1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại làm đau lòng một người nữa rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    2 khổ cuối:
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói

    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
  2. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi,mình đầu đất nhưng chẳng hiểu bạn nói j ???
  3. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @anhnhoem86: Mình có nói gì đâu, chỉ post tiếp 2 khổ cuối bài thơ. Còn cái đoạn vàng vàng mà bạn quote đó là chữ ký của tớ
    Mình lúc này giống như những tự sự của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    Càng yêu ta càng thấy: "có tình yêu thì khó, mất tình yêu thì quá dễ"... Hôm qua mới nói yêu nhau đấy thôi, hôm nay đã mất rồi... Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng: mình đau khổ thì có kẻ khác hạnh phúc... Và biết đâu cái thời gian ta được yêu thì có một người khác khổ đau vô cùng... Nghĩ như thế thì thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau... Sống mà cứ giữ mãi trong lòng một nỗi oán hờn thì cũng nặng nề lắm...

Chia sẻ trang này