1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm được 2 năm, bây giờ bạn có gì

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi royalgia, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền!
    Ta đã làm được gì cho 2 năm qua? Chr là con số 0 tròn trĩnh, 1 công việc buồn tẻ và ít ABC
  2. hoc

    hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, đọc topic này, mình lại nhớ đến 2 năm của mình. 2năm làm qua 11 Công ty, lớn có, bé có.....nhưng cuối cùng thì sao??? Ở đâu mình cũng chỉ bị luẩn quẩn với mấy thứ mà các bạn gọi nó là A B C...
    Vậy đâu là cái mà mình muốn??? Thiết nghĩ, để ko bị luẩn quẩn với mấy thứ A B C...chỉ còn các các bạn tự thiết lập lấy luật chơi....nhưng điều này cần thời gian và một sự tích luỹ lớn về kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn...vậy uống nước lã và hít khí trời để theo đuổi cái mà gọi là " Luật chơi do mình thiết lập" ????? Chúng ta vẫn phải sống với cái gọi là A B C đó...cái chính là ko xa rời mục đích, mục đích lớn nhất....đó là thay đổi các tiền lệ A B C.
    Đôi dòng đàm đạo, mong đựơc các bạn chỉ giáo thêm,
    Trân trọng.
  3. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đi làm được gần 2 năm... Nhận ra một điều: TRỪ KHI CÓ MỘT SỰ BIẾN BẤT NGỜ NÀO ĐÓ (trúng xổ số Độc Đắc chẳng hạn) còn không thì mãn đời này cứ đi làm thuê thôi.
    Ông bà già thì nói THẰNG NÀY KHÔNG THỨC THỜI
    Lũ bạn nói MÀY CẦU TOÀN
    Nhưng mà chẳng hiểu mình làm gì đến nỗi bị nói vậy? Mà nói vậy là tốt hay xấu cũng không biết nữa cơ?
    Bản thân chỉ thấy không có gan chụp giật, không có khiếu bợ đỡ, không có khả năng đứng lên đầu người khác... Lại nghĩ đến Khương Tử Nha... trở về với cần câu bên xó núi thôi. (cứ chờ đến lúc tớ trúng Độc Đắc rồi xem nhá)... hehhe... Tự cười mình phát.
  4. phamthanhduy2471981

    phamthanhduy2471981 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    3
    buồn nhỉ,
    sau khi ra trường với 3 năm lăn lộn trên đất Hà Thành, vẫn chỉ là con số 0
    nói gì thì nói, chứ cái gì cũng phải có nền tảng các bạn ạ, nền tảng là ở đâu, chính là gia đình mình đó. Nền tảng càng vững thì mình mới xây cao được
    cuộc đời mình như cái nhà đó:
    móng vững, nhà cao mấy cũng không đổ
    móng vững, nhưng không biết xây, vẫn đổ và nát móng
    móng yếu, xây giỏi, nhưng xây cao vẫn sụp
    móng yếu, xây tồi, sụp từ khi đặt viên gạch đầu tiên
    ==> đó là những cái để mình liên tưởng
    mình vẫn phấn đấu, còn thôi mình làm hết năm nay rùi quay về HP, dù sao như một bạn nói, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    còn cái khoản ABC kia thì bỏ qua nhé, quá rõ rồi, tiền lệ vẫn là tiền lệ
    à, cho gửi lời cảm ơn đến bạn chủ topic này nhé, bạn viết hay lắm, những gì bạn nghĩ là đúng những gì tôi nghĩ mà không viết lên được
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    sau bao năm đi làm vẫn ko đủ tiền lấy vợ . CHắc ế rồi.
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 17/05/2007
  6. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước nhất mình không phải gà mà là cún . Thứ nữa mình ra trường ba năm không phải hai năm. Nhưng điểm thứ ba có lẽ giống tình hình chung thôi.
