1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xinh đẹp nhưng bộ sưu tập tình yêu của tôi nghèo nàn và già cỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi michys, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Xinh vẫn ế
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bạn còn có người để ý rồi còn có quan hệ với người ta. Chả bù cho mình chẳng có ai để ý. Có để ý ai đó thì cũng chẳng bao giờ được họ đồng ý. Cuối cùng bây giờ vẫn là kẻ khờ khạo về tình yêu. Vẫn chưa có ai yêu mình thực sự cả.
  3. hoaicam2000

    hoaicam2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Kiêu ngạo và bất mãn.
  4. haibk

    haibk Guest


    Con gái có thì, đừng kén cá chọn canh quá, đừng kỳ vọng vào 1 người đàn ông hoàn hảo quá (trên đời chỉ có 2 loại đàn ông: loại 1 đểu, loại 2 là ...rất đểu), cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Tặng em mấy câu thơ ngày xưa viết cho 1 cô gái già đang ế:
    XƯA VÀ NAY
    Cũng ngôi nhà này ngày xưa
    Có 1 cô nàng đẹp lắm
    Quần Tây, váy dài, váy ngắn
    Đi, về kẻ đón người đưa
    Cũng góc sân này ngày xưa
    Con bẹc-giê gào inh ỏi
    Suốt ngày phải nghe tiếng gọi
    Của những anh chàng thợ cưa
    Cũng căn phòng này ngày xưa
    Các chàng đua nhau tỉ thí
    Cạnh tranh từng li từng tí
    Mong giành được trái tim thơ
    Anh chàng Sư phạm mộng mơ
    Trao những vần thơ bỏng cháy
    Tặng em, lắc đầu ngờ uầy ngờ uậy:
    "Em chẳng thích chồng nhà thơ"
    Anh chàng Giao thông hiền khô
    Kể về hầm chui, cầu cống
    Lại thêm anh chàng Xây dựng
    Ba hoa sắt thép, bê tông
    "Xây dựng với chả Giao thông
    Quanh năm chỉ đi biền biệt
    Em chẳng ưng người nào hết
    Xin mời 2 anh về đi"
    Anh chàng công an lầm lì
    Kể chuyện bắt giamtội phạm
    "Lấy chồng công an phát chán
    Toàn là pháp luật mà thôi"
    .............
    Thời gian cứ thế dần trôi
    Nhà thơ buồn khôngđến nữa
    Công an đi về lấy vợ
    Xây dựng quay đầu good bye!
    .....
    Cũng ngôi nhà này giờ đây
    Có 2 ông bà ngán ngẩm
    THương con gái mình phận hẩm
    Gần băm mà chẳng chống lầy
    Cũng góc sân này giờ đây
    Con bec-giê nằm vêu mỏ
    Mấy ngày rồi không được sủa
    Buồn mồm chẳng biết cắn ai
    Cũng căn phòng này giờ đây
    Chẳng còn ma nào đến nữa
    Có cô gái già tựa cửa
    Chạnh lòng nhớ chuyện ngày xưa
    Các cô gái ơi, thấy chưa?
    Hãy yêu, khi nào có thể
    Kẻo rồi nhăn răng mà ế
    Bấy giờ, hối cũng bằng không...

  5. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh cô bé này khá giống mình. Keke, 26 tuổi, công danh sự nghiệp chưa tới đâu, yêu đương cũng chẳng ra làm sao. Nghĩ hơi buồn nhưng thôi kẹ mẹ, có đ'' gì để mất đâu các bạn nhờ?
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    có 1 cuộc đời
  7. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi không kén, quả thực là ko kén. Tôi cũng không mơ hão một người đàn ông lý tưởng cho mình. Nhưng trái tim tôi chưa thật sự thổn thức, biết làm sao đây? Tôi luôn mong muốn mình tìm được trái tim chung nhịp đập. Nhưng thật khó! Tôi đã từng tìm thấy, nhưng nó đã thuộc về người khác trước khi tôi kịp sở hữu cho riêng mình. Và tôi cố tìm cảm giác hoài niệm ấy ở một người khác như một sự vá víu, lấp đầy những khỏang trống mà tôi chưa có được để rồi nhận thấy thật trống rỗng vô nghĩa. Tôi thật sự không tìm thấy sự đồng cảm ở họ, những trái tim từng trải, dạn dày sương gió tình trường. Đúng là họ có thể là điểm tựa vững chắc cho tôi,có thể che chở, bảo bọc tôi trong cuộc đời này, tôi tôn trọng họ, cảm mến họ, nhưng tất cả chỉ dừng ở đó vì tình cảm tôi dành cho họ không phải là tình yêu. Tôi không khốn khổ về vật chất để bấu víu vào họ, và họ cũng không lợi dụng gì ở tôi, họ trân trọng, nâng niu tôi, đến một lúc nào đó tôi tự thấy mình kính trọng họ hơn là yêu họ. Xin lỗi, thật sự là không thể yêu nổi. Một cuộc chia tay gần đây nhất, người ta đã hỏi tôi lý do chính đáng của việc chia tay này, thú thật tôi cũng không biết phải trả lời sao...nhưng nếu để trả lời chính xác 1 câu thì tôi chỉ có thể trả lời thế này: Đã từng yêu đâu mà kết thúc. Chắc sẽ là câu trả lời hợp lý nhất cho trường hợp này. Giáng sinh này tôi lại một mình gặm nhấm nỗi buồn...
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật khó tin. Nhưng thú vị thật!
  9. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đêm GS năm nay em cũng alone chị ạ, nếu rỗi Pm mình đi uống rượu nhé, vui ngay ý mà.
  10. muanoen

    muanoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tại các bạn cứ muốn ổn định đấy chứ.
    con trai chúng mình mải kiếm sống đến lúc quay trở lại tim người yêu thì người ta lấy chồng hết lượt.
    Được muanoen sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 22/12/2006

Chia sẻ trang này