1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Thái Đạo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi truongyenthanh, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bình Thái Đạo

    Tin cho bà con là người Bình Định và những ai nghiên cứu học hỏi về Bình Thái Đạo:
    Chưởng môn nhân đời thứ Ba của Bình Thái Đạo, võ sư Diệp Lệ Bích đang có ý định truyền bá rộng rãi môn phái trên mạng! Ai có điều kiện và hứngthú tìm hiểu thì mời tham gia!
    Đôi nét sơ lược: Bình Thái Đạo là môn phái do Chưởng môn nhân Diệp Bảo Sanh (tục gọi là cụ TÀu Sáu) sáng lập. Truyền đến đời thứ hai là Diệp Trường Phát. Bình Thái là ghép từ hai chữ: Bình Định + An Thái, nơi xuất phát của môn phái. Môn phái này có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Võ sư Diệp Lệ Bích đang ở tại Anh, nếu có ai đang ở Anh có thể theo học, xin làm đệ tử. Công việc chủ yếu hiện nay của võ sư là làm từ thiện (chắc anh em có biết vụ gây quỹ từ thiện vừa qua, riêng Diệp chưởng môn góp 10 triệu ủng hộ đồng bào bị bão Xangsane. Mong muốn của võ sư là truyền bá tinh hoa của cụ Tàu Sáu. Môn phái này là sự kết hợp tinh hoa của Thiếu lâm Trung Hoa và võ cổ truyền Bình Định.
    Chi tiết, xin mời bà con quá bước về box Võ thuật của Mạng Bình Định: http://mangbinhdinh.com , nơi võ sư Diệp Lệ Bích đang làm Moderator. Các bạn có thể vào website riêng của võ sư và online với võ sư vào thứ Bảy, CN (hầu như tuần nào cũng online vào thời điểm này). Có thể ađ nick võ sư trò chuyện và trao đổi võ công nếu đã tìm hiểu qua về Bình Thái Đạo.
    Kính báo!
  2. Shaolinchi_kungfu_hp

    Shaolinchi_kungfu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Môn phái bình thái đạo ư? Cũng có 1 thời tôi nghiền môn này đó.
    Thần tượng của tôi là Tàu Sáu đó, nếu ai co thêm thông tin thì cung cấp cho tôi nhé.
    Phạm Kiều Hưng 0313 758835
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Môn này bài bản khá hay đây, tui đã được xem vài bài quyền nhưng không có cách nào có tài liệu để nghiên cứu tham khảo thêm. Quyền Bình Định - An Thái là dạng quyền chiến, hy vọng Diệp chưởng môn công bố phát hành phim tư liệu thật nhiều về môn này.

  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Cung cấp cho anh em hình ảnh một võ sĩ Bình Thái Đạo, do chính Chưởng môn Diệp Lệ Bích gửi tặng từ website:
    [​IMG]
  5. moclongson412

    moclongson412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Thế cho hỏi nick của võ sư là gì thế bạn, tôi ấn vào trang web mà không vào được, ở Hà Nội có chỗ nào dậy môn võ này không.
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Anh cho em địa chỉ đi! Vài hôm em về, nếu còn thì em mua cho anh một quyển (tác giả là võ sư Lâm Bằng Hữu).
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/12/2006
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em quan tâm đến Bình Thái Đạo, xin mời quá bước đến box Võ thuật - võ nhân Bình Định của mạng Bình Định. Trong trường hợp trục trặc đường truyền, xin mời dùng trình duyêt Opera theo địa chỉ đã đưọc cung cấp. Nếu không, có thể tìm hiểu thông tin tại www.binhdinhonline.net về VS. Diệp!
    Nếu các bạn liên lạc được trực tiếp với võ sư, sẽ được hướng dẫn cụ thể cách học và link vào trang chính thức của BTĐ! Chúc vui!
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    1. Sư tổ Diệp Trường Phát tự tàu Sáu - Chưởng môn nhân đời thứ 1,
    Tây Sơn võ đường " Bình Thái Đạo "
    a. http://tamlongnhanai.info/dieplebich1/BinhThaiDao.doc Lịch sử
    b. http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2005/4/9070/
    c. http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=52
    2. Diệp Bảo Sanh - Chưởng môn nhân đời thứ 2 - Tây Sơn võ đường " Bình Thái Đạo "
    a. http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=49
    b. http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=cat&id=10
    c. http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=17
    2. Diệp Lệ BíchChưởng môn nhân đời thứ 3 - Tây Sơn võ đường " Bình Thái Đạo "
    a. http://www.baobinhdinh.com.vn/vemiendatvo/2006/7/30022/
    b. http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=50
    c. http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=cat&id=15
    d. http://tamlongnhanai.info/news/index.php?act=view&code=post&cid=10&id=49
    Muốn tìm hiểu thêm về lịch sử võ thuật Bịnh Định của nhiều môn phái hội tụ tịa về miền đất võ - hay võ cổ truyền Việt Nam, xin mời vào links dưới nha!!!
    *** http://www.mangbinhdinh.com/forums/AddPost.aspx?PostID=55224 ***
    Đây là các đường link do võ sư cung cấp!
  9. dieplebich

