1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không dám đợi hồi âm ....!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi autumn_heart_2207, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn góp ý của bạn rất nhìu . Tớ cũng bít rất rõ về cách trình bày ấy . Bởi ở lớp Tiếng Anh , cô giáo tớ hay có yêu cầu gửi bài tập wa Email . Và tớ cũng được chỉ dạy cho những điều giống như góp ý của bạn . Nhưng có lẽ tại thói quen viết nhanh an vào máu tớ từ lâu mỗi khi post bài , nên tớ vẫn mắc phải cái lỗi bạn nhắc ấy .
    À chít thật ! Tớ lại wên trong khi trả lời bạn thế này. Thôi thì bi giờ nhận ra thì sửa vậy, để khỏi khiến bạn khi đọc cảm thấy khó chịu. Nhưng bạn thông cảm nha, một thói wen, một cái gì đó của riêng tớ mà thui. Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn !

  2. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    8393 nhớ 2393 nhiều lắm. Giờ không biết 2393 đang làm gì nhỉ? Nghĩ đến lúc phải xa 2393 thực sự 83 rất bùn. Bây giờ mà đối mặt để nói điều đó với 2393 thực sự 83 không đủ can đảm.83 rất sợ rời xa 2393 yêu quý của 83.Nếu như phải lựa chọn giữa một bên tình một bên hiếu thì 2393 sẽ phải lựa chọn như thế nào đây?
    Thự sự 83 không mún 2393 khó xử?
  3. hoc

    hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, diễn đàn là nơi người ta bộc lộ cảm xúc cá nhân chứ đâu phải nơi viết văn lên để mọi người chấm điểm, chấm chính tả. Thiết nghĩ nhưng sai sót nhỏ trong văn phạm hoặc cách trình bày có thể chấp nhận được, biết đâu đó lại là sự phá cách của tác giả hoặc điều đó thể hiện lúc viết, tác giả rất tâm trạng, tất cả xoáy vào dòng suy nghĩ, ko để ý đến những việc khác.
    Mong sao bạn sớm vượt qua những nỗi buồn, những sự cố đời thường để đạt đến một cuộc sống tốt đẹp.
    Trân trọng.
  4. hoc

    hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc bài của bạn Trái tim mùa thu, mình càng thấy hay...có những bài đọc đi đọc lại...Có lẽ bạn mất khá nhiều thời gian gặm nhấm những cảm giác đó hoặc giả bạn có khả năng logic rất cao, biết xâu chuỗi những cảm xúc để viết lên những dòng hay như vậy....thật là phục bạn quá.
    Con người ai cũng có 1 góc riêng của mình, ai cũng đã từng buôn, từng thấy cô đơn, nhưng ko phải ai cũng có thể viết được lên những dòng này, để chia sẻ và đồng cảm với mọi người...
    Mặc dù rất muốn đọc nhiều...nhiều...bài nữa của bạn nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn vẫn chìm đắm trong những cảm giác ấy....Mình chúc bạn sớm tìm thấy ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống, để mỗi ngày, mình vẫn được đọc những bài viết của bạn...nhưng đó là các bài viết nói nên sự hạnh phúc....thành đạt...
    Trân trọng.
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tan học sớm ! Cũng chẳng sớm hơn mọi ngày là mấy . Nhưng khác hơn với mọi ngày là mình bắt đầu thấy nhơ nhớ diễn đàn . Nhơ nhớ một góc con người trầm lắng . Nhơ nhớ một cảm giác mà chẳng bao giờ mình gọi được thành tên . Chỉ biết : Khi nghe có người kể với mình rằng : Họ thích ngồi trên một quán cafe và ngắm dòng người tấp nập đi bên dưới những con đường , và họ thích nhìn ngắm những con đường lúc tắc nghẽn . Thì mình lại đối lập với họ wá đỗi . Mình thích đi trên con đường vắng vẻ và trải dài , đối diện với chính mình , và chỉ mình mình .... ! Đó là cảm xúc , cũng là cảm giác mà mình khó diễn đạt được thành lời . Có người bạn từng nói với mình rằng : nhìn vào thực tế cuộc sống đi , và đừng có wá mơ mộng zậy ! Dường như mình hiểu được ý nghĩa câu nói ấy khi mình thực sự bắt đầu với cuộc sống xa nhà cách đây 3 năm . Mình thực tế hơn , và vơi dần sự lãng mạn thời học trò .

