1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tâm sự ngày.....tháng ....năm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi line85vn2006, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Dạo này iu đời trở lại rồi. Công việc cũng OK. Đỡ stress được một tí. Hehe.
    Chiều nay ghé qua "Cái hộp giàu có" đóng góp cho xã nào. Nếu lịch của mình ko thay đổi thì ngày đi CTXH í mình có thể bám càng xã rồi. Hehe. Lâu lắm chưa làm CTXH, ko biết mình có còn năng nổ như xưa ko hay là bị " khớp " trước các anh, các chị ấy. Hic
    Chiều nay tự thưởng cho mình 1 cuộc shopping hoành tráng mới được. Kiếm vài cái áo sales là OK rồi. Ko phung phí đến nổi xài tiền trăm, tiền triệu cho 1 chiếc áo đâu. hehe.
    Nghe Mẹ kể chuyện ngày ấy khi mình còn nhỏ mà thương Mẹ quá. Đêm 30 Mẹ thức may đến gần sáng mới xong cho 1 một bộ quần áo in hình con ngựa. Dù Mẹ vẫn đi bán đến tối 30 mới nghỉ. Mẹ sợ sáng Mùng Một mình không có áo đẹp mà mặt với mấy chị em họ. Mình cứ cúi xuống nhìn con ngựa rồi leo lên ngựa gỗ mà phi cà lộc, cà lộc. Không cho tụi nó lại gần vì sợ hư ...bộ quần áo. Thương cho ngày xưa quá. Đến bây giờ, Tết dù đã mua quần áo may sẵn nhưng Mẹ vẫn đi may cho mình 1 bộ quần áo mới. Mấy năm nay mình đã có thể mua vải và trả tiền công cho những bộ quần áo của Mẹ. Dù nhỏ nhoi, nhưng vẫn thấy tự hào lắm.
    Thôi, nhớ ngày xưa như thế là đủ. Xem nó như một động lực khiến mình phải vượt lên. Yêu ngày xưa lắm lắm.
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đang ở xa, xa HN. Chỉ 300km thôi nhưng xa lắm.
  3. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nhớ , chỉ thấy nhớ và nhớ , mình thực sự ko thể quên dc uh
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    làm xong được 1 môn rồi. Còn phải làm một mớ bài tập đáng kể. Hết tuần này xong chắc bị khùng quá. Hic
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật nhiều cảm xúc ... vậy mà lại quên mang điện thoại cơ chứ. Đáng ghét thật.
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    CHẸP CHẸP CHIA SẺ DZỚI BÁC MA....
    KINH NGHIỆM CỦA CON MÈO KHI NHỚ CỨ MẶC KỆ CHO NỖI NHỚ TRÀN VỀ... 1 LÚC NÀO ĐÓ KHI NGẪM LẠI BÁC SẼ THẤY QUÊN TỪ THƯỞ NẢO NÀO ROÀI
  7. whyno

    whyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Box này có 2 con mèo nhẩy??? Mèo nào cũng xinh và dữ
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi, chủ nhật giặt đồ, chẳng nhìn thấy bịch xà bông đâu, nhìn qua nhìn lại thấy cái chai xanh xanh, đổ hết cả chai vào, cứ tưởng xà bông nhỏ em nó pha sẵn... hic hic, dùng nửa lít comfor giặt đồ có biết gì đâu, không có tí miếng xà bông... hôm nay mặc mấy cái áo đó bị dị ứng nghẹt mũi vì cái mùi comfor, bó tay... đi đâu cũng sực nức cái mùi, hic hic
    Ráng thức sớm đi mua cái thẻ nhớ thì nó chưa mở cửa, pó tay tập 2
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn luôn khác với giấc mơ đúng ko nhỉ? Trong giấc mơ, ta thấy ta hạnh phúc, nhưng thực sự ta yếu đuối, ta khổ sở, ta mong manh lắm.
    Bạn của ta ơi, những gì thuộc về quá khứ thì không nên day dứt mãi, Ta cũng từng hiểu cảm giác của bạn, ta từng trăn trở vì hành động của ta, có thể tuổi đời ta không hơn bạn, nhưng những gì ta đã trải qua, ta thấy mình có thể chia sẽ với bạn.
    Hôm qua ta say, ta say vì chuyện của ta, nhưng trong cơn say ta đôi lần nghĩ đến bạn. Bạn cao thượng ? Không, bạn đang yếu lòng. Những gì bạn đang suy nghĩ, ta không biết có đúng như những gì ta từng trải qua hay không, nhưng đã có một thời gian, ta nan giải, ta ngậm ngùi với quá khứ. Ta đau, ta say...ta sống với quá khứ. Ta vô tình gắn kết với nó. Ta mặc định nó là một ẩn số lớn trong đời.
    Từng đêm ta gặm nhắm nó, ta mân mê nó, xem nó như báu vật. Để giờ đây ta thấy nó kinh tởm vô cùng, nó làm ta mờ mắt rồi.
    Bạn thấy đấy bạn của ta, ta vẫn sống, vẫn tung tăng trong cuộc đời này, cái cuộc đời có thể thể lúc này bạn bảo là bế tắc đấy. Nhưng ta đã kiêu hãnh bước qua nó, ta nghênh ngang dẫm lên nó, ta cho phép ta đi tìm một mảnh đất khác, hoàn toàn thuộc về ta.
    Bạn của ta ơi, ta với bạn chưa hiểu nhau nhiều, nhưng cũng như bao người, bạn là nơi có thể tin cậy mà chia sẽ tâm sự. Ta quý bạn, một người bạn luôn hết lòng vì mọi người.
    Ta ước gì bạn luôn hạnh phúc, như bạn luôn mong mọi người hạnh phúc, bạn của ta nhé.
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Gặp khi mô chừ răng bít xinh mí dữ hỉ????

Chia sẻ trang này