    dieplebich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vài lời tâm sự cùng toàn thể chưởng môn nhân, võ sư, huấn luyện viên, môn đồ của toàn thể các môn phái danh tiếng vang rền từ cổ chí kim hay những đại nhân tài hiện tại của toàn Nước Việt Nam ở Việt Nam và đang sinh sống trên bất cứ nơi nào, nước nào trên toàn thế giới..
    Kính thưa toàn thể quý ngài,
    Việt Nam quê hương tôi
    Một cây làm chẳng nên non
    ba cây chụm lại thành hòn núi cao
    tấm lòng nhân ái gởi trao
    chung vai sát cánh võ trào chấn hưng
    Tôi Diệp Lệ Bích chưởng môn nhân đời thứ 3 của Tây Sơn võ đường, Bình Thái Đạo thuộc môn phái An Thái mà có lẽ quý ngài đã rất thông suốt hay đã có một ít hiểu biết về xuất xứ của môn phái này cũng như vị sư tổ đã sáng lập Diệp Trường Phát.
    Đã 30 năm qua tôi thấy cuộc đời thật vui vẽ và yêu đời làm sao từ ngày thơ ấu chỉ biết ngủ, ăn học, đi chơi và luyện võ hàng đêm trong võ đường Tây Sơn Bình Thái Đạo, Tôi chưa bao giờ nghe cha tôi kích bát bất cứ một môn phái nào trong tỉnh Quy Nhơn hay nói xấu về một võ sư nào trong giới võ lâm từ xưa đến nay bao giờ, mỗi lần nghe chuyện cha tôi kể về võ thuật Bình Định, ông thường nói rằng trong nước Việt Nam có rất nhiều võ sư ưu tú và giỏi lắm, mỗi võ sư giỏi một môn võ khác nhau và ai cũng là nhân tài của đất nước, ai cũng mở trường dạy dỗ môn sinh võ thuật của họ, nhiều môn phái đã lần lượt ra đời khắp nơi trên đất Việt Nam.
    Cha tôi lúc nào cũng nhắc đến tài và đức của ông nội tôi và khi cha tôi mở miệng là cất tiếng khen, chứ tôi chưa bao giờ nghe ông nói một lời nhục mạ hay thách thức hay chưa bao giờ nghe cha tôi khuyến khích võ sinh dùng tài năng võ học để áp đảo những môn đồ nào từ bất cứ một môn phái lớn nhỏ nào cả. Có chăng, cha tôi nói rằng hãy nhớ những lời khuyên ngũ quy ngũ điều mà môn đồ chân chính của môn phái Bình Thái Đạo nên tuân chỉ để xứng đáng là một võ sinh của sư tổ Diệp Trường Phát, thậm chí có nhiều môn đồ đã xin đi đánh đối kháng với những môn phái khác cha tôi diều từ chối không cho phép họ làm thế, vì không muốn gây ân oán giang hồ, mất đi tình hữu nghị gây rối loạn và tạo điều thù nghịch nhau không tốt.
    Cha tôi bảo rằng nếu các con muốn thiên hạ biết mình giỏi hay dỡ thì phải " Văn ôn võ luyện " thì " Hữu xạ tự nhiên thơm " có khó gì đâu chứ. Thế rồi ngày lại ngày qua chúng tôi cùng võ sinh luyện võ trong võ đường thật sôi nổi trong tình huynh đệ muội tỷ mà thôi, rồi mỗi năm cha tôi cho đi trình diễn võ thuật và múa lân theo kiểu võ thuật trong những dịp xuân về và những ngày đại lễ hội Đống Đa ở Tây Sơn thành trì Vua Quang Trung, Lễ Đỗ Dàn ở An Thái, cũng như cho đi trình diễn ở Quy Nhơn Bình Định và Sài Gòn cùng nhiều tỉnh khác.
