1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bao giờ bạn nghĩ mình đang sống vì điều gì chưa ?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi boy_bkhn, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_bkhn

    boy_bkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn nghĩ mình đang sống vì điều gì chưa ?

    Đôi khi trong cuộc sống đầy những khó khăn này ,tự hỏi bản thân rằng ;mình đang sống vì điều gì nhỉ...? .Gặp những khó khăn nghĩ rằng chắc mình phải từ bỏ tất cả thôi,đành buông xuôi vậy.Nhưng cuộc sống đâu chỉ đơn giản vậy , nghĩ đến gia đình ,những người bạn ,những con ngươì xung quanh ta ...mà lại thấy mình cần phải sống tốt hơn ,sống có ý chí và nghị lực...Còn biết bao người vẫn còn tin tưởng ,đặt hi vọng vào mình cơ mà.Hãy nghĩ rằng thật may mắn trên cõi đời này bạn là chính bạn chứ không phải ai khác.Tương lai còn rất nhiều thứ đang đón đợi ta...và chính ta tạo nên "số phận" cho chính bản thân mình chứ không phải ai khác.
    Đừng vì những khó khăn hiện tại mà từ bỏ một ươc mơ lớn...
    Còn rất nhiều người sẵn sàng giúp bạn .
    Life Good-LG.
  2. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nếu trên đời này tôi không có người thân, không bạn bè thì tôi đã chẳng thể sống đến ngày hôm nay. Có những lúc cuộc sống bế tắc muốn chết để rũ bỏ tất cả, muốn ngủ 1 giấc thật ngon và không bao giờ thức giấc nữa.
    Không dám chết thì phải sống thôi, mà đã sống thì cho ra sống.
    Bố tôi dạy rằng, cuộc sống là cái nợ đồng lần, nợ đồng lần có nghĩa là bố, mẹ chịu ơn sinh thành, dạy dỗ của ông bà, để rồi sau đó sống vì tôi và sau này tôi sẽ sống vì các con tôi. Cứ người này sống vì người khác mà không mong được đền đáp bởi đó là cái nợ.
    Tôi sống vì những cái nợ chưa trả, khi nào trả xong tôi sẽ không sống nữa.
    Còn bạn, bạn có sống vì những cái nợ chưa được trả như tôi không??
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sống vì cần phải sống.
    Sống vì cần phải làm ra tiền, ăn và ngủ, he he
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ sống để trả nợ đời ( quan trọng là trả nợ người đã sinh ra ta)
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ trước đây, bây giờ, và rất nhiều năm sau này nữa em sống vì Mẹ của em. Mẹ của em là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, chính vì thế mà bà rất lận đận trong cuộc sống. Sau cuộc hôn nhân không thành công với Bố, Mẹ nhất quyết không đi bước nữa vì không muốn con cái phải khổ. Ngày ấy, nghe Mẹ nói " một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi" em không hiểu ! Nhưng bây giờ thì em đã hiểu, người phụ nữ một mình nuôi con thì vất vả thế nào bởi vì dù có mạnh mẽ hay tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì một phụ nữ cũng không thể vững vàng trong cuộc sống khi không có người đàn ông bên cạnh, không thể vừa là Mẹ vừa là Cha nuôi nấng và dạy dỗ con được.
    Hơn nữa, Mẹ còn là một tấm gương trung thực nhất để em soi mình vào, là người bạn tốt nhất và trung thành nhất của em. Em kể cái này hơi buồn cười chứ từ hồi lớp 6 em đã biết thik 1 người, và em tâm sự với Mẹ. Từ bấy đến giờ, 8 năm trôi qua, Mẹ luôn bên em từ những chuyện tình cảm vu vơ, ếch nhái của tuổi học trò, đến những cảm giác của người thiếu nữ khi thực sự bước vào tình yêu và hôn nhân. Em cảm thấy mình vững vàng hơn mỗi khi nghĩ đến Mẹ và dù cuộc đời có giâng bão và sóng gió đến đâu em cũng luôn an lòng vì luôn có một nơi ấm áp đón chờ em trở về đó là vòng tay Mẹ em.
  6. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chân lý về cuộc sống của tôi là: Sống để cống hiến ( nghe có vẻ lý thuyết ) để làm tất cả những gì mà mình có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người và chính bản thân mình. Thế thôi.
  7. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Sống để làm jì ư??? Chưa thể trả lời đc.( Tạm thời đang mất phương hướng)
  8. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Rồi chứ ạ!
    Vì bố mẹ, anh chị em trong nhà!
    Em cố gắng chăm chỉ cũng vì những người ấy....
    Em cố gắng không gây ra những chuyện buuồn nọ kia cũng vì những người ấy mà...
    Và chắc còn vì những người khác nữa ạ; nhưng em cầm chắc là phải có những ngưòi mà em vừa kể ngay ra đấy ạ!
  9. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trong Thân phận của tình yêu (Nỗi buồn chiến tranh) của Bảo Ninh có một câu rất hay "Người ta sinh ra ở trên đời, cái đáng quý nhất là cuộc sống."
  10. Cherion

    Cherion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sống vì AM
    Chết vì AM
    Yêu AM nhất trên đời
    AM vô đối
    Vậy AM là cái gì? Xin thưa, là anime_manga đấy ạ.

Chia sẻ trang này