1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]

    Anh à !
    Chúc anh 1 năm mới an lành, ấm áp nha!
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng năm mới, Sữa :)

    Luôn luôn hạnh phúc và... up nhìu ảnh lên cho t xem ké với nhé :D
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cuối cùng cũng hết một cái Tết anh à !
    Khi người ta không còn thick Tết nữa là đã lớn rồi đấy anh nhỉ?

    Tết này lạnh quá, cái lạnh của mùa làm em nhớ những ngày mùa đông thật lạnh ngày xưa ấy. Tự dưng lại thèm kem Tràng Tiền ghê,
    Hôm trước vừa nói chuyện với một người bạn lớn ^^ , người đã luôn dõi theo những j em đã viết ở đây, người đã luôn chia sẻ với em... Thật vui biết bao, giữa dòng đời xuôi ngược vẫn có những mối chân tình quý giá ấy...

    Thế nhưng yêu thương nhiều khi lại làm người ta đau...
    Kì lạ ghê !

  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Moon à, năm mới an lành ấm áp nha!
    Nhớ là phải luôn cười thật nhiều đấy, thương Moon lắm :)
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Năm mới dành cho bạn Sữa :) an lành nhé
    Từ lâu lâu lâu lắm rồi, còn rất ít người viết trên ttvn này nên tự nhiên đọc đc topic của các bạn cứ như gặp 1người bạn cũ, mừng mừng tủi tủi :)
    Dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng ai cũng sẽ có hạnh phúc, nên cứ tin thế đi nhé :)
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Uh, em tin, tin là cuối cùng ai cũng sẽ có hạnh phúc như Paradise nói ^^[r32)]

    Vì em đã yêu 1 tình yêu rất chân thành, nên em sẽ nhận lại nhiều hơn thế, không phải từ anh, thì sẽ là một người khác yêu em bằng cả tâm hồn.



  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một sáng HN mưa tý tách, em ghét ghét mưa, ghét tỉnh dậy trong những cơn mưa.
    Căn phòng trống và không có tiếng mẹ í ới gọi, chợt thấy tim mình hụt đi 1 nhịp....

    Không hiểu từ bao giờ em không còn cái cảm giác bình yên ở mảnh đất này nữa, chỉ thấy những khoảng trống ngột ngạt, chỉ thấy bức bí đến cùng cực
    Bình yên với em giờ là gia đình, là những cung đường thật xa...

    HN - mảnh đất em không yêu nhưng gắn bó tha thiết vì anh - vì 1 người HN. Dường như sắp không giữ được chân em nữa rồi ...
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Rượu có vị j anh, cay nồng, đắng ngắt, nóng ấm ... hay có chút ngọt ?
    Em cũng chẳng biết nữa , nhưng e thick cái cảm giác chếnh choáng tr hơi men cay nồng. Hôm nay e ko say,cũng chẳng phiêu, chỉ là chợt nhớ những lúc chìm sâu trong hơi men ... Những lúc thật nhất với trái tim mình để thấy vẫn có một khoảng lặng đắng ngắt nơi trái tim...
    Miền hồi ức ấy, mãi mãi là vết sẹo hằn sâu ...


  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một chút hửng nắng sau 1 tuần mưa ẩm ướt, cũng chẳng làm e thấy hứng khởi chút nào. Hôm nay lặng lẽ đến cùng cực,

    Cùng chị đi dạo phố, lãng du với gió, cái cảm giác hanh heo sộc thẳng vào tim, thấy tê dại với kí ức. Lẫn lộn với mớ xúc cảm trong người, 1 chút phiêu với gió, một chút đắng với những điều cũ kĩ

    Rồi tự dưng lại thấy chật chội những nghĩ suy, thèm được đi xa thật xa...
    Nếu có thể và có cơ hội, em sẽ chỉ là một kẻ lãng du, độc hành với những con đường của tổ quốc yêu thương !

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Vã 1 chút nước lạnh vào mặt. Rồi thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút.
    1 ngày như ****, cảm giác buồn chán đến đắng lòng.

    Mệt mỏi với cuộc sống, mệt mỏi với mưu sinh, mệt mỏi với học hành. Lâu rồi em lại thấy cái cảm giác này, tâm hồn trĩu nặng, chênh vênh đến đáng sợ !

    Em mệt mỏi quá anh à !

    Cuối cùng, thì nơi này vẫn là chốn bình yên cho em tìm về, vẫn là nơi cho e trải lòng, vẫn là nơi cho em rơi nước mắt tự xoa dịu mình...

Chia sẻ trang này