1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khu bảo tồn động vật hoang dã Kruger rộng 2 triệu hecta (dài 350km và chỗ rộng nhất là 60km).
    Có thể nói bọn mình là những người may mắn khi nhìn thấy đủ Big 5: Trâu rừng, Voi, Tê giác, Sư tử và Báo (Kruger ko có Hổ). Tháng 2 vẫn là mùa hè, cây cối xanh tưoi rậm rạp thường che mất tầm nhìn. Có người vào mấy ngày mà ko có cơ hội nhìn thấy sư tử. 4 người ko có bác HK mua tour Sunset game drive 3 tiếng. Được hơn 2.5 tiếng 4 người đang nghĩ bác HK quyết đinh ko đi là sáng suốt vì chả thấy con gi cả thì anh chàng lái xe thông bào "Có 1 bầy sư tử ở phía trước, nếu tôi lái xe nhanh lên thì mọi người có ý kiến gì ko?" (trong Kruger giới hạn tốc độ là 50km cho đưòng chính trải nhựa và 40km cho đường đất). Xe lao đi. Trên 1 đoạn đường, 1 bầy 7-8 con sư tử đang nằm nghỉ ngơi thư giãn, có lẽ sau khi đã săn mồi no nê. Chiếc xe đầu tiên phát hiện ra và báo hiệu cho xe của bọn mình ở phía đối diện, đèn pha rọi vào nhưng những chú sư tử vẫn nằm yên, trông hiền lành làm sao .
    Tất cả hả hê với cảnh tượng thật đẹp đươc chứng kiến. Tiếc cho bác hoankiem. Về kể lại hoá ra bác ý còn được chứng kiến những cảnh ngoạn mục hơn: một con báo săn được 1 con nai rồi nhảy vọt lên cành cây rồi một bầy hà mã đắm mình trong 1 cái hồ nước. Túm ra thì tất cả đều hài lòng ngày hôm đó với những gì nhìn thấy.
    Ngày hôm sau thi bọn mình lại đươc chứng kiến tận mắt 3 con báo rình mò con mồi, cách xe bọn mình khoảng 200m.
    1 qui định rất nghiêm trong Kruger là ko được ra khỏi ô tô. Tất nhiên bọn mình vi phạm ít nhất 1 lần (may ko gặp chú báo hay sư tử nào ) và có lần đã bị nhân viên của Kruger đi qua cảnh cáo. Đi xe quá tốc độ cũng vi phạm và cũng bị cảnh cáo. Về camp quá giờ bị ghi sổ. Tội gì cũng mắc .
    Đường đi trong Kruger
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngựa vằn xuống phố
    [​IMG]
    Những người bạn (chỗ nào có hươu cao cổ thì chỗ đó thường có ngựa vằn)
    [​IMG]
    Tê giác xuống phố
    [​IMG]
    Bầy sư tử trên đường nói ở trên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 chú báo
    [​IMG]
    Con mồi phía xa
    [​IMG]
    Rón rén đi về phía con mồi
    [​IMG]
  2. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đi kết thúc với N.P ở Kruger.
    BBQ giữa rùng châu Phi, những chén rượu, hết rượu lại quay sang bia, rồi những câu chuyện Thật kì lạ. Những người bạn chưa gặp nhau bao giờ trước chuyến đi. Từ 3 châu lục khác nhau của thế giới và giờ đây ở châu lục thứ 4, châu lục hoang dã.
    Một chuyến đi ko thể quên.
    Dưới đây là 1 số hình ảnh vui về những thành viên trong nhóm đi châu Phi. 2 bạn nữ đã xuất hiện đâu đó trong những ảnh gửi lên trước rồi.
    Behind the scene:
    Chụp cái gì thế bác ui
    [​IMG]
    Chú này chắc chụp cầu vồng đây
    [​IMG]
    Cái này thì chịu ko nhớ nổi
    [​IMG]
    Người đâu mà kì thế, chĩa ống kính ở xa xa là được rồi, lại còn cố dí vào mặt người ta thế kia
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã cao bằng hươu cao cổ chưa bác ơi
    [​IMG]
    Ko được ra khỏi xe nên bọn tớ cứ phải nhoái nhoài thế này
    [​IMG]
    Bếp trưởng và các phụ bếp
    [​IMG]
    Cảm ơn bác HK, bác Net, chị KK và ZZ. N.P đã có 1 chuyến đi thật vui. N.P thay mặt mọi người kể lại hành trình 10 ngày đầu tiên ở châu Phi. Chờ những câu chuyện li kì và thú vị tiếp theo của mọi người..
  3. dgh

    dgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyến đi để đời!! Cám ơn chị Arril77về những câu chuyện thú vị và hình ảnh trong cuộc hành trình 10 ngày của mình. Mọi người ở nhà vẫn đang dõi theo và chờ tin tức nóng hổi của anh HK và những người bạn.

