1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    oái sao mày nói gở thế ..........dù sao cũng luôn chúc mày vui vẻ như chính cái vẻ ngoài của mày nhé
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hic Tao đang chán đây muốn chết đây...Bơ miẹ nó đời đi cho đỡ mệt...bơ coi như không biết....
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có lẽ tao mới nói : bây giờ là lúc tao được đọc trực tiếp những dòng viết của mày còn chuyện này tao cũng được nghe lâu lâu rồi thì phải hehe nhưng tao ko nghĩ gì đâu hihi , cố lên mày ah ...rồi tg sẽ qua cố gắng sống cho chính mình sẽ thấy mình hp hơn và nhìn lại chỉ thấy là chuyện nhỏ thôi , có khi sự chia ly lại là một điều hạnh phúc ý chứ ........như tao ý chuyện của tao khác của mày khác một trời một vực nhưng bây giờ nhìn lại nói thẳng chính tao coi thường người ta mày ạh , chúc vui
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em xin 2 chị,2 chị định boot box đấy à?Những chuyện kiểu "tao đang muốn chết đây với cả Bây giờ có lẽ tao mới nói .."thì mình tâm sự riêng với nhau đi.hê he he! chứ lôi nhau hết lên mạng thế này người ta tưởng mình quen biết nhau thì có phải khổ không?
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @andythao : nghe lâu lâu hic con nào tơn hớt với mày thế hừm....Tao cũng chả buồn được mấy đâu mà hì....ừ khinh...cơ mà khinh bây giờ còn thương ngày xưa....cơ mà bao nhiêu kỉ niệm là thế iu nhau là thế bi h gặp nhìn ... thấy xa lạ thấy cứ thế nào....Tao chưa bao h trong hoàn cảnh này nên hơi sock 1 tí thoai
    @Đờ Đờ Hờ : gớm chú ý mà tìm gái đi cứ quan tâm đến chuyện của E hic...nhanh ko ế già Hôm nào cafe Thọ nhá hihi nhớ nắm mới cả cứ định im ỉm cái đống ảnh của E đấy hở hihi...
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    mệt quá............mệt mỏi quá..........hic chán.......chả biết nói rì.........mà cũng chẳng biết nói rì................1 câu thoai......đánh mất bản thân lúc nào không hay..........
  7. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    đường đột vô box nì và .....
    ko hiểu
    cũng lâu ko chat với em nhỉ nên cũng ko biết em có tâm trạng và suy nghĩ gì , mà đến nỗi cảm thấy mệt mỏi như vậy???
    nguyên nhân là gì? ( cứ nhắn offline cho anh) ( hờ dd thì dạo này đang hết xèng, có muốn cũng deck trả lời đc).
    Chỉ biết nói rằng, kệ mịa chuyện gì đó. Chuyện nào làm ta phân tâm chán nản thì cứ ném qua 1 bên, làm việc khác, lo thứ khác em ạ.
    Oh, may mà tối hôm trc ko ăn thêm kem, chứ ko chắc tèo.
    Ra tết lượn típ. Anh thèm ăn chân gà nướng mày ạ
    stop! Cười lên nhá
    làm phát
  8. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    ko thấy lời nhắn của anh trong blog sao???
    Ok, chia sẻ thì chia sẻ, buồn thì viết, thích tâm sự thì tâm sự nhưng mà cái kiểu trải lòng ra trên mạng + blog thì cũng ko nên quá nhiều em à.
    Thôi, lúc nào gặp nói vấn đề này sau vậy. Cứ biết thế đã
  9. toiyeumaytinh

    toiyeumaytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đời này thật là buồn cười khi họ có tất cả thì họ lại chẳng cần khi họ cần ...đến cháy lòng thì cùng không còn nữa
    Nhưng con người thật là xung sướng khi biết vui biết buồn biết khổ đau
    Đó mới thật sự là được sống
    Đó mới thực sự là hạnh phúc
    Ban đang buồn để ngày mai bạn biết vui là thế nào
    bạn đang cô đơn để biết sự hạnh phúc khi được yêu,có một bờ vai bên canh
    Tất cả những cảm súc vui buồn,tiếc nuối đều là hạnh phúc
    hạnh phúc vì mình còn cảm thấy được buồn
    cảm thấy được vui ................và còn cảm xúc
    Nếu cuộc đời cứ bình lặng trôi đi thì mình cam đoan răng
    Sẽ chẳng có gì là hạnh phúc
    Cuộc sống sẽ tẻ nhạt làm sao
    Hanh tận hưởng những cảm súc khi mình còn có thể
    Buồn cũng hay
    Vui cũng hay
    Nhưng đừng mãi vui vì như thế sẽ chẳng còn vui nữa
    Đừng mãi buồn vì còn có niềm vui
    bi


  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @Chồng vịt : hic ừ may mà không ăn thêm kem không chắc chết roài....ừ E trải nhưng đừng có tin....Lúc nào là thật lúc nào là đùa khó mà biết được lắm.....làm sao chồng vịt biết E nói thật ka ka .....ừ ra tết làm quả nhé........cho chết lun
    Thàng này là tháng đen đủi huhu cuối tháng tức là ngày hôm qua.có chuyện không vui.........Sáng nay đi làm thì huhu bị mất 1 việc..................Thế là xong nghĩ được nghỉ ngơi cũng sướng nhưng sướng bằng cách là nằm nhà hít không khí và uống nước lọc huhuuuuuu..............................Sống thế nào đây?
    và lại buồn...........Ko có ai hiểu được

Chia sẻ trang này