    Mình cố gắng để càng ít mất lòng mọi người xung quanh bao nhiêu càng tốt . Vẫn biết : ko thể làm hài lòng tất cả mọi người trong cuộc sống ! Và mình cười theo tiếng cười của họ , gò ép mình theo một hướng khác . Để rồi chợt có những khi đối diện với lòng mình trong căn phòng mình ở trọ , mới nhận ra : Sau một ngày với những tiếng cười giòn tan đến vỡ vụn ở trên lớp , làm trò cho bạn bè vui , và tưởng chừng như một đứa vô tâm vô tư lắm lắm .... ấy lại trở về trong sự tĩnh lặng riêng mang . Ngẫm nghĩ vìa rất nhìu thứ .
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng đọc những xúc cảm mình gửi vào trong những dòng tâm sự . Cuộc sống bận rộn đến nỗi chỉ dành thời gian để nghĩ về mọi điều đã qua thôi đã hiếm hoi lắm rùi . Thật tuyệt khi mình được bạn cùng chia sẻ những nghĩ suy ấy ! Chúc một ngày hạnh phúc đến với bạn !Nếu mình ko thể lắng nghe , cũng mong đến một lúc được thấy những xúc cảm ấy bạn gửi vào bài viết !

  6. hoc

    hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có 3 cách mà người ta vẫn thường làm khi gặp phải một vấn đề gì đó.
    Thứ nhất: Phản ứng mãnh liệt, làm cho mọi việc rối tung lên, tìm mọi cách xoay sở để rồi mọi cách ấy đều chỉ là những suy nghĩ bồng bột, nông cạn....đến một lúc mệt nhoài....Họ tặc lưỡi và rơi và trạng thái buồn bã.
    Thứ 2: Bình tĩnh lùi lại một bước, từ từ gặm nhấm và suy xét, chia sẻ với mọi người điều mình đang nghĩ lắng nghe xung quanh và đưa ra một quyết định sau cùng, dù đó là đúng hay sai thì cũng kiên định theo đó mà hành động.
    Thứ 3: Bàng quang, mặc cho dòng đời đưa đẩy, hời hợt trước sự thay đổi và dễ chấp nhận kết quả.
    Dõ dàng cách 3 ko phải là cách mà thanh niên chúng ta thường chọn. 2 cách trên đều có cái ưu và cái nhược riêng. Mình đoán bạn autumn_heart_2207 thường chọn cách hành động thứ 2. Cách này làm cho con người chín chắn hơn, lựa chọn sẽ chính xác hơn nhưng lại dễ làm người ta mất đi những cơ hội...Cuộc sống này còn rất nhiều ý nghĩa, còn rất nhiều cơ hội và sự lựa chọn...Mong sao Bạn autumn_heart_2207 luôn vui....
    Trân trọng,
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày ko nhiều người nói ra sự thật !
    Và Q ước tất cả những gì Q đang trút ra đây chỉ đơn thuần là lời nói dối , là điều người ta có thể bịa ra trong ngày hôm nay .
    Q nhẩm lịch và biết chắc 1 điều rằng : Hôm nay là tròn 100 ngày của Hoàng . Phải rồi , 100 ngày kể từ ngày Hoàng vĩnh viễn ra đi mà chẳng kịp gửi lại một lời chào tới những người yêu quý Hoàng . Hoàng tệ lắm Hoàng biết ko ?!?
    Mấy hôm trước , Q ngồi giở lại đống thư của mình . Nói là đống chứ tất cả những lá thư Q nhận được đều cất rất cẩn thận trong một cái túi riêng . Trong số thư ấy , Q rút ra tập thư của riêng Hoàng , và đọc lại từng tờ, từng trang . Nó nhắc Q nhớ nhiều kỷ niệm ,.... nhớ Hoàng !!!_ Nỗi nhớ miên man về một người bạn xưa cũ , về những rung động ngây ngô của tuổi học trò . Giật mình với những dòng thơ đã có lần Hoàng chép lại tặng Q :