    Cầm tấm bằng ĐH xuất sắc ra trường nghĩ rằng có thể tìm được nơi công tác như ý. Nhưng chắc nếu không ABCD thi mình giờ này vẫn cam phận giáo viên hợp đồng ngày đi dạy ba môn thể dục, thủ công, đạo đức và nhận mức lương 400 nghìn đồng một tháng (trường này quy định thế). Bốn năm phấn đấu chỉ bằng công toi. Ít ra cái khoản ABCD cho mình một cái bệ để phóng.
    Ngày trước trên trường bị bạn bè gọi là "bôsếvich", "không thức thời" và "sặc mùi búa liềm". Nhìn mẹ chạy đủ nơi wen biết lặn lội xin việc cho mình thấy ứa nước mắt thương mẹ một phần mà thương cả chính công sức học tập của mình nữa .... cuối cùng thì vẫn cần cái ABC-sao mà ghét nó thế.
    Sau ba năm đi làm, thấy mình chậm chạp lại vẫn không thức thời, khó thích nghi. Ngày lễ tết thấy ng ta ầm ầm đến xếp mình dửng dưng. Thôi thì chỗ xã giao của mẹ, mẹ lại đi (trớ trêu nhỉ ). Cũng chẳng biết trên đời này có ai 24t mà giống như mình nữa không?
    Nhưng xét cho cùng mọi thứ cũng như bàn tay có mặt phải mặt trái. Giờ đây mình cũng có chỗ đứng của riêng mình bằng chính khả năng của mình. Cao thi cũng chăng cao ma thấp cũng không phải thấp. Nhưng sức ép không ABC nhiều lúc lớn quá làm mình mệt mỏi. Thôi thì ai cũng có suy nghĩ riêng cứ làm cứ phấn đấu vì một ngày mai tốt đẹp hơn.
    Nơi nào gió có thể dừng chân?
    Được noidungchancuagio sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 01/06/2007
  7. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước nhất mình không phải gà mà là cún . Thứ nữa mình ra trường ba năm không phải hai năm. Nhưng điểm thứ ba có lẽ giống tình hình chung thôi.
    Cầm tấm bằng ĐH xuất sắc ra trường nghĩ rằng có thể tìm được nơi công tác như ý. Nhưng chắc nếu không ABCD thi mình giờ này vẫn cam phận giáo viên hợp đồng ngày đi dạy ba môn thể dục, thủ công, đạo đức và nhận mức lương 400 nghìn đồng một tháng (trường này quy định thế). Bốn năm phấn đấu chỉ bằng công toi. Ít ra cái khoản ABCD cho mình một cái bệ để phóng.
    Ngày trước trên trường bị bạn bè gọi là "bôsếvich", "không thức thời" và "sặc mùi búa liềm". Nhìn mẹ chạy đủ nơi wen biết lặn lội xin việc cho mình thấy ứa nước mắt thương mẹ một phần mà thương cả chính công sức học tập của mình nữa .... cuối cùng thì vẫn cần cái ABC-sao mà ghét nó thế.
    Sau ba năm đi làm, thấy mình chậm chạp lại vẫn không thức thời, khó thích nghi. Ngày lễ tết thấy ng ta ầm ầm đến xếp mình dửng dưng. Thôi thì chỗ xã giao của mẹ, mẹ lại đi (trớ trêu nhỉ ). Cũng chẳng biết trên đời này có ai 24t mà giống như mình nữa không?
    Nhưng xét cho cùng mọi thứ cũng như bàn tay có mặt phải mặt trái. Giờ đây mình cũng có chỗ đứng của riêng mình bằng chính khả năng của mình. Cao thi cũng chăng cao ma thấp cũng không phải thấp. Nhưng sức ép không ABC nhiều lúc lớn quá làm mình mệt mỏi. Thôi thì ai cũng có suy nghĩ riêng cứ làm cứ phấn đấu vì một ngày mai tốt đẹp hơn.
    Nơi nào gió có thể dừng chân?
    Được noidungchancuagio sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 01/06/2007
  8. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước nhất mình không phải gà mà là cún . Thứ nữa mình ra trường ba năm không phải hai năm . Nhưng điểm thứ ba có lẽ giống tình hình chung thôi.
