1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...long rong... hàng tuần vào chủ nhật tại công viên 30 tháng 4 mé đường Hàn Thuyên, quẹo phải đi từ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi zenviet, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Có Nụ Hoa Hồng Bỗng Gọi Tên Anh
    Thành phố buổi sáng mù sương
    Thành phố buổi sáng em nhớ anh
    Người người từng hàng đi như thác đổ
    Em xuôi theo về phía trời đông
    Thành phố sợi nắng buồn tênh
    Thành phố sợi nắng hồn lâng buồn
    Thì thào từng lời như ru em ngủ
    Ấm dịu môi người, thấm ngọt môi em
    Thành phố buổi chiều, cơn mưa đuổi nắng
    Thành phố buổi chiều ướt lạnh bờ vai
    Chiếc lá gọi nhau bên cửa
    Thấp thoáng từng đôi bên hè
    Em nhớ anh, em nhớ anh
    Thành phố sợi nắng nằm im trong cây
    Vài tiếng đàn vắng em nhớ anh
    Thì thào từng lời đong đưa tiếng võng
    Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh
    Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh ...

    http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237ntnqn4n31a343v3n3nqm3m3237nvnqn31n3v3nqm3m3237n2nmn
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lỡ bước đi rồi đừng ngoảnh lại
    Dù mai này ta lỡ có quên ai
    Cũng còn sót một ân tình đã nhạt
    Còn hơn là một nhân ảnh tàn phai.
  3. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nếu có kiếp sau anh xin làm hạt cát
    ẩn mình vào sa mạc đời em
    nếu có kiếp sau anh xin làm ánh sao đêm
    khuất lấp bên ánh trăng em toả sáng
    nếu có kiếp sau anh xin làm cơn nắng hạn
    ùa vào Mặt Trời em toả rạng ngày đông
    nếu có kiếp sau anh xin làm một dòng sông
    xuôi thuyền em về bến đỗ
    chỉ còn kiếp này anh xin làm bão tố
    cho em khổ một đời khi đón nhận tình anh
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ..long rong..ngựa người đều chùn bước
    lay lắc có kẻ sống giữa đời..
    há vui sao?

  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    " Ôi! Sài Gòn đất chật người đông,
    Phố tấp nập người xe vùn vụt.
    Nhưng thi thoảng ngoảnh đầu nhìn lại,
    Vẫn có kẻ long rong chiều tà.
    Là ta đó, tìm hơi thở bình yên!"

    Vào topic "...long rong..." tự dưng lại ngẫu hứng lên làm bài thơ con cóc cho đỡ buồn. Ngày trước, mình chuyên đi "rong" khắp cả thành phố, nhất là khu vực Q.1. Giờ thì đi làm về mệt mỏi quá, hôm nào hứng khởi lắm hoặc là bạn bè rủ rê thì mới đi. Nhiều khi tự hỏi: "Cứ cắm đầu cắm cổ làm việc như vậy, liệu đến khi chết có đem theo được không?", hay "Làm việc mà không có thời gian relax thì có ngày mày vào viện mất thôi!". Nghĩ đến đó là lại bắt đầu một kế hoạch long rong. Và lại người, và lại xe, và lại túi, và lại bắt đầu... "rong".
    " Long rong như kẻ không nhà,
    Nay ngồi quán bún, mốt là quán ăn.
    Cuộc đời vốn tính lăng xăng,
    Ngồi yên một chỗ, băn khoăn cõi lòng."
    À, mà nhân đây mình cũng xin có tí ý kiến với chủ topic "...long rong..." một tí: mình thấy chữ "long rong" kỳ kỳ sao đó. "Lang thang" nghe đỡ "vô gia cư" hơn!
    Í, mình chỉ có ý kiến thui, đừng xúm vào... uýnh mình nha!
    Được vtv06 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 28/12/2006
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vắng Em
    Nhạc sĩ: Quốc Bảo
    Phố đang vắng không em đi về
    Phố như thấy lòng hoang vu thế
    Quán đang vắng không em yên ngồi
    Quán như đón chào cơn giông tới
    Gió đang vắng thênh thang lụa bay
    Gió như chết lặng đi trên cây.
    Lá đang vắng đôi tay hỏi han
    Lá đang tiếc thầm những ngón măng
    Lá đang nhớ nâng niu thuở nào
    Ấp trên lá ôi thương làm sao
    Ấp yêu dấu lên môi tròn xinh
    Cất yêu dấu vào tay... trắng tinh
    Phố đang nhớ chân son ra vào
    Vắng em phố làm ra cơn đau
    Quán đang nhớ lưng thon em ngồi
    Vắng em quán làm sao u tối
    Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
    Chắc ta nhớ viền môi thơm son
    Hay vì nhớ đôi mi rèm buông
    Hay vi nhớ bờ vai tóc suông
    Hay là nhớ câu thơ ngọt ngào.
    Hay là nhớ em ngoan là thế
    Nhớ ôi nhớ ôi muôn lần nhớ
    Cất đi hết vào đầy giấc mơ
    Thoáng em đến như trăng mùa cũ
    Thoáng em đến câu thơ vừa chữ
    Thoáng em đến đã như muôn trùng
    Thoáng em ghé như hoa phù du
    Thoáng cơn nắng se ngang trời Đông
    Đã chia xớt cho ta lửa ấm
    Đã nuôi lớn trái tim lặng câm
    Từ em qua cỏ cây bình yên
    Vì em đấy mà ra thiêng liêng

    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/2339/index.aspx
    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 28/12/2006
  7. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    đập 1 phát lăn quay bi giờ
  8. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hay là mình đổi thành lăng quăng đi. Đi lăng quăng đâu đó quanh SG, tức là chưa biết cụ thể là sẽ đi đâu nhưng mà biết chắc sẽ phải đến một nơi nào đó.
    Theo từ điển, lăng quăng là tên của... con lăng quăng, nhưng vẫn thích rủ bạn đi lăng quăng với tui không
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hheheh ai đi long rong ko? đang chán ...
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái nick quen quen, trừ bác máy bay bà già thì không biết còn cao nhân nào dùng nó không.
    Wéo còm đến Đất SG.

Chia sẻ trang này