    Nhưng trong 1 tháng nay Diệp Lệ Bích làm việc nhiều trên mạng, vô tình vào đọc một số thông tin về môn " Võ thuật cổ truyền Việt Nam " từ một số website khá lớn. Tôi thậ bất ngờ về những trang lịch sử võ học Việt Nam những viết về những đại nhân tài võ nhân của nước Việt Nam, thật vui khi trong những danh nhân đại anh hùng hào khiệt ấy cũng có tên tuổi của ông nội tôi Diệp trường Phát tục danh Tàu Sáu, cha tôi Diệp Bảo Sanh, và nhiều võ sư nổi tiếng ở Bình Định cung nhiều võ sư của các môn phái khác cũng được nêu danh trên bảng vàng lịch sử.
    Nhưng cũng thật buồn và ngán ngẫm thay một sự hỗn loạn tranh hùng tranh bá bêu xấu nhau hay khích tướng nhau của một vài cá nhân nào đó gây nên nhiều sự bất hòa hay bất bình trong giới võ lâm vì những hành động " xới thịt nồi da " này để dễ dàng gây sự tranh chấp khiêu chiến và tàn sát lẫn nhau khi khí hùng võ học trong người cho những anh hùng " Võ võng vô mưu " bị mắc phải lời khích bát hay tưởng người vô tội đã dám cả gan khinh thị môn phái của mình, rồi cố tình gây chiến tranh tàn khốc chỉ vì chử " lợi và danh ".
    Từ ngàn xưa bên Tây hay Tàu hay Việt Nam cũng thế những người thầm lặng chưa hẳn đã không giỏi cả văn lẫn võ, nhưng họ chỉ muốn đem tài năng ra phụng sự tổ quốc khi có đại sự, rồi sau khi đất nước bình an an cư lạc nghiệp họ xin rút về nơi thôn dã, hay lên núi để hưởng cuộc sống nhàn du thơ túi rượu bầu với vài đệ tử chân chính mà họ chọn lựa để truyền lại những bí kíp võ công, hầu mong các đệ tử trung thành sẽ nối gót họ đem tài năng phụng sự cho non sông xứ sở.
    Chứ họ không muốn khiêu chiến với ai hay khoe tài khoe tướng gây náo loạn anh hùng hào kiệt, có lẽ đã nhận thức được tầm quan trọng của Võ học, đạo đức và ý thức được những nguy cơ gây binh biến trong giới võ lâm, nên đã nhiều đại nhân tài chân chính nhân quân tử không khua môi múa mép, không tự cao tự đại mà trong đó ông nội Diệp trường Phát cũng như cha Diệp Bảo Sanh đều rèn luyện cho toàn thể võ sinh môn đồ cả văn lẫn võ, ( văn ôn võ luyện ) từ võ học đến tư cách anh hùng đạo đức cao, luôn tự trọng và tôn trọng mọi người, cả những đức tánh thương người, nhân đạo lịch sự tế nhị và kiên nhẫn nhẫn nại trong mọi tình huống, để có thể lưu giữ hòa khí với nhau trong võ lâm cũng như trong sự giao tiếp hằng ngày.
    Diệp Lệ Bích đã lãnh hội được tâm ý của ông cha và quyết tâm theo tâm nguyện của họ, cũng sẽ dùng cái Đức thay cho những lời khích bát ác tâm, dùng lời lịch sự tế nhị thay cho những lời thóa mạ làm nhục nhau, dùng lời khen tặng giúp thiên hạ phấn khởi và phấn đấu thêm, dùng đức tánh kiên nhẫn và nhẫn nại khi có người cố tình trêu chọc gây sóng gió, làm dịu đi sự tức bực đang đè nén trong tâmy tư của họ, chờ thời cơ sẽ tỏ bày tâm dạ thẳng ngay cũng như để thời gian cho tâm hồn họ lắng dịu, sau đó biết đâu họ sẽ tự nhận thức cái ý nghỉ lệch lạc vì đã hiểu lầm mà gây nên bạo động. " Thêm bạn bớt thù " đó là phương châm mà Diệp Lệ Bích đã đang và tiếp tục học hỏi và thực hành trong mọi tình huống ở đời.
