cớ trừ tiền mình vì tội đi muộn. Mà giờ mình nghĩ ra cách đối phó rồi, hôm nào muộn ít mình vẫn quẹt thẻ, hôm nào muộn nhiều thì kệ mie, coi như quên ko quẹt, cuối tháng sếp vẫn ký cho cái tội này chứ ko bị trừ tiền. Hê hê. Tưởng ông sợ à? Chừng nào chưa có tiền là chưa nghiêm chỉnh nhớ, làm gì nhau.
  8. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2 nào cũng buồn ngủ, ko hiểu tại sao dù ngủ cả ngày cả đêm chủ nhật, sáng ra mặt vẫn đơ đơ ngu ngu như thường.
    Còn 1 lô các loại hóa đơn chứng từ vẫn chưa làm xong, nhục thế. Hết tháng này là xách túi ra đi, chả biết bầu trời phía trước có sáng hơn không chứ ở đây bắt đầu thấy tăm tối rồi.
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    =D>
    Mình dạo này cũng bức bối /
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    mặc dù đã la liếm rất nhiều diễn đàn về quảng ninh, nhưng chưa có diễn đàn nào để lại nhiều kỷ niệm như ttvn... heheee... các bác bây giờ lấy vợ lấy chồng hết rồi, để cái 4 rum nó buồn khủng khiếp :D

Chia sẻ trang này