    Cầm tấm bằng ĐH xuất sắc ra trường nghĩ rằng có thể tìm được nơi công tác như ý. Nhưng chắc nếu không ABCD thi mình giờ này vẫn cam phận giáo viên hợp đồng ngày đi dạy ba môn thể dục, thủ công, đạo đức và nhận mức lương 400 nghìn đồng một tháng (trường này quy định thế). Bốn năm phấn đấu chỉ bằng công toi. Ít ra cái khoản ABCD cho mình một cái bệ để phóng.
    Ngày trước trên trường bị bạn bè gọi là "bôsếvich", "không thức thời" và "sặc mùi búa liềm". Nhìn mẹ chạy đủ nơi wen biết lặn lội xin việc cho mình thấy ứa nước mắt thương mẹ một phần mà thương cả chính công sức học tập của mình nữa .... cuối cùng thì vẫn cần cái ABC-sao mà ghét nó thế.
    Sau ba năm đi làm, thấy mình chậm chạp lại vẫn không thức thời, khó thích nghi. Ngày lễ tết thấy ng ta ầm ầm đến xếp mình dửng dưng. Thôi thì chỗ xã giao của mẹ, mẹ lại đi (trớ trêu nhỉ ).
    Cũng chẳng biết trên đời này có ai 24t mà giống như mình nữa không?
    Nhưng xét cho cùng mọi thứ cũng như bàn tay có mặt phải mặt trái. Giờ đây mình cũng có chỗ đứng của riêng mình bằng chính khả năng của mình. Cao thi cũng chăng cao ma thấp cũng không phải thấp. Nhưng sức ép không ABC nhiều lúc lớn quá làm mình mệt mỏi. Thôi thì ai cũng có suy nghĩ riêng cứ làm cứ phấn đấu vì một ngày mai tốt đẹp hơn.
    Nơi nào gió có thể dừng chân?
    Được noidungchancuagio sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 01/06/2007
  9. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước nhất mình không phải gà mà là cún . Thứ nữa mình ra trường ba năm không phải hai năm . Nhưng điểm thứ ba có lẽ giống tình hình chung thôi.
    Cầm tấm bằng ĐH xuất sắc ra trường nghĩ rằng có thể tìm được nơi công tác như ý. Nhưng chắc nếu không ABCD thi mình giờ này vẫn cam phận giáo viên hợp đồng ngày đi dạy ba môn thể dục, thủ công, đạo đức và nhận mức lương 400 nghìn đồng một tháng (trường này quy định thế). Bốn năm phấn đấu chỉ bằng công toi. Ít ra cái khoản ABCD cho mình một cái bệ để phóng.
    Ngày trước trên trường bị bạn bè gọi là "bôsếvich", "không thức thời" và "sặc mùi búa liềm". Nhìn mẹ chạy đủ nơi wen biết lặn lội xin việc cho mình thấy ứa nước mắt thương mẹ một phần mà thương cả chính công sức học tập của mình nữa .... cuối cùng thì vẫn cần cái ABC-sao mà ghét nó thế.
    Sau ba năm đi làm, thấy mình chậm chạp lại vẫn không thức thời, khó thích nghi. Ngày lễ tết thấy ng ta ầm ầm đến xếp mình dửng dưng. Thôi thì chỗ xã giao của mẹ, mẹ lại đi (trớ trêu nhỉ ).
    Cũng chẳng biết trên đời này có ai 24t mà giống như mình nữa không?
    Nhưng xét cho cùng mọi thứ cũng như bàn tay có mặt phải mặt trái. Giờ đây mình cũng có chỗ đứng của riêng mình bằng chính khả năng của mình. Cao thi cũng chăng cao ma thấp cũng không phải thấp. Nhưng sức ép không ABC nhiều lúc lớn quá làm mình mệt mỏi. Thôi thì ai cũng có suy nghĩ riêng cứ làm cứ phấn đấu vì một ngày mai tốt đẹp hơn.
    Nơi nào gió có thể dừng chân?
    Được noidungchancuagio sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 01/06/2007
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm nhận ra là, thời gian đi học là thời gian sướng nhất

Chia sẻ trang này