    Every depature has an arrival !! Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ và tin tức đều đều nhé!!!
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dgh nhá.
    Bao cáo bác HK. Sau đúng 1 tuần di chuyển qua hàng nghìn cây số thì nắng Nam bán cầu dã đến được Bắc Cực . Hôm nay nắng đẹp vô cùng. Ko ngờ thời tiết thay đổi nhanh vậy. Trong thời gian N.P chu du thì nhiệt độ xuống lạnh nhất. Còn giớ thì tuyết đang tan. Đường phố ướt nhoèn.
    Đúng 2 tuần nữa là thời khắc chuyển sang hè (25/03) với việc chỉnh đồng hồ lùi lại 1h. N.P ko fải sống trong bóng tối nữa . 7h sáng mà cứ tưởng đã 11h rồi như hơn 1 tháng trước.
    Mong chờ mùa hè đến với những lễ hội và những chuyến đi. Nhưng cũng nuối tiếc 1 mùa đông khác thường với tuyết đến muộn và tan sớm.
    Ngồi uống cafe trong nắng, trước mặt là những tảng băng trôi và tan dần, N.P lại nghĩ đến châu Phi. Giờ này có lẽ các bạn đã sắp đến Halare rồi đây . Backed to work, chất chồng xong quanh N.P là đống tài liệu. 1 tuần nữa lại đi. Born to fly
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tiếp.
    Do bị dụ dỗ về Tanzania và Kenya, N.P ko chịu nổi đã thử tìm lại vé mb. Kết quả có Thomson Fly London Gatwick đi Mombasa (Kenya) khứ hồi khá rẻ 264 bảng tổng cộng. Đi 08/04 về 16/4.
    Cay cú là Condor cũng là HK giá rẻ bay từ Frankfurt đến 3 địa điểm Mombasa, Kilimanjaro (Tanzania) & Zanzibar (Tanzania) mà sao vé đắt thế. Ngày 10/4 chiều Frankfurt - Killimanjaro có vé rẻ nhất 165e. Đang nghĩ bay đi bằng Condor, bay về bằng Thomson Fly thì Condor ko bán vé 1 chiều từ Frankfurt tới cả 3 địa điểm trong khi bán 1 chiều ngược lại. Quá chuối.
    Tuy nhiên 08/04 thì có thể đoàn ta đã kết thúc Kenya rồi cũng nên và 1 số đã bay về nhà . Đề nghị các bạn cập nhật phương hướng hành động cho N.P mỗi khi có thể
  6. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    topic này hay quá :)
    N.P ở đâu trên Bắc Âu vậy ?
  7. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin thấy Zim đang có 1 chút bất ổn về chính trị, lãnh đạo đảng đối lập bị cảnh sát bắn chết. hình như ở Harare, biểu tình lớn chống Tổng thống hiện hành.
    Mọi người vẫn ổn chứ ?
    Cũng hay mấy ngày trước có biểu tình ở các thành phố lớn của Nam Phi: Johan, Cape Town, Durban đòi chính phủ có những biển pháp kiểm soát nạn bạo lực ngày càng cao. Cứ mỗi ngày có trên 300 vụ giết người và tấn công ở Nam Phi, biến Nam Phi trở thành 1 trong những nước nguy hiểm nhất trên thế giới.
    Hôm N.P đi bus từ Nelspruit đến bến xe trung tâm của Johan. Có thừa thời gian để chơi 1 lúc ở Johan nhưng các nhân viên bến xe tròn mắt ngạc nhiên khi thấy N.P có balo và túi vậy mà định đi ra khỏi bến xe: Cướp giật nhiều lắm đấy, ko nên đi đâu ra khỏi toà nhà này. Tất nhiên chẳng ai dại vác balo đi như vậy nhưng ở đó chắng có dịch vụ gửi đồ, quầy thông tin du lịch thì ko hoạt dộng, muốn đi shuttle bus ra sân bay thì cũng fải đi bộ ra ngoài. Nghe doạ thế, N.P cũng chẳng thiết tha vào Johan, đành fải đi taxi ra sb. Thấy lái xe đưa 1 chút tiền cho người của bến xe dắt N.P ra chỗ đậu taxi. Ko biết mình có bị lừa về tình hình an ninh bên ngoài bến xe ko nhưng có nghe về Johan trước rồi nên cứ chọn giải pháp an toàn thôi. Cũng gọi điện đến bọn airport service theo LP nhưng ko có pick up từ bến xe.
    Vừa lên taxi, N.P fải gửi ngay tin nhắn cho bác hoankiem tên cũa hãng taxi, đề phòng biến cố. Lúc đó mới khoảng 5am, thành phố còn tối um. Chỉ đến luc nhìn thấy biển Departure thì mới thở phào.
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 12/03/2007
  8. dgh

    dgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc tin tức và biết tình hình Zimbabwe đang rất bất ổn kể từ hôm chủ nhật về việc bắt giữ lãnh đạo của đảng đối lập.
    Hình như cũng đúng là hôm mọi người đi Harare thì phải,không biết tình hình mọi người có gặp khó khăn gì không?anh HK, anh Net, chị Katty và chị Zozo nhớ bảo trọng nhé!!
  9. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ý gì đây ?
  10. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa này Miền Nam Sudan bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa (mùa mưa ở Sudan bắt đầu từ tháng 4 kết thúc vào đầu tháng 8). Mùa mưa ở đây thật buồn (nghe mọi người ở đây nói vậy), phương tiện chủ yếu vào mùa mưa để di chuyển về Juba và đi tiếp đi Khartoum hoặc Nairobi là bằng đuờng hàng không (và ở đây chỉ có máy bay của LHQ); Bạn sẽ không thể đi đâu nếu không có thẻ nhân viên LHQ.
    Tuy nhiên những cơn mưa đầu mùa đã đến làm dịu đi sự nóng nực của mùa khô và đem lại những niềm vui nho nhỏ ở đây:

Chia sẻ trang này