1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bỗng 1 ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, ko còn ai đứng quanh ta.
    Người ta cứ nói : đừng đánh lô.Người ta cứ nói :Đừng đánh xiên
  2. maketa85

    maketa85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình cũng luôn ko muốn nghĩ quá nhiều về quá khứ, mọi việc dù j cũng đã xảy ra rồi, nhưng vẫn thế, vẫn mong đc làm mọi việc 1 lần nữa, có lẽ sẽ tốt hơn
    mà sao ko tỏ tình với cô bạn cùng lớp đi, xí hổ ah. để bi h ngồi buồn với tiếc
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mìng ghét nhất là bị nhắn tin vào tầm sáng rất sớm.Mà lại là 1 tin nhắn vớ vẩn nữa chứ.Sáng nay nhận đc tn như vậy,không biết bao nhiêu kế hoạch chiều nay của mình co suôn sẻ hay ko?Hi vọng là mọi thứ đều OK!!!
  4. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu đây là những người nhiều cảm xúc
    Hay 85 là tuýt người nhiều cảm xúc nhể
    Tớ cũng có 1 ngày nhận ra là mình đang thiếu xiền kinh khủng , thực ra chả phải là hiện tại đang thiếu mà tết sắp đến mà chưa biết tìm đâu ra chỗ nào có tiền để mà vác cuốc đến cày
  5. thaianh6585

    thaianh6585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    A sẽ vẫn dợi E như mây từng đợi gió ...
    Và hi vọng có 1 ngày E nhận ra A cần cho E !
  6. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày , lá khô xào xạc...
    Phố vắng đường về, hiu hắt mình anh......
    Có một ngày, mưa phùn giăng lối ....
    Gió lướt qua , se lạnh trái tim buồn .......
    Có một ngày,một ngày anh chợt hiểu ............
    Cuộc đời anh ,vẫn mãi cô đơn..!!
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện cô bạn cùng lớp thì cho wa lâu rồi, dù sao cấp 3 còn non nớt. Tiếc là tiếc cái first love cơ, buồn ghê gớm
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bạn như thế nào khi nghe mấy lời khuyên. Hihi thôi thì cứ nghĩ rằng đôi khi chia tay thì sẽ lại bắt đầu với một cái mới tốt hơn. Uh có câu tớ rất thích và dùng để động viên mình hồi trứơc giờ tặng lại bạn :" Câu chuyện nào cũng đến hồi kết thúc nhưng mỗi kết thúc lại là một khởi đầu mới mẻ " Chúc ấy may mắn lần sau keke
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hic, đau khổ cho những người quá yêu quá khứ đã đi qua của mình, copy chữ kí của hụi trưởng cho 2 ông bạn đọc nè
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở ra cánh cửa của mình
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    có một ngày nhận ra mình đang thay đổi không còn mạnh mẽ như trước kia nữa. tự hỏi mình vì sao lại vậy???/

Chia sẻ trang này