1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CON NGƯỜI CẦN CHIA SẺ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chin_cham, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chin_cham

    chin_cham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    MỘT CON NGƯỜI CẦN CHIA SẺ....

    Vì yêu nên đành cam chịu?

    Tôi và anh ấy quen và yêu nhau hơn 2 năm. Lúc đầu, anh đưa tôi về ra mắt gia đình và họ hàng, không ai có ý kiến gì, thậm chí đối xử với tôi rất tốt. Tôi thầm nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc đích thực. Tôi tin tưởng và yêu anh thật lòng. Trong một lần đi chơi xa, tôi đã trao thân cho anh. Sau đó tình cảm chúng tôi rất mặn nồng. Nhưng thời gian gần đây, anh ấy nói lời chia tay tôi với lý do là ba mẹ và bà con không chấp nhận vì tôi khác đạo.

    Vì yêu anh, tôi đã cố gắng thuyết phục gia đình anh ấy, nhưng cũng không cứu vãn được gì. Tôi rất coi trọng sự trong trắng của mình, giờ đây tôi rất đau khổ. Anh ấy đã xa lánh tôi. Tôi thì rất yêu anh, đến không ăn uống, không làm việc gì được cả. Ngày đêm tôi nhớ đến anh, tôi lại khóc. Mọi người xung quanh tôi khuyên tôi nên quên đi, một người phụ bạc và không dám bảo vệ hạnh phúc cho chính mình thì không đáng để tiếc. Tôi biết vậy, nhưng khổ thay tôi không dám đối mặt với sự thật.

    Tôi không dám nghĩ mình sẽ yêu ai sau này vì mình không còn trinh trắng nữa. Có phải vì lý do đó mà tôi cố níu kéo anh? Tôi không muốn mất anh vì tôi đã lỡ trao thân cho anh. Thật sự tôi đang đợi chờ anh quay lại với tôi. Tôi biết yêu anh tôi sẽ đau khổ, nhưng vì phút dại khờ đó nên tôi đành cam chịu.

    Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ. Nếu bạn là nam giới, bạn có tha thứ cho hành động dại dột trong quá khứ của tôi không? Tôi thật sự đang rất hoang mang và lo lắng.
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ngu cho chết!!!
    sjhgihdfgjfkjdflktyltky sjhgihdfgjfkjdflktyltky sjhgihdfgjfkjdflktyltky
    <--- chửi bậy!
    đùa thoai!
    tình hình có vẻ rất chi là... tình hình nhỉ
    ****
    +_+
    để tôi nói chị nghe, sự thật nhé, cố gắng chấp nhận và chịu đựng (nếu rút được gì thì rút)!
    thứ nhất:
    tôi đánh giá chị là một người chỉ có "đam mê" của một CON người!
    Nếu là tôi, trong trường hợp này, tôi chỉ nghĩ đến tình yêu anh ta còn dành cho tôi hay ko, vấn đề "trong trắng" tôi chỉ nghĩ tới khi tình yêu anh ta đã hết!
    Và nếu quả thật như vậy, anh ta quả thật là một con người-ko-được-gọi-là-người nữa và tôi coi đó là một bài học rất đắt giá mà thôi!
    Tôi gọi bằng từ "đắt giá" vì chúng ta đang ở trong thế hệ những fụ nữ Á ĐÔNG! Chấp nhận xã hội vì chúng ta đang tồn tại trong xã hội!
    Nhưng,
    Nếu nhìn từ khía cạnh khác, để chị thấy rằng,
    Anh ta hoàn toàn xứng đáng để quên đi! một người đàn ông chân chính, và một người đàn ông đàng hoàng, anh ta sẽ có trách nhiệm với tình yêu của mình. Nếu anh ta đã yêu chị chỉ để "chiếm dụng" chị. Xong, thoả mãn, đã cưa đổ xong một cây gỗ mục, anh ta đi! ---> thì cứ để anh ta đi!
    Đến bây giờ chắc chị phải rút ra được cho mình một bài học như thế nào!
    thứ hai:
    Tôi ko chỉ trích chị đâu! vì đương nhiên tôi ko có quyền gì để có tiếng nói với chị, nhưng giả sử có cái quyền đó, tôi cũng sẽ ko lên án một người "dại dột" như chị. Chị, cũng như bao người con gái bình thường khác, yêu và chỉ nghĩ duy nhất đó là "YÊU"! Tình yêu ko đơn giản là tình yêu đâu pà chị àh... Tình yêu phải trước hết là một tình bạn, một sự cảm thông chia sẻ chân thành sâu sắc, một sự giúp đỡ bằng chính tấm lòng chân thành! Nếu chị dẹp qua hết những tín điều cơ bản của một tình yêu như thế, mà chỉ chăm chăm thoả mãn cơn khát được yêu thương trong mình, tức là, chị yêu một người chẳng qua vì chị muốn một bờ vai để nhờ tựa vào, hay chỉ vì cảm giác yêu thương trỗi dậy mãnh liệt, và chấm hết (tức là chỉ có thế). Thì, đó CHƯA phải tình yêu thực sự! Đó chỉ là những hình thức, và là những dấu hiệu đơn giản của 1 tình yêu thôi! Hay nói cách khác, đó là BẢN NĂNG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI - Bản năng được yêu thương!
    Mong chị suy nghĩ nhiều hơn khi quyết định yêu một ai đó.
    (Ở đây tôi dùng từ "yêu" nhé!)
    Và nếu chị đã quyết định, chị ko nên và đừng nên bao giờ hối hận về chính quyết định của mình! Nếu chị thấy anh ta đáng để làm người yêu chị, đáng để là một người bạn tốt nhất của chị, thì tất cả những vấn đề khác, sẽ ko có gì đáng bàn nữa cả!
    Vấn đề là,
    chị đã ko biết được tất cả những điều đó (bằng chứng là anh ta đã ko hề yêu chị thật lòng như chị nghĩ). Vậy hãy coi đó là một cú shock, như bao cú shock khác người ta có trên đời, và cho mình thêm một kinh nghiệm về sự cảm nhận trải nghiệm thế nào thôi.
    Và vì thế,
    Đừng cố để khép kín lòng mình. Đó là một điều dại dột, cho CHÍNH BẢN THÂN chị! một nửa thế giới là đàn ông cơ mà, thượng vàng hạ cám nhưng tất nhiên cũng sẽ có một thỏi vàng thật. Tất nhiên hiếm, nhưng chắc chắn phải có, cho riêng chị! Cái bây giờ là chị phải vượt qua chính nỗi mặc cảm của phụ nữ Á Đông, và TRƯỞNG THÀNH hơn! Một người mới sẽ cảm nhận được nét đẹp nơi chị, một nét đẹp ko ai có được, ngoài chị, nsẽ yêu chị, và việc tiếp theo của chị là PHẢI bình tĩnh đánh giá bằng lý trí và bằng trái tim đó có đúng là 1 TÌNH YÊU hay ko thôi.
    Đừng nuối tiếc một món hàng giả, quên anh ta đi và refresh lại mình đi. Nếu người yêu chị (sau này) quả thật yêu chị, và là một tình yêu chân thành, thì anh ta sẽ thực sự cảm thông cho chị, và ko câu nệ gì một cú ngã đau đớn của chị đâu, và nếu là một người đàn ông thực sự, anh ta sẽ nâng chị dậy và chắc chắn sẽ ko bao giờ để chị ngã thêm lần nữa.
    Mến,
    **
    ủa mà cái này phải vô box tình bạn - tình yêu hỏi chứ! trong đó nhiều chuyên gia hơn, ở đây thì chỉ có mình em thôi àh chị!
    **
    hớ....
    đang nghi ngờ ko biết bà này có bịa chuyện ra cho vui để post lên đây cho có vị rứa ko !!! uổng phí tấm lòng "trân thàng" nãy giờ wá
    ***
    ko biết có phải bối rối quá hay ko mà nick pà chị lại là "chin_cham" thay vì "chin_chan" nhỉ???
    Trong mọi việc cần giữ được bình tĩnh chị àh
    ừh mà... chị là một người con gái bình thường mừh... và cũng đã vấp ngã thế thì đúng là ko thể là một người trầm tĩnh quyết đoán được....
    thôi,
    mến (lần 2)
    chúc thành công trong tình yêu mới và có hạnh phúc!
  3. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng cam chịu và lệ thuộc chỉ vì chuyện đó. Quan trọng nhất là tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau, giờ đã không còn, níu kéo chỉ thêm khổ. Bạn vẫn có nhiều cơ hội khác và sẽ gặp một người tôn trọng bạn.
  4. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
    Không cần biết đêm dài sâu
    Không cần biết bao gầy hao
    Ta ngồi đếm tên thời gian
    Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
    Như xa xôi nay quay về gần gụi
    Yêu em khi chỉ biết đó là em
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ^ : Hay...
    Chỉ cần vậy là hiểu roài ha bạn....
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    U không dám yêu ai nữa bởi U nghĩ là U kô còn trong trắng! Vậy có nghĩa là U không còn yêu kẻ bội bạc kia nhưng U đang mặc cảm tội lỗi của mình! Hãy vui vẽ mà sống lên, cứ tự mình nhốt mình vào cái quá khứ đó chỉ làm mình đau buồn và mệt mõi thêm thôi! Hãy mừng vì U đã thấy được bản chất con người nhu nhược trong anh ta, chứ khi đã thành vợ chồng rồi liệu anh ta có thể bảo vệ U suốt đời hay không! Hehe!
    Đừng nghĩ là đàn ông ai cũng ích kỷ, mình có một con bạn thân, vừa mới lênn xe hoa, nó cũng như U vậy, cũng một quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng giờ đây, chồng nó rất yêu thương và chiều chuộng nó! Nếu U chịu mở lòng mình ra, nếu U cảm thấy một tình yêu khác đẹp hơn, hãy thật lòng với người ấy, lúc đó U sẽ nhận được tình yêu đích thật của U! Nhưng cũng phải cẩn thận đấy nhá! mình tin những người như U sẽ cảm nhận được đâu là tình yêu thật sự. Chúc U sớm vui vẽ trở lại! Hihi!!!
    Happy new ...!
  7. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thôi thì cứ để bạn nớ diễn 1 chút. sao làm anh em cụt hứng thế?
    Ê, anh không sợ mất hay còn gì cả. đến với anh là tới tới luôn.
    Tớ là tớ ...nào chơi bạn tớ ra thế nhé? thấy nó khóc rồi không?
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 02:31 ngy 02/01/2007

Chia sẻ trang này