    " Kỷ niệm chẳng là gì
    Nếu lòng người vội xoá.
    Nhưng sẽ là tất cả,
    Nếu lòng người in sâu "
    Dường như nó là lời nhắc nhở của Hoàng lúc này đối với Q cho những kỷ niệm đẹp đẽ của cả 2.
    Và trong một bức thư hơi khác với những bức thư còn lại ( bởi nó được viết bằng những tờ giấy viết thư mà Hoàng vẽ khá đệp và cẩn thận trên đó ) , Hoàng kể lại cho Q nghe về Hương , về sự ra đi của Hương . Và lý do vì sao Hoàng có những ấn tượng về Q từ ngày chưa quen biết . Q đã có chút giận hờn sau bức thư ấy chỉ vì Hoàng so sánh Q với Hương , và cái sự quen biết kia cũng bắt đầu từ việc Q có một vài điểm giống Hương . Duy chỉ có điều : Với Hoàng , Q là một cái gì đó nhắc Hoàng nhớ đến Hương _ người con gái đã ra đi sau một tai nạn giao thông đáng tiếc ! Lúc ấy , Q nghĩ mình như một con người lớn lao lắm , có thể bù lấp khoảng trống của một người , xoa dịu một vết thương lòng , và hơn thế nữa còn là động lúc cho rất nhiều, rất nhiều sự cố gắng . Bản thân Q cũng thấy mình tự vươn lên và đạt được khác nhiều điều nhờ những cố gắng ấy . Bạn bè gọi đó là mối tình đầu của cả 2 đứa . Riêng Q chỉ biết : Cho đến khi Hoàng ngỏ lời cũng là lúc Q dần xa Hoàng hơn .
    Tuổi học trò ngây ngô khờ dại , và kèm theo đó là những cảm xúc kì lạ thiệt ! Q ko biết gọi đó là gì , nhưng có vẻ như Q dám đoan chắc đo không phải là Tình yêu . Với Q ngày ấy , tình yêu phải là một cái gì đó cao xa lém , lung linh lém , vĩ đại lém , và lãng mạn hơn tất cả những gì Q vẫn thường mơ mộng kìa ! Zậy đấy ! Và cuối cùng Q cũng có đủ lý do để biết rằng cả 2 ko thể đến với nhau bằng một tình yêu . Cảm ơn Hoàng đã giữ được 1 tình bạn đẹp của hai đứa .
    Trong những phút tìm về kỷ niệm ấy , Q mỉm cười khi lần ra trong tập thư có tấm thiệp chúc mừng mùng 8/3 do tự tay Hoàng làm . Vậy đấy ! Sau một thời gian dài cho những nghĩ suy , những phân vân , và nhìn nhận tình cảm , rồi Hoàng cũng chấp nhận và mong muốn một tình bạn tốt đẹp giữa 2 đứa .
    Hoàng biết ko !?! Giờ đây , tình bạn ấy đang nhắc lòng Q biết thế nào là cảm giác xot xa khi mất một người bạn . Q thật tệ phải ko Hoàng ?!? Q thậm chí đã ko giữ được liên lạc thường xuyên với Hoàng như trước . Chỉ mải lo cho bản thân mình , mải vui với hạnh phúc bên người ấy . Và ko thể phủ nhận rằng : cả một thời gian dài Q đã gần như quên mất một người bạn . Cho đến khi Q đi họp lớp , qua những người bạn lớp cũ , Q mới muộn màng biết tin về Hoàng .
    Những dòng tâm tư này , Q viết thay cho lời xin lỗi gửi tới Hoàng vì Q chưa kịp đến thắp cho Hoàng một nén nhang kể từ ngày ấy .
    Xếp lại tất cả những trang thư Hoàng viết . Q cất lại nó vào trong túi như lúc đầu , và lại nghĩ về mọi điều . Tự hỏi có nên gửi nó theo Hoàng , hay có lẽ Q sẽ giữ nó làm kỷ niệm ?!?
    Hoàng nói đúng : Kỷ niệm chẳng là gì , nếu lòng người vội xoá ....
    Q quyết định sẽ giữ lại tất cả . Chỉ đơn thuần đó là những kỷ niệm , là những gì cuối cùng của Hoàng để lại mà Q có thể giữ .

