1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Legiang_9 - Khung trời ước mơ - Chương trình tr34

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi got_but_chi, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 (tiếp) Lệ Giang chiều tà
    Chúng tôi rời Ngọc Long Tuyết Sơn với những đỉnh băng tuyết phủ quanh năm đầy luyến tiếc. Người đã xuống núi nhưng tâm hồn vẫn vơ vẩn trên những đỉnh núi.
    [​IMG]
    Những triền núi
    [​IMG]
    Những mái nhà chìm ngập trong tuyết
    [​IMG]
    Quảng trường Yuhe (không biết tên tiếng Việt là gì), nơi có bánh xe nước của thành cổ Lệ Giang, lúc này rất đông người, đủ mọi quốc tịch. Bánh xe nước quay chậm rãi, không cần biết quanh nó đông hay vắng.
    [​IMG]
    Dưới bánh xe, từng đàn cá đỏ, cá vàng tung tăng bơi bội
    [​IMG]
    Những người cho thuê ngựa giờ này nhàn hạ, mải miết ngắm nhìn gì lúc chiều tà?
    [​IMG]
    Người bán than vội vã đưa nốt những viên than cuối ngày
    [​IMG]
    Người đưa hàng đã hoàn thành mẻ cuối, đang thảnh thơi trở về
    [​IMG]
    Các nhà hàng đã sẵn sàng đón khách với các thiếu nữ trong bộ quần áo truyền thống đon đả chào mời
    [​IMG]
    Những đứa trẻ ngồi học ngay trên ghế đá, mặc khách du lịch đi nhộn nhịp xuôi ngược
    [​IMG]
    Leo lên công viên Huan Shang nhìn xuống toàn cảnh thành cổ. Chỉ thấy những mái nhà ken nhau san sát
    [​IMG]
    Các mái nhà cao khá đều nhau
    [​IMG]
    Phố chiều thật bình yên, dòng suối chảy róc rách bên hàng liễu rủ
    [​IMG]
    Những ánh nắng cuối cùng dần tắt, các nhà hàng đang thắp đèn, chuẩn bị cho một buổi tối náo nhiệt
    [​IMG]
    Các cô gái, chàng trai đã chuẩn bị sẵn nụ cười chào khách
    [​IMG]
    Màn đêm xuống dần, ánh đèn bắt đầu trở nên lung linh hơn
    [​IMG]
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 22/06/2007
  2. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LG 9 về thông tin tư vấn nhé! E muốn hỏi thêm là:
    1. Ăn địa điểm nào ở Lệ Giang ngon? ở Côn Minh? và ở Đại Lý? Vì sẽ ở đó vào buổi trưa, tối các bác có giúp e với? ảnh của cửa hàng cũng được
    2. Bác nào có quyển Lonely planet ve Le Giang, Con Minh thi cho em muon phô tô với
    3. Em dự định chỉ đi Shangrila không đi sông băng thì có được không ạ? vì đi nhiều mệt lắm, nên e định dành nhiều thời gian ở Lệ Giang chơi
  3. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nhóm LG9 này găm hàng bây giờ mới post ảnh lên. Các bạn tiếp tục nhé...
  4. zero123

    zero123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    *********************************************************************
    Nhóm LG9 chụp ảnh đẹp thật post tiếp nhé cho mọi người thưởng ngoạn.
    @ :emily : 1/ăn ở Lệ Giang ngon thì bạn ra chỗ cái bánh xe nước, rẽ vào một ngõ nhỏ gần bờ mương nước hình như là Quiri street, chỗ ấy ăn ngon và rẻ, có lẩu bò yar, thịt nướng, cá nướn, cá say thành ruốc, (món này mình ăn hết 3 túi, mỗi túi 5 tệ )nhiều món lắm...
    2/ Lonely panet hỏi thử Gianker xem còn giữ không, hôm đó mình có mua nhưng lúc về hình như trong túi Gianker.
    3/ Nên chơi ở LG 4 ngày là ok. còn càng nhiều càng tốt.... đi du lịch đi càng nhiều càng tốt chỉ sợ không đủ sức thôi.
    Hôm nào đi cho mình gửi lời hỏi thăm mấy bà con bên đó chút nhé.
  5. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn zero123 nhé!
    - Bác gianker cho em mươnj quyển Lonely planet nhé!
    Thế còn ăn ỏ Đại Ly với Côn Minh a? Chỗ nào ngon ạ?
    Nên chuẩn bị gì trước khi đi bác nhỉ? ỏ Hà Nội nóng thế này, có phải mang áo rét đi không ạ?
    Đồ ăn thì nên chuẩn bị gì ạ? Thực ra là mình không hợp dầu hào với mấy món ăn trung quốc lắm!
    Sau vụ đi năm trước thì chỉ ăn được lẩu nấm Côn minh, vịt quay, với mần thầu. Mỗi thế....
  6. fountainofyouth

    fountainofyouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nên mang áo rét đi bạn ạ. Không kể đi NLTS bạn có thể thuê áo, LG ban tối cũng tương đối lạnh đấy. Nên mặc ấm không bị cảm thì nguy.
    Đồ ăn vùng Vân Nam này thì mấy bạn đi cùng ăn được nhưng riêng tớ thì chịu . Nó cay và nồng lắm nên tốt nhất các bạn cứ mang theo đồ ăn đi để nhỡ ra ... thì còn có cái mà xài.
    Nếu có bạn nào sức khoẻ không được tốt lắm thì chuẩn bị cả thuốc mang đi nữa.
    Bọn tớ mang đi tương đối nhiều đồ mà không thấy thừa cái gì cả.
    Have a nice time!
  7. fountainofyouth

    fountainofyouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  8. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mình không ăn được đồ ăn của Trung Quốc, không thể hợp với gia vị của họ được. Áo rét đến Lệ Giang là cần đấy, có buổi chiều đi loanh quanh Lệ Giang, lạnh sưng cả mấy đầu ngón tay.
    Nhớ thời gian đi Lệ Giang phết rồi đấy. Hội LG hồi về HN cũng hay hẹn hò, tụ tập, đến giờ thì các con giời đều bận việc nhà nước hết cả (lý do lý trấu thôi nhỉ, làm gì có ai bảo việc của mình là rảnh )
  9. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp mấy cái ảnh Lệ Giang của đoàn 9.2 nhé
    Ảnh này bác Hiền chụp bọn em nhỉ? Vào Bảo tàng Trống đồng ở Nam Ninh mới thấy Việt Nam với Nam TQ ngày xưa là một cả mà thôi, trống đồng giống nhau mà hoa văn thì cũng y xì đúc
    [​IMG]
    Bữa ăn giản dị nhưng giàu chất dinh dưỡng. Một nhà hàng ở Nam Ninh, đồ ăn ngon, giá rẻ, nhân viên phục vụ lịch sự và xinh xắn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giả sử đây là cây phong thì tiêu đề sẽ là Cây phong non trùm khăn đỏ của nhiếp ảnh gia Aimatov
    [​IMG]
  10. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện trả lời bạn emily2006, bài này dành cho chủ đề măm măm
    Ở Đại Lý, LG9.1 mải chơi, tận dụng thời gian ít ỏi nên chẳng ăn uống gì. Chỉ nhá bánh mỳ mang theo nên không biết, không tư vấn được. Ở hồ Nhĩ Hài có các món nướng (ảnh đã post lên rồi), đặc biệt là cá nướng, ăn ngon ra phết, có điều hơi mặn và với ai không ăn được cay thì khá cay đấy. Trên đường từ Đại Lý đến Lệ Giang, xe cũng dừng dọc đường để ăn. Xe dừng không lâu nên phải ăn thật nhanh.
    Ở Côn Minh, LG9.1 ăn sáng tại Dorm của KS Camelia, tự nấu lấy. Ngày cuối cùng, từ chùa Yuan Tong khấp khởi theo hướng dẫn của Lonely Planet sang đường, vào hàng chay đối diện để ăn món chay với quảng cáo là 10Y/món. Nhưng vào qua sảnh (đây là khách sạn, nhà hàng trên tầng 2) đã thấy ngờ ngợ có sự nhầm lẫn. Đến khi lên gác, vào nhà hàng, nhìn món ăn bày ra mà ứa nước miếng. Nhưng đến khi xem thực đơn, nhìn giá thì nước miếng tự trôi tuột xuống cổ họng Giá bình quân từ 150-200Y/món. LG9.1 quay ra, lang thang ở các cửa hàng quần áo, giày dép (nhiều vô kể, lại còn sale off đến 50%) tí nữa thì quên ăn, thậm chí suýt quên là còn phải đi Kim Điện. Cuối cùng, rẽ vào 1 hàng cơm bình dân (không biết tên và cũng chẳng chụp ảnh) chén 1 bữa mầm đá ngon lành.