    Tuy Diệp Lệ Bích đã rời xa quê hương xứ sở từ 6/1979 và đã được chính thức định cư ở Vương Quốc Anh trên 28 năm qua, nhưng Diệp Lệ Bích vẫn mong muốn đem tài năng nhỏ bé của giòng họ Diệp sẳng sàng góp công đào tạo nhiều thế hệ thanh thiếu niên yêu chuộng võ học cổ truyền trong và ngoài nước, với ước vọng duy trì và bảo tồn cho võ thuật Bình Định, môn phái An Thái, Tây Sơn võ đường, Bình Thái Đạo nói riêng , không để nền võ học của sư tổ Diệp Trường Phát bị thất truyền cũng như hết lòng đem tài năng cống hiến cho và vì Việt Nam của chúng ta.
    Hôm nay Diệp Lệ Bích viết lá thư nầy nhằm mục đích kêu gọi toàn thể quý ngài hãy dẹp bỏ đi những hiềm khích hay tư thù cá nhân nhỏ bé, mà hãy vì danh dự cao cả của tổ quốc Việt Nam, mà cùng nhau hưởng ứng phong trào trau dồi võ nghệ cho những võ sinh ưu tú của môn phái mình cho thật điêu luyện, hầu cùng chung vai gánh vác trọng trách làm sống dậy nền võ học cổ truyền Việt Nam tại Việt nam nói riêng và dương danh lên cho cả thế giới về tài năng của một dân tộc Việt hào hùng võ nghệ tinh thông và đức tính đoàn kết tuyệt vời.
    Ở trên đời đã có trăm ngàn bông hoa đua nở, mỗi loài hoa có một kiểu khoe sắc màu cũng như hình thù đặc dị khác nhau, cũng như toả ra mỗi mùi hương thơm khác nhau làm rạng rỡ những vườn hoa muôn màu muôn sắc thắm với những mùi hương thơm phản phất nồng nàn khi quan khách đến tham quan từng bụi hoa khe hương sắc trong bầu trời trong sáng tươi mát quang đãng, thì võ thuật cổ truyền Việt Nam cũng thế, sao chúng ta không cùng nhau hãnh diện là dân tộc Việt Nam ta có nhiều chưởng môn giỏi tài đức vẹn toàn, đã có công đào tạo nhiều võ sư, huấn luyện viên tuyệt vời dùng tài năng họ đã tiếp thu được tiếp tục tiếp tay với chưởng môn của nhiều môn phái nhằm phát huy nền võ học của mỗi môn phái, đào tạo càng ngày càng nhiều võ sinh ưu tú làm rạng danh cho mỗi môn phái của riêng mình, và góp phần xây dựng xây đắp từng viên đá nền tảng trở thành một lâu đài kiên cố của một nền võ học cổ truyền Việt Nam thật tuyệt vời đáng được tuyên dương lên toàn thế giới.
    Kính mong toàn thể chưởng môn, võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của toàn thể môn phái lớn nhỏ trong và ngoài nước Việt Nam cùng chung vai sát cánh gánh vát trọng trách thiên liêng được đã, đang và được giao phó trọng trách bảo dưỡng,bảo tồn, trau dồi, phát triễn, cũng như phát huy nền võ học cổ truyền Việt Nam của chúng ta không những chỉ trong phạm vi ở đất nước quê hương xứ sở Việt Nam, mà còn góp phần dương danh truyền thống hào hùng của nền võ học dân tộc Việt lên toàn thế giới cho hôm nay và cho cả mai sau.
    Việt Nam quê hương tôi
    Một cây làm chẳng nên non
    ba cây chụm lại thành hòn núi cao
    tấm lòng nhân ái gởi trao
    chung vai sát cánh võ trào chấn hưng
    Đoàn kết là sức mạnh vạn năng giúp chúng ta làm nên tất cả những gì mà chúng ta quyết tâm thực hiện đúng như bài thơ trên và:" Có chí thì nên " & " Có công mài sắc có ngày nên kim "
    Kính lời

    Diệp Lệ Bích
    longme-motherheart
    [Trở về]


  10. dieplebich

    dieplebich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này