    Cầu mong ở nơi vĩnh hằng ấy , linh hồn Hoàng được thanh thản !

  8. hoc

    hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic...quả là một tình cảm đẹp, đáng trân trọng...M tán thành việc Q dữ lại những kỉ niệm ấy, nó ko phải sự tiếc nuối, ko phải sự so sánh với hiện tại mà nó như bằng chứng của một thời ngây ngô...thoáng nhớ, thoáng buồn....và rồi cuộc sống đã mang đến điều để ta so sánh...đó mới được gọi là tình yêu....
    Nhưng tình yêu mà ko 1 lần phải đau, 1 lần phải nuối tiếc thì thật ko phải tình yêu....tại sao con người lại cứ thích thử những cảm giác ấy nhỉ...phải chăng khi người ta đau người ta mới nhớ lâu, mới thấy thấm thía....Hihiiiiii...
    Trân trọng.
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    M à !
    Thui chít , Q wên mất , wen miệng ấy mừ . M đã bảo đổi tên M thành tên là Anh rùi mừ Q vẫn còn wên . Từ giờ sẽ gọi M là Anh , và cho Q vẫn được xưng tên như lúc trước ở nơi này nghen! M cũng đã đồng ý với Q rùi đó thui .
    Hì ! Thiệt wá ! Gặp Anh ở ngoài , Q cũng phải đổi tên của mình nữa ---> Đổi tên thành " Em " ( Đúng là lỗ to vì đổi tên rùi thấy mình chẳng được cho kẹo bánh , hay mum mum món gì hết . ) Nói zậy thui , Q nhận ra ở Anh có một cái gì chững chạc lém , nhưng cũng thích đùa như Q zậy .
    Tối wa Q nhắn tin cho Anh xong thì ngủ wên mất , sáng nay dậy Q mới đọc lại tin nhắn Anh gửi . Biết sau tin nhắn ấy Anh có chờ Q nhắn lại ko nhỉ ? Nếu có , Anh cho Q xin lỗi nha ! Tại hôm trước đó giận nhau với người ấy bùn wá Q hổng ngủ được . Đến hôm wa thì mới thấy mình thấm mệt mỏi . Sáng ra , Q nhắn tin cho Anh nói : sau một giấc ngủ Q wên hết cảm giác của mình rùi . Nhưng nếu Q wên thiệt thì đâu có thể tự nhắc nhớ lại cảm giác đó chứ . Q biết , Anh nhạy cảm lém , chắc Anh cũng đoán được Q thế nào . Anh ko muốn Q buồn vì chuyện giận nhau với người ấy nên có ý muốn giúp Q giải thích nữa chứ . Q nghĩ rùi lại tự bùn cười đó Anh biết ko ! Nếu người ấy ko thể lắng nghe Q để thông cảm và hiểu thì làm sao đủ bình tĩnh để nghe Anh giải thích thay Q chứ . Dù sao thì mọi việc cũng đã trở lại bình lặng rùi Anh ạ . Q ko buồn nữa , Q làm như những gì Anh khuyên , và suy xét vìa tất cả những điều đã wa .

