1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

    Chào các bạn
    Chà..chà..khó nói thiệt biết nói cái gì nhỉ?Bạn và người đó yêu nhau đã rất lâu rồi nhưng trước khi yêu bạn người đó đã từng yêu người khác và tình cờ bạn biết được người yêu của bạn đã.....ừmmm..khó nói quá..một tin mà mình không muốn tin một chút nào cả nhưng lại là sự thật.Buồn hết sức buồn.Mình không phải là người từng trải nên muốn hỏi ý kiến của các bạn.Bạn sẽ nhĩ gì nếu bạn ở vào hoàn cảnh này?

    ĐỨC
    Sống không yêu?Thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi?Hối hận muốn chưa yêu
  2. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, nếu bạn yêu người đó thật lòng. Ai cũng có quá khứ, nhưng sống nên nhìn vào hiện taih và tương lai.
    Chúc bạn sẽ vượt qua để có được TY đích thực.
  3. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có phải người bác yêu thủng trinh ?
    Khi nàng đã thương ai một lần
    Và rồi bác đây đã phát hiện
    Kim phải lòi ra bọc một lần ?
    Chuyện này rất nhỏ chớ phân vân
    Có chi bác phải cứ bần thần
    Nghe em nói đã rồi quyết định
    Chớ nên suy nghĩ mà linh tinh
    Cái màng chỉ là cái **********
    Có sánh gì đâu với chữ tình
    Thương nhau mà cứ phải là trinh tiết
    Thì e cuộc đời quá điêu linh
    Bác nghĩ thử coi một lần thôi
    Mình là gã boy là con trai
    Đội trời đạp đất và cao thượng
    Vì cái chữ trinh đánh mất tình ?
    Nếu bác không thông thì để em
    Tê -đê -nờ a sẽ xét xem
    Địa chỉ nàng đâu đưa em nhé
    Xin vá ********** chẳng ...cần tình
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  4. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này bàn chán bàn chê bên Hạnh phúc gia đình rùi. Muốn đọc thì bạn Xê lốc hum nào đó qua lục lại mà đọc.
    Thui thì bước chân vào Thảo luận wán rùi, tớ cũng xin góp 1, 2 câu.
    Tớ thấy trinh chẳng qua chỉ là 1 cái màng chứ có giá trị gì đâu. Bác học tập phương Tây í. Mọi thứ bắt đầu từ khi 2 người đến với nhau. Chuyên wá khứ. Xì, để ý làm wé giề. Có điều là khi đã iu bạn rùi thì cô ta không được lăng nhăng. Thía thui.
    Hìhì, tớ phải té đây. Chúc Xê lốc hum đừng có dằn vặt nữa nhá. Thoáng lên mà sống thì đời sẽ vui và nhẹ nhõm hơn nhìu. Hê hê. Cuộc đời vẫn đẹp seo, tình iêu vẫn đẹp seo !!
    "apathy"
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    thơ của chú tdna thô thiển mà chán vật, thế mà cũng viết ra đây cho mọi người đọc được
    công nhận là chả vui tí nào
    tôi thì tôi chưa gặp, nên nếu gặp thì cũng chưa biết sẽ làm như thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ ko vui

    Have you ever really loved a woman?
  6. boy_binh-thuong

    boy_binh-thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thế ông yêu người ta vì cái gì.phài chăng chỉ là ván đề thể xác.nếu thế thì nên chia tay xớm di.vì như thế có nghĩa là trong chuuện tình cảm.2 người chưa tin tưởng nhau.sẽ khong the co hanh phuc.ong cu thu nghi ma xem.tai sao con trai chung ta khi yeu chi nghi den van de kia co ai nghi rang con gai ho cung co thac mac do.ai dam bao la khi yeu nang ong van con....the ma khong hiu tai sao ho chang he nghi ngoi gi` ca.phai chang la con gai khong he biet ghe.chac la ong cung biet la khong phai nhu the dung khong.chang qua ho yeu ta tin tuong ta.vay tai sao ta khong the lam nhu the.hay tin tuong lan nhau,chi can co tinh yeu ban se co hanh phuc.
  7. khoai-cu-khom

    khoai-cu-khom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói có vẻ cao thượng nhỉ...? Khi rơi vào hoàn cảnh đó mới thấy là nó là quan trọng đấy.Em có thằng bạn thân cùng rơi vào hoàn cảnh đó nên em biết, cũng căng thẳng lắm, chứ không đơn giản như các bác nghĩ đâu.
    Mà các bác thử nghĩ xem..có 1 thằng nào đó nó đưa cái của nó vào và...ôi thôi...Mất rồi...Điên quá còn gì...?
  8. Anhpc3

    Anhpc3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    The theo ban ho se nghi gi, mot chut hut hang
    NgocAnh
  9. nmucccg-Binh

    nmucccg-Binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chuyện đó chẳng quan trọng gì cả, quan trọng là bạn gái của bạn có tốt hay không? Bạn ấy thật lòng với mình hay không và bạn có thật sự yêu mà không thể thiếu cô ấy hay không? Nếu tất cả đều có thì chuyện còn hay không còn , không quan trọng. Dù còn cũng chẳng giúp được gì cho bạn ngoài lần đầu tiên , thế thôi. Nói thật ra thì lần đầu tiên làm chuyện ấy (nếu người con gái vẫn còn) thì cả con trai và con gái chả có ai cảm thấy sung sướng tột độ đâu. Hưng phấn tột độ hay không đều do kinh nghiệm của cả 2 người chứ không phải do "còn" hay không "còn" (cũng chẳng phải do củ to đâu) ! Đây là chuyện sự thật, không dám cho mắm muối vào làm gì. Nếu không tin cứ đi đóng tiền học 1 lớp kế hoạch hoá gia đình thì sẽ biết ngay chứ gì !

    Benny
  10. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ông này lăn tăn nhỉ, ông mới chỉ là yêu , chưa phải vợ , mà yêu thôi thì ông phải lấy thế làm mừng , vì ông không phải trải qua những giai đoạn như phải gạ gẫm , rồi phải giả vờ là rất yêu , phải mua đồ cho nàng, thề thốt những lời mà nếu đúng thì mình chết lâu rồi, còn nhiều cái khác nữa mà kể ra thì nhục cái thằng đàn ông lắm, cuối cùng cùng chỉ là dược trèo nên trước mà thôi , nói chung thì cũng chả sướng gì vì nàng chống cự cũng ác lắm chả có cảm giác gì cả đâu, như ông bây giờ là sướng vì thích là chở thẳng nàng ra thuê phòng sau đó làm việc đàng hoàng, nàng ko bắt ông phải thề thốt, mà ông thì được chiều , nói gì nàng phải nghe ko nghe thì nàng thiệt, sau này tuỳ vào thái độ của nàng và tinh cảm của mình mà quyết có cưới hay ko , không thích thì có lý do chính đáng mà nàng khong trách được câu nào , tôi nghĩ ông chả có gì mà buồn cả , chinh ra là vui mới đúng . HAY ÔNG ĐÁ SANG CHO TÔI ĐI TÔI BUỒN THAY CHO
    4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này