1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nho........ nho.......... nho nguoi ay cua minh qua !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caovu1011, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    May hom nay ngoi ngong trong dien thoai cua em hoai nhung khong he nhan duoc mot cu dien thoai nao het . em noi em chi ve que cua minh co may ngay ma sao toi doi hoai van chua nhan duoc mot chut tin nhan nao cua em . em co biet hien gio toi dang ngong trong em lam hay khong , khong gap duoc guong mat cua em toi thay kho chiu lam sao ay , nho em vo cung .
    forever love
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một nỗi nhớ ,.. lại thêm một người muốn nhớ .. và lại thêm người phải nhớ ,.. mệt wé . ai cũng nhớ
    thien than be nho
  3. vhmt

    vhmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi da yeu thi nho la chuyen thuong tinh, neu ban nho thi tai sao khong lam cach nao day de gap minh da nho. Vi du nhu la hen gap nguoi ta di choi, vien co muon cai gi ......


  4. mummum

    mummum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên kể từ khi yêu anh,em xa anh 1 thời gian dài đến thế.Giờ đây em mới hiểu rằng em yêu anh nhiều hơn là em tưỏng.Và lần đầu tiên em biết rằng em đã có 1 tình yêu đích thực của mình.Phải chăng em quá yếu đuối?Vắng anh hình như là em đã vắng đi 1 phần sức sống của mình.
    Lòng em nhớ đến anh.
    Cả trong mơ còn thức.
    dungoc
  5. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tháng rồi mà tôi chưa thể gặp em được cũng vì một số nguyên do . Em bây giờ như thế nào , có chuyện gì buồn hay không , tôi cũng không biết . Tôi chỉ biết rằng trong cuộc đời này em đã chịu nhiều sự mất mát , chính vì thế tôi muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em . Hiện giờ hình ảnh của em không hiểu sao cứ hiện lên trong đầu của mình nhỉ , điều ấy càng làm cho tôi thêm buồn và nhớ em .
    forever love
  6. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    làm cái xích thật to , cột cô ấy lại ok
    MANKICHI
  7. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã yêu thì tất nhiên phải nhớ người yêu của mình rồi! Khi mình đang làm gì, ở đâu, lúc nào mình cũng nhớ đến anh ấy. Nếu yêu nhau mà không nhớ nhau thì họ không yêu nhau thật lòng. Lúc nào mình cũng muốn được nghe tiếng nói của anh ấy, khi gặp nhau mình chỉ muốn anh ấy ôm mình vào lòng và nói " anh nhớ em nhiều lắm ". Có lãng mạn quá không?Nhưng mình nghĩ cũng có rất nhiều người giống như mình, phải không?
    tuongloan
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh...em buồn..... .em lang thang Net..........
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  9. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi thấy buồn quá vì không thể gặp đuợc em . Nhớ đến những lúc mình đi chơi với nhau , cười đùa vui vẻ thật là hạnh phúc . ước gì giờ đây tối có thể ngồi nghe em hát , em đã hát bài " cố quên được đâu " rất hay em biết không , nhưng mỗi khi nghe bài hát này thì lòng tôi buồn lắm . Lan Phương ơi . !!!!
    Anh yêu em trong muôn ngàn nỗi nhớ
    Trong lặng thầm cay đắng buốt con tim
    Em không biết hay vô tình như thế
    Để lòng đau thương nhớ mãi mong chờ ........
    forever love
  10. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai trong cuộc sống này mà không cần tình yêu , khi yêu người ta mong tâm hồn của mình được thanh thản và yên vui . Thế nhưng mọi điều cũng có thể diễn ra không như ta mong đợi , yêu làm chi để rồi phải nhận lấy những đắng cay khi mối tình mà ta mãi theo đuổi chỉ là một tình yêu đơn phương . Yêu làm chi để rồi ngày ngày phải ngồi gậm nhấm niều đau mà thương nhớ người ấy , yêu làm chi để rồi những tối trằn trọc không yên giấc vì hình bóng của em cứ hiện lên trong tâm trí của mình , có muốn quên em nhưng không thể và rồi ngày ngày lại phải nhớ em .
    " Người đàn ông trong anh nói không nhớ em , rồi mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn "
    forever love

Chia sẻ trang này