1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giây phút bạn cảm thấy khó chịu!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dentai, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    613


    Hoàng Sa là địa giới của Thành phố Đà Nẵng,cũng là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Mời các bạn Việt Nam có quan tâm đến phần máu thịt  Tổ quốc này, hãy vui lòng truy cập vào  www.*******.org/diendan hoặc http://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan.ttvn, các bạn cũng có thể thảo luận ngay tại chủ đề này.
    Nếu có bạn nào nói chủ đề này không thích hợp hay vi phạm nội quy khi đưa vào diễn đàn này và chuyện đất biển này không ăn nhập gì đến những vấn đề mà các bạn quan tâm thì tôi xin trả lời lại rằng: "Chủ quyền Đất nước không phải là đặc quyền quan tâm của riêng Nhà nước, Ngoại giao, An ninh hay các Tổ chức "dân chủ" xa xôi. Phàm đã là người Việt, ý thức được rằng mình là người Việt thì đừng thờ ơ với vận mệnh Tổ quốc, đừng nghĩ rằng đó không phải là chuyện của mình và không cần phải bận tâm."
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Không sờ pem nữa! Thấy khó chịu quá!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 02/04/2008
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ...như bây giờ.....
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy chuối thật.Ặc.Dở hơi quá !
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ...ời...như bây giờ đó.Trơ như khúc gỗ...Há há....Don''t care!
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bực cái mình tưởng hay tưởng giỏi lắm . Cứ hô hào ủng hộ h vậy đó. Lại phát biểu mấy câu kiểu mất bò mới chịu làm chuồng vô trách nhiệm, kém hiểu biết quá. Toàn là bằng này bằng nọ thế mà cái luật bản quyền và cái không đáng thế mà để Hạ Long loại. Chán mấy cha quá.
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    HoHo lâu lắm rồi mới ghé lại . Bây giờ cũng thấy ức chế lắm . Chẳng biết nói chi hết ngoài từ chán thôi ...
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Làm mấy ngày mà vẫn ko hết cái list bài tập!
  9. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ....ngột ngạt khi đối mặt, nói chuyện. tại sao vậy? là ng trong gia đình mà ko bao giờ nói chuyện được với nhau, ko fải đối thoại mà là độc thoại, 1 ng` nói và chỉ nói, 1 ng` chỉ nghe, muốn nói mà ko được. biết răng là câm nín...............
    uất ức lắm, muốn nói mà ko nói được, ko dũng cảm để nói. Hèn ghê. tự xỉ vả biết bao nhiêu lần mà ko tiến bộ được để rồi tự an ủi là lần sau sẽ nói.
    ràng buộc ở lại để đưọc gì? ko vui vẻ, sống ko ra sống. ở lại làm gì? đã 24t rồi mà cứ luôn coi là con nít, ko cho tự quyết định gì hết. đây là tương lai mà.
    tránh gặp mặt, hạn chế tối đa, dần trở nên xa cáhc. sống chung 1 nhà mà chưa bao giờ nói chuyện được 10'', chưa ăn 1 bữa cơm với nhau, 3 ngày chưa thấy mặt. Tránh gặp để rồi sinh chuyện, lại chuốc ấm ức vào ng`, thêm bực, thêm stress, thêm mụn. nhưng rồi có được đâu. mỗi lần nghe tiếng là hốt hoảng, đoán già đoán non thử là kêu để nói gì, thần kinh căng ra để tìm cách đối fó, cái đầu hoạt động, tai ù đi dù vẫn nghe, cái đầu biểu nói mà cái tim với cái miệng hèn nhát, ko nói được. ko muốn cái kiểu đối đáp giống với ng` ngoài.
    đau khổ lắm! muốn nhanh nhanh chuồn khỏi đây. thật sự.................. rất mệt mỏi
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán toàn tập.Cuộc sống là vậy đó hả? Chuối ko chịu đc

Chia sẻ trang này