1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ THUẬT CHIẾN ĐẤU - MỜI MỌI NGƯỜI THAM GIA

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dt13, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nói thực lòng thì cá nhân tui thấy topic này rất nhảm nhí...! Một trận đấu thì thiên biến vạn hóa...sao lại gò mình đọc mấy cái này để làm gì nhỉ ????????????? Thả lỏng, tự nhiên hòa nhập vào trận đấu và tự nhiên thể hiện mình và tiêu diệt địch thủ theo cách tự nhiên và trực tiếp nhất !!...
    Vài ý kiến thiển nghĩ của cá nhân tui, mong các bác lượng thứ..!
    Chúc các bác một ngày vui !
    Được bruce_pham sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 02/05/2007
  2. eros_eros

    eros_eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gò bó ---> tự nhiên Ai hiểu được thì hiểu, ko thì cũng chẳng chết ai
  3. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác có hiểu cái tui muốn nói ko ????????????
    Chúc bác một ngày vui !
  4. eros_eros

    eros_eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Còn bác thì sao? Có hiểu cái tui muốn nói ko
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn học "võ thuật chiến đấu" có thể học bất cứ môn nào mang tính đối kháng . Ví dụ học tán thủ 6 tháng, sau đó bạn đi gặp chú tễu giao lưu, khi đó bạn sẽ hiểu thế nào là nền võ học trên box võ thuật của TTVNOL.
    Xin nhắc lại chỉ của TTVNOL thôi đó !
    Tất nhiên giao lưu phải có găng giáp và dụng cụ bảo hộ đàng hoàng và đánh dừng đòn nếu ko bạn sẽ phải bồi thường vì quá tay đấy
  6. dautroc300

    dautroc300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tôi cũng thấy giống nhảm nhí, cực nhảm nhí. Những cái trên gọi là "võ thuật chiến đấu" à. Không cần nói các bác cũng có thể thấy thật hoang đường, tay trái mới chân phải cái gì. Gặp cái thằng tay to như cây chuối nó phang tới tấp có mà "di ảnh vào Phùng Hưng"

Chia sẻ trang này