    Ở Lệ Giang, quán này khá ngon (tên quán hơi mờ nhỉ)
    [​IMG]
    Quán này cũng ngon
    [​IMG]
    Đặc biệt, ở quảng trường Yuhe (có bánh xe nước), vuông góc với cầu đá, buổi tối có khu phố nướng với nhiều đồ ăn ngon và rẻ.
    [​IMG]
    Chúng tôi ăn ở đây.
    [​IMG]
    Trước khi vào ăn, chúng tôi lang thang dọc con phố đồ nướng và thấy món gì cũng thử. Món này trông làm thì rất hay nhưng ăn thì nhạt phèo. Bạn cứ thử cảm nhận, biết đâu bạn lại thấy ngon. Chúng tôi cũng chẳng biết tên bánh là gì, ai biết tiếng Trung cho chúng tôi biết với.
    [​IMG]
    Quán có tên là A Li Li Bar ở Lệ Giang thì bạn nên hỏi giá trước khi ăn, đặc biệt là giá đồ uống. Hôm ấy, trời mưa, Lệ Giang mưa thật buồn.
    [​IMG]
    Chúng tôi vừa đói, vừa rét, vừa thấm mệt sau 9 ngày của chặng hành trình, nhìn thấy quán có tên thật ngộ liền ghé vào. Lúc ngồi chờ, một số người Trung cũng ghé vào và lần lượt ra đi. Chúng tôi mải ngắm phố mưa nên chẳng ai phân tích vì sao lại có nhiều người ra đi thế. Đồ ăn cũng khá ngon, không đặc sắc, nhưng giá thì khá đắt so với mặt bằng ở đây. Quán này có món sâu rán, trông ngon hay sợ lúc đã rán rồi nhỉ?
    [​IMG]
    Sau khi ăn món sâu rán chấm với ớt bột, món này cũng khá hay) và hơi giống món sâu rán hay bán ở vỉa hè, ngoài khu Royal Plaza ở Phnom Penh - chúng tôi tiếp tục lang thang trong thành cổ. Lúc này mưa đã ngớt, nắng lại bắt đầu hửng lên. Chúng tôi phát hiện ra một món bánh trứng với 3 loại nhân, 2 loại nhân mặn là thịt bò, thịt lợn và nhân ngọt. Trông người ta làm bánh mới thật là điệu nghệ, cái cảm giác đứng chờ để được ăn 1 chiếc bánh cũng thật là thú vị. Đầu tiên, bột được cán mỏng, rồi người thợ ném dính xuống mặt bàn, kéo mỏng miếng bột. Sau vài lần kéo, ném, miếng bột đã được dàn thành một hình tròn, to, mỏng và được ném vào chảo mỡ. Người đầu bếp nhanh chóng đập trứng, hành và cho thịt vào giữa, gập miếng bột lại thành hình chữ nhật, lật, cho thêm vào chảo 1 ít bơ. Bánh chín, thơm nức mùi bơ, người ta gắp ra thớt, thái vừa ăn và cho vào hộp cho khách mang đi hoặc tản ra xung quanh thưởng thức. Ai biết tiếng cho chúng tôi biết tên loại bánh này với. Nghĩ tới mà thèm quá.
    [​IMG]
    Về sông băng, bạn đi hay không thì tuỳ bạn thôi. Ở Lệ Giang thì cả tuần không chán, nhưng đi sông băng cũng có cái thú riêng của nó. Nhưng ở Shangrila thì đừng bỏ qua ca nhạc và đồ ăn Tạng nhé, rất ấn tượng đấy.
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 26/06/2007

Chia sẻ trang này