    Một lần nữa Q biết mình có thể tin vào trực giác của mình rùi Anh ạ . Q vui vì có thêm một người bạn tốt , cho Q những lời khuyên đúng lúc , kịp thời . Anh cũng muốn Q vơi dần những xúc cảm miên man buồn bã như ngày nào , để thấy cuộc sống khác hơn , tươi vui hơn phải ko ? Nhưng nếu ko có những xúc cảm ấy , Q ko bít mình có trút vào nơi đây những tâm sự của mình như những gì Anh đã lắng đọc hay ko nữa . Nếu zậy Q đâu có được một người bạn là..... Anh .
    Anh bít ko ? Ngày trước Q wen người ấy cũng như cái cách Q bít anh zậy . Nhưng trước khi gặp người ấy , Q cũng bị thử thách qua một quãng thời gian rất dài . Chợt đến khi nhận ra : Dường như người ấy luôn đi bên cạnh cuộc đời mình cho dù chưa một lần gặp gỡ , Q mới hiểu người ấy đã là một phần nào đó wan trọng trong cuộc sống của mình rùi . Sự wen bít với Anh nhắc Q nhớ nhìu đến những kỉ niệm cũ . Nhắc Q nhớ người con gái của ngày nào , đánh liều tin vào trực giác của mình trong lần gặp gỡ đầu tiên , để rùi nhận vìa mình một lời " khen " ngộ nghĩnh rằng : " Em liều thế ! "

    Q chợt mỉm cười một mình : Ko liều sao Q gặp và yêu được người ấy . Và lại wen và có thêm một người bạn là Anh .
    Q cảm ơn sự tình cờ cho Q wen bít Anh ! Cảm ơn những dòng tâm tư gửi lại đã cho Q có một người bạn hiểu Q phần nào . Cảm ơn Anh cho tất cả những niềm zui, những lời khuyên anh mang đến !
    Chúc Anh một ngày tốt lành ! Và mong sớm có dịp gặp lại anh !

