1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất niên mini của Box BB

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tất niên mini của Box BB

    Ngày 31/12 Caigichaduoc alo cho mọi người tronặg box để tổ chức tất niên. Dotran đã lâu không được ăn nhậu nên khấp khởi khăn gói đi. Trực chỉ quán lẩu vỉa hè 115 Phùng Hưng thì thấy ó mỗi cu cậu thui thủi một mình. Thế là hai thằng đành ngóac mõm ra ngồi đợi các đồng chí khác đến. Người đến thứ ba làm cho hai gã xấu tính này quên hết cả các anh em khác trong box mà trở nên hết sức lịch sự mắt mũi cứ đong đưa là: Remediot. Thế là cuộc chè chén bắt đầu bằng... quẩy và trà đá. Người kế tiếp là mraster lazy thế là đủ một sòng. Đang rôm rả thì cu cậu Beckham_pdq gì đó với nick là Đức thương mại lò dò đến. Cậu chàng làm cho Caigichaduoc méo mặt mất một chầu bia vì đã gặng hỏi được tên của người đẹp remediot. Tiếp theo lần lượt Joshuatree và moonbeam hai anh tài tuyệt tích trên box khá lâu. Joshuatree có vẻ vừa trúng xổ số nên ăn chơi rất ngông. Khi nghe điện thọai của Dotran gọi đến liền tắt máy và gọi lại. (không tin mọi người cứ gọi thử). Tiếp theo nữa là phu nhân của Masterlazy cũng đến giám sát cái đám ăn nhậu hò hét này. Hai tên cuối cùng là Donguyen 1983 và tâymônkhánh. Mastersprint thìmãi giữa buổi nhậu mới đến. Tổng cộng gần muời người ngồi quanh nói tất tần tật mọi chuyện trừ chuyện bóng bàn. Tổng thiệt hại là hai nồi lẩu và chừng 8 chai vodka (nhỏ). Chưa kể khỏang 20 cốc bia và một âu trà đá. Đén gần 10 giờ thì dotran chuồn về đưa vợ đi chơi và hẹn tăng hai. Hình như cả nhóm lại rủ nhau karaoke thì phải. Sau cùng lúc 1 giờ gọi lại thì nghe Joshuatree sang sảng tuyên bố là cả nhóm đang ở chợ Đồng Xuân. Dotran say quá bèn bùng mất. Phần sau đề nghị moonbeam tường thuật tiếp
  2. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh em vui vẻ thế! Đợt Tết ta này em về làm một bữa nữa đi. Trời lạnh ăn mấy món nhậu khoái lắm.
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác dotran hình như viết bài trong tình trạng vẫn còn hơi bia và rượu trong người hay quá tải trong đêm giao thừa nên tay run chân mỏi hay sao mà sai chính tả(chuyện hiếm thấy ) và nhầm khi theo thứ tự là em đến sau một số người và đến trước Jo với beam đấy chứ.Chỉ có điều phần sau lẩu bia và rượu thì em cùng mọi người trong đoàn đi tìm địa điểm caraoce nhưng lòng vòng mãi mà các quán đều treo biển hết phòng và nhà gọi nên em ko nắm được thông tin phần sau .Lúc đó nghe chừng mọi người đang rất hứng khởi định xuống Trường Chinh thì phải .Bác nào nắm được phần sau thì post cho anh em biết hôm đó mấy bác đi mần ăn đến đâu!
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 02/01/2007
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hihì, sửa lại nha. Sai lỗi đánh máy chứ không phải lỗi chính tả nha
  5. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lần sau ăn nhậu gì cụ Trần hoặc Vua lười ới em cái nha
  6. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    tiếp: sau khi kết thúc 2 nồi lẩu và 8 chai vodka ở Phùng Hưng, những người còn lại trong cuộc hành trình tìm kiếm niềm vui đêm tất niên của box bóng bàn tiếp tục lao vào chặng thứ 2, chặng này có tên gọi: tìm phòng karaoke. Sau khi lượn vòng vèo khoảng 20 km trong cái lạnh cắt da và hơi men nồng nặc, vào thời điểm mà vẻ bi quan bắt đầu hiện ra trên mặt những người lạc quan nhất, cả nhóm cũng tìm được chỗ nương thân: một phòng karaoke nhỏ ở 406 Trường Chinh, những người sống sót về đến căn cứ này gồm có: joshuatree, moonbeam, pqd_beck, mastersprint, mastelazy, tâymônKhánh và Remediot. Lúc này nhân vật chính là beck(uốn éo nhảy loạn xị), tâymônKhánh, moonbeam và jo tranh nhau hát và...uống. Remediot quyết tâm ngồi đợi ở phòng hát để mong được thấy mặt phu nhân bác dotran, nhưng đến 0h00 vẫn không thấy đâu(chắc lúc ấy 2 bác vẫn còn đang kẹt trong dòng người đông nghịt ở nhà thờ lớn, nhỉ), đành chúc mừng năm mới và bye mọi người ở đây, rồi lần lượt đến masterlazy, mastersprint rơi rụng nốt. 4 người còn lại sau khi hát chán lại lôi nhau ra Hàng Giấy, ngồi ngay cổng chợ Đồng Xuân để...uống tiếp(công nhận tửu lượng của bác tâymônKhánh khiếp thật, đệ xin bái phục). Chưa hết, sau khi hết mồi và xác nhận là bác dotran sẽ không đến, sau khi giả quyết hết các nhu cầu vệ sinh cá nhân, một người trong nhóm còn rủ cả bọn đi đến một nơi nào đó để cho ra hết những gì còn chưa ra được(cái này thì anh em tự hiểu nhé), nhưng vì lí do sức khỏe, cuối cùng dự định trên đã bị hủy bỏ. Trên đường về nhà, trong tình trạng tầm nhìn xa dưới 100m, moonbeam còn tận mắt chứng kiến 2 người đi ngay trước mình(có lẽ do đã nửa đêm nên vừa đi xe máy vừa tranh thủ ngủ) lần lượt lao vào 2 gốc cây bên đường, may quá, sáng hôm sau thức dậy thấy mình đang nằm an toàn trong chăn ở nhà.
    khà khà, chúc mừng năm mới, chúc mọi người thành công trong công việc, cuồng nhiệt trong tình yêu, hạnh phúc trong cuộc sống và luôn có tiền trong túi....

Chia sẻ trang này