  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em yêu !
    Em ghét cái cảm giác day dứt , phân vân , suy tư , trĩu nặng thế này ! Em sao thía ko bít ?!? Chẳng muốn khóc vì chuyện tình cảm chút nào . Nó có đáng để em phải khóc ko anh ? Có đáng để lúc nào cũng phải nặng lòng vậy ko ? Sao nước mắt cứ theo nhau trào lên vậy chứ !?!
    Ngày biết thế nào là yêu một người , em thấy mình hạnh phúc lắm mà. Lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc vì có một người lắng nghe , chia sẻ _ một người yêu mình theo cách vụng về , chân thành nhất ! . Giấc mơ ngày nào của em về một tình yêu là thế đấy ! Chỉ đơn thuần là một chỗ dựa , một bờ vai để em tựa vào đó mà khóc những lúc gặp chuyện buồn . Hay một cái xiết tay nhè nhẹ khi em im lặng ; Một ánh mắt cười khi thấy em vui .
    Em ngây ngô wá đỗi phải ko anh ! Cứ ngỡ tình yêu là những điều đơn giản ấy thôi chứ ! À không , tình yêu quả thực là những điều đơn giản ấy khi người ta không biết người ta yêu n hau để rùi mọi thứ sẽ đi đến đâu .
    Em hiểu lắm chứ , anh vẫn mong cả 2 đi đến một cái đích chung . Em của ngày ấy chỉ biết gật đầu khờ dại , cố gắng giữ tình yêu của mình như nâng niu 1 bông hoa pha lê dễ vỡ . Mỗi khi có cơn giông nào ập tới , lại thu mình ôm chặt lấy bông hoa ấy , mặc cho cái gió lạnh thấm dần vào da thịt .
    Em phục người con gái trong em ngày xưa ấy _ biết yêu anh bằng một niềm tin mãnh liệt nhường nào . Tưởng rằng : chỉ cần có bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay mình sau cơn giông tố ấy , cái sự lạnh lẽo kia sẽ tan biến hết .
    Nhưng em ngốc khờ wá phải không người cô bé yêu thương ?!? Đâu phải cơn giông tố nào cũng đến và đi giống nhau . Cô bé của ngày nào vẫn co ro giữ chặt bông hoa pha lê ấy , toàn thân run lên vì lạnh , và làn môi mỏng bặm lại đến tứa máu . Em nhìn thấy trước mắt mình là người con gái đơn độc , ko sự chia sẻ , ko cảm thông , ko tiếng cười , ....ko gì hết ! Niềm tin ngày nào cũng theo những giọt nước nơi khoé mắt nhỏ xuống bông hoa pha lê bắn vụn vỡ .
    Em vẫn trông vào người con gái ấy mà tự nhủ với lòng mình rằng : Cuộc sống ko phải lúc nào cũng được như mình muốn . Chỉ có điều , bản thân em giờ đây cũng không hiểu nổi lòng mình nữa . Những cơn gió buốt quất vào người cô bé đang co ro kia làm lòng em se sắt lại . Em thương phận người con gái nặng lòng với tình yêu riêng mang , để rùi nhận vìa cho mình một cảm giác không tên . Cố bao bọc cho mình một lớp vỏ cứng cỏi làm gì , để lại thấy một lần nữa sự yếu đuối trong em chẳng thể tìm được lối thoát ra . Bản thân em làm cho mình mệt mỏi , hay tình yêu làm cho em trở nên mệt mỏi ? Em cũng ko biết nữa . Em muốn đầu hàng trước tất cả mọi thứ , khi nhận ra một áp lực đè trĩu trên đôi vai mình .
    Em đang thu mình lại như một con rùa rụt cổ . né tránh tất cả những thử thách vây quanh . Hãy để cho em những phút giây bình lặng được ko anh ? Đừng yêu cầu em quá nhiều cho những thay đổi con người và cuộc sống . Bởi trong những yêu cầu ấy , em không tìm được sự cảm thông và chia sẻ nơi anh . Anh nói em hãy cố gắng ....coi như là vì anh , nhưng em ko biết ai sẽ là người vì mình nữa .
    Người con gái ngày nào trong em nuôi nhiều mơ ước lắm Còn bao nhiêu điều em mong muốn thực hiện trước khi bắt đầu xây dựng cuộc sống ở một nơi ko phải ngôi nhà wen thuộc của mình . Còn cả những mối quan hệ bạn bè của em nữa . Em đánh mất dần những mơ ước ấy , và lo lắng về những mối wan hệ phai nhạt dần theo thời gian yêu anh . Tự hỏi mình còn lại được điều gì khi sớm đến với anh ?!?
    Em đã lao vào tình yêu của mình như zậy đấy ! Lúc nào cũng phải căng đầu ra mà nghĩ xem còn bao nhiêu điều nữa ở mình mà mọi người chưa vừa lòng . Chợt hiểu rằng : Chưa bao giờ hết lý do để em bị chối từ , anh ạ !
    Chắc cũng có lúc anh suy tư giống như em : Ko hiểu nổi bản thân tình yêu là gì nữa . Anh yêu em , nhưng còn phải yêu gia đình anh nữa . Bản thân tình yêu không có lỗi . Chỉ riêng em có lỗi vì ko đủ sức bước tiếp con đường mình đã chọn
    Tạm thời , em muốn tìm một khoảng lặng cho tân hồn mình . Cho em thời gian để thấy lòng mình bình yên trở lại , và nghĩ về mọi điều đã qua được ko anh ? Nếu tất cả những gì em trút ra nơi đây ko đủ để coi là lý do khiế anh có thể rời xa em , cũng mong anh giữ một khoảng cách với em trong khả năng của mình . Đủ lạnh lẽo để em biết mình vẫn cứng cỏi ; Đủ xa để những yêu thương trong lòng người con gái trở nên bão hoà thực sự . Và trái tim thổn thức ngày nào hiểu rằng dù ko có anh ở bên , nó vẫn đập một cách đều đặn .
    Cảm ơn anh _ My Hurt ! Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu thương và được yêu thương !
    Em yêu anh !


    [​IMG] Mơ Một Hạnh Phúc (Sáng tác: Phạm Khánh Hưng - Thể hiện: Hiền Thục)

